1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

help giúp đỡ em cái em chẳng biết làm sao bây h :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manhcuong89vp, 01/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhcuong89vp

    manhcuong89vp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình và người ấy đã quen nhau được 1 năm, sau 1 time nc mình và người đó kết nghĩa chị em, sao mình ngốc thế bằng tuổi nhau lại cho người đó là chị. Tại lúc đó ai sinh trc thì là vai trên, cô ấy sinh trước mình mấy ngày. Sau này mới biết là mình sinh trc vì cmt cô ấy lấy ngày âm. hix. Sau đó mình đã nảy sinh tình cảm với cô ấy, hai người rất thân thiết với nhau có j cũng tâm sự với nhau, hay đi chơi cùng nhau... Cách đây mình đã nói với cô ấy là mình có tình cảm với cô ấy và đã bị từ chối và nói trc thế nào thì chúng ta cứ vậy. Nhưng mình vẫn rất thick người đó chũng mình từ đó lại càng trở lên thân thiết hơn. Vào 1 hôm cô ấy đề nghị mình là chúng ta hãy tìm hiểu nhau kĩ hơn nếu hợp thì có thể tiến xa hơn, nhưng có thêm lời đề nghị :

    - Thực hiện trên tinh thần tự giác, thật thà và chân thành.
    - Tìm hiểu nhau dựa trên tình chị em, tuyệt đối bảo mật với mọi người, tức là không ai được biết rằng hai bên đang tìm hiểu nhau, cho đến khi cả hai nảy sinh tình cảm và đi đên thống nhất phát triển tình chị em lên tình yêu và tuyên bố công khai.
    - Có thể giới thiệu là người yêu với những người mà một bên chưa hề quen biết, trên cơ sở thống nhất cả hai bên đồng ý.
    - Cả hai bên đều có thể hẹn hò, tìm hiểu đối tượng khác trên cơ sở thành thật công khai với bên kia.
    - Có quyền từ chối các cuộc hẹn hoặc những yêu cầu của bên kia nhưng với lí do chính đáng, hợp lí.
    - Có quyền từ chối trả lời các câu hỏi nhạy cảm, mang tính riêng tư.
    - Có quyền yêu cầu đối phương cung cấp các thông tin chi tiết, chính xác, rõ ràng và minh bạch về các buổi gặp gỡ, buổi hẹn… để quyết định có đi hay không.
    - Nếu một bên tìm thấy một nửa thực sự, có quyền thông báo để bên kia chuẩn bị tinh thần chấp dứt thỏa thuận, trở về tình chị em, bên kia không được níu kéo, khóc lóc.
    Mình đã chấp nhận
    Sau 1 time tìm hiểu cô ấy cũng rất quan tam hỏi thăm mình nhưng hôm mình hỏi thẳng là mình có điểm gì để cô áy thick và yêu chưa? cô ấy ko trả lời.... mấy ngày sau hỏi lại bảo sao ko trả lời . cô ấy bảo trả lời sợ làm mình buồn . Mình bảo ko sao cứ nói trực tiếp . Cô ấy nói giờ thì chưa có và cười
    Mình thực sự chả biết làm sao để cho cô ấy thick mình bây h
    Mình đã thể hiện rất nhiều đã làm cho cô ấy cảm động và khóc trước những hành động của mình giành cho cô ấy mà sao co ấy vẫn nói vậy nhỉ?
    Mọi người giúp đỡ mình cái :((
  2. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Cái dại của chú là gái bảo sao nghe vậy cứ như mẹ dạy con,dek có tý chất mạnh mẽ,chủ động cầm cơ nào của đàn ông. Mà đã để gái nó cầm trịch,chỉ huy thì nó ếch yêu chú đâu. Bây giờ thì chú đã đạt danh hiệu cao quý làm e và tiến rất gần cái phận làm...con.
    Nó nói gì kệ mịe nó,tuồng ta ta cứ diễn.
    Chú đã cầm tay nó được lần nào chưa hay chỉ biết nghe lời gái gọi dạ bảo vâng,đi đâu làm gì cũng phải trình báo nó?
    Mịe đã làm nó cảm động phát khóc rồi thế mà ko biết ôm hôn phát cho nó ngấm rồi ẵm lên...Kim Đan thì chú rất xứng đáng là thằng e,thằng con ngoan như cún.
    Giờ chú dek phải nghĩ nhiều cho teo d.á.i. Cứ việc rủ nó đi chơi,ăn uống gì rồi 3 môn phối hợp tiến hành làm ngay đi,chú để gái nó chờ lâu quá rồi đấy,nói ít thôi cứ làm mạnh vào.
  3. manhcuong89vp

