1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

help - giúp em chiến dịch gây thương nhớ cho gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pn88, 22/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0

    Em muốn làm cách nào đó để tạo cho gái có cảm giác nhớ em và để trong mắt gái, em hơn hẳn những gà khác, nhưng không biết nên làm thế nào. Mong các bác bớt chút thời gian cùng kinh nghiệm chỉ bảo cho em với. ^:)^
    Chú nghĩ thế nào mà lại đặt câu hỏi này? Tối nghĩa thế.
    Chú muốn gái nhớ đến cái gì của chú? Ngoại hình, tính cách, sự thu hút đặc biệt, hay linh kiện khủng...
  2. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Càng nghe càng khó hiểu... Vẫn biết đòn sau sẽ đau hơn đòn trước...
    ...nhưng chỉ e rằng...không có cơ hội phản đòn
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    ịt ịt ịt..mịa, ngứa cái miệng.
    "tuổi nhỏ làm việc nhỏ" câu đấy Bác phán có sai bao giờ?
    Ko làm, là con thỏ! Câu này của a, ko phải của Bác [:D]
    Con người sinh ra đa số là rất công bằng, đầy đủ tay chưn và khối óc. Học tuần tự từng cấp, đến PTTH nghe bài giảng tầm ĐH thì mơn man hiểu. Ham chơi cấp II đã nghỉ mà bảo vào ĐH khác gì "vịt nghe Sấm"? Ngoại lệ các vĩ nhân ko cần học cũng làm đc việc vĩ đại, nhưng, kiến thức là có tính bắc cầu, ko học phép cộng thì ko làm đc phép nhân, nên bảo vĩ nhân ko học là hoàn toàn sai mà họ tự học lấy
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh vẫn băn khoăn là sao các chú đọc lắm bí quyết thế, nghe xui dại lẫn xui khôn nhiều thế mà rốt cuộc gà vẫn hoàn gà. Anh cũng có cảm tưởng việc cưa một đứa con gái đối với nhiều chú trên này giống như đánh trận và có lẽ quá sức của các chú.

    Các chú tin hay không tin thì tuỳ, nhưng anh cũng như một số người mà các chú vẫn hay phong là " cao thủ " trên này, như cong050, Quẩy...ngoài đời anh tin rằng éo bao giờ phải dùng đến thủ đoạn hay mưu mẹo khi cua gái. Đầy lần gặp gái mới quen, câu trước câu sau qua vài lần chém gió là anh nói thẳng toẹt mịa nó ra dư này " anh thấy thích em rồi đới, em thích anh thì nói luôn không để anh còn đi đong con khác" éo lòng vòng làm hàng mất thời gian vàng ngọc của anh.

    Người yêu sắp cưới của anh bây giờ cũng rứa, sau quả hẹn hò cà phê cà pháo đầu tiên về, anh rút điện thoại gọi hỏi ngay " Em thấy buổi tối hôm nay dư nào?", gái lí nhí bẩu " Em thấy rất thú vị và có cảm tình với anh". Thì anh phang luôn " Thế gọi là thích anh rồi còn gì nữa, nhỉ. Anh cũng thích em, mình yêu nhau đi em!". Xong phim!

    Đấy, các chú cứ nên đơn giản ngắn gọn và thẳng thắn như thế cho lành, vả lại như vậy cũng được thêm cái tư chất