1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

help giúp đỡ em cái em chẳng biết làm sao bây h :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manhcuong89vp, 01/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    hôm nào hẹn hò nó thì vác chai vodka theo lấy tinh thần. sau đó phóng xe đâm vào bờ bụi rồi vật ngửa nó ra

    đàn ông đàn ang thế này. Vứt!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mang chan vai~ nhi toan bi gop bai
  2. manhcuong89vp

    manhcuong89vp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    oh để mấy hôm nữa sn mình xem ra sao. Cứ làm vậy kq ra sao thì tùy vậy. thanks nhìu
  3. metit01

    metit01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2012
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    1
    Cứ để mọi chuyện diễn ra bình thường đi...
    Chỉ cần bạn thật lòng & chân thành
    Đừng làm giống lời mấy anh kia mà ôm vs Hun nhá lại còn bế lên... nữa.... Tát sớm thui
    Dù sao 2 bạn cũng có qua lại vs t/c chỵ em... Hi vọng có tiến triển tốt
    Good luck!
  4. manhcuong89vp

    manhcuong89vp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    oh tớ cũng định vậy chứ nói thật chả dám làm thế kia đâu người ta lại nghĩ xấu vì mình
    Nhưng cũng phải mạnh mẽ lên mình thấy mình yêu đuối quá...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    các sư huynh có thể cho em thêm 1 lời khuyên đc không thực sự là em cũng chẳng biết nên làm sao bây h.
  5. manhcuong89vp

    manhcuong89vp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Các sư huynh có thể cho em xin 1 lời khuyên nữa được ko? Nói thực h đầu óc em rối loạn lắm chẳng nghĩ đc gì:(
  6. metit01

    metit01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2012
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    1
    Rối loạn không giải quyết được gì...
    Tớ cho bạn lời khuyên nha:
    Cái gì là của mình thì mãi mãi là của mình
    Cái gì không phải của mình thì có giành giật cũng không được.
    Bạn hãy nói những lời nói chân thành nhất, hãy làm theo con tim mình mách bảo.
  7. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Khuyên gì nữa. Đúng là cặp đôi dở hơi an cám lợn. Gái của chú có phải sắc nước hương trời, chú có phải là tài tử hollywood không mà chơi cái trò như trong tiểu thuyết quỳnh dao vậy. Cái trò ẻo lả của chú thì tán được thế quái nào được gái. Đến lúc cần chốt hạ thì không chốt. Móm đi cho nó nhanh. Chú cần tư vấn mà theo chú nói còn nhiều tình tiết chưa kể. Vấn thế nào cho chu đây.
  8. M4U007

    M4U007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2012
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    vẫn còn cái tính ba phải ko dứt khoát quyết đoán này thì cả đời làm em gái đi ku,còn lâu mới lên nắm chímh quyền được.
    Mẹ kiếm cái váy mà đội vào.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ku chủ thớt nghe những lời khuyên béo bổ của bạn này đi,suốt đời sẽ được gái đút cơm cho ăn. Sướng!
  9. manhcuong89vp

    manhcuong89vp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thì em ko có kịnh nghiệm mà , những lời nói cảu anh em sẽ tiếp thu và sẽ cho anh bít KQ sớm nhất có thể
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mọi điều anh nó em sẽ cố gắng tiếp thu và sẽ cố gắng thay đổi. Sẽ sớm có kq cho anh
    Nhưng lần trc hôn đã maatsgaanf tuần ko them nc với em
  10. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Cứ chịu khó đọc vài cái topic vớ vỉn trên này rồi suy ngẫm, tự khắc chú sẽ rút đc Kịnh NGH cho mình. Để biết sai ở đâu rồi sửa và sắp sai ở đâu còn tránh!
    [r24)]

Chia sẻ trang này