    manhcuong89vp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    cầm tay và hôn thi đã từng, nhưng chẳng bít nó nghĩ sao. Ah àm quên đã từng tán chị họ cô ấy nữa nên mới thế .
  4. manhcuong89vp

    manhcuong89vp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nhà cô ấy h vẫn nghĩ em tán chị họ cô ấy , mún nói ra cho mọi người hiểu thì lại ko cho. Chẳng nhẽ cứ nói hết ?
    Em sẽ mạnh mẽ hơn và chủ đọng hơn . Mong là sẽ thành công. Sẽ làm mọi thứ trong ngày sn sắp tới cảu mình:D
  5. M4U007

    M4U007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2012
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Ko cần nói gì hết. Phệt đê,sau đó chú với gái muốn nói cái gì thì nói,tuyên bố từ nay bọn tao là người yêu,chết ai?cưa chị họ với e họ thì đã sao. Tại sao chú cứ thích trì hoãn cái sự sung sướng thế nhể? Định đợi gái nó đi lấy chồng rồi mới vắt chân lên cổ mà kéo lại à?
  6. manhcuong89vp

    manhcuong89vp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Phệt thì h cảh dám nhưng sẽ mạnh mẽ hơn và nói hết tất cả với mọi người . Phải làm chủ thôi chứ mãi thế thì nhàn chắn lắm :D
  7. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Đảm bảo thế nào cũng bị gái trấn áp tinh thần ==> tiếp tục danh phận con, em. Việc cần làm thì dek chịu làm, chưa dám phang phệt thì đừng mong lấy lại Trát lãnh đạo chỉ huy. Dưới cơ gái toàn tập!
  8. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Đọc cái điệp khúc tình yên này mà thấy tí thì ói mất ba bát cơm vừa ăn xong. Cái này cứ như trong tiểu thuyết, hay trong phim của nhà văn Quỳnh dao. Mình không nhớ được tên. Gái thì nhiễm tiểu thuyết tình cảm trên mây xanh. Zai thì kiểu như ai ái.
    Muốn chữa được chứng bệnh này, thì cứ dình ôm, hôn nó choẹt choẹt mấy cái là xong thôi, phê quá thì nhấc nó lên dường, vấn véo làm quái gì cái đôi dở dở, ương ương này
  9. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Đọc giống hợp đồng qúa nhờ. Các bác nhờ.
  10. manhcuong89vp

    manhcuong89vp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    em cũng ko suy nghĩ sâu xa đc vậy nên mới cần tư vấn mà . Thanks anh nhìu nhé em sẽ làm theo lời anh :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cũng không hẳn như bác nghĩ cái gì cũng có nguyên nhân của nó, còn nhìu tình tiết khác lắm em chưa nói hết. Nhưng thấy bác nói cũng phải là con trai phải mạnh mẽ lên.... thanks bác nhiều
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cũng không hẳn như bác nghĩ cái gì cũng có nguyên nhân của nó, còn nhìu tình tiết khác lắm em chưa nói hết. Nhưng thấy bác nói cũng phải là con trai phải mạnh mẽ lên.... thanks bác nhiều
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    chăc cũng gần như vậy

Chia sẻ trang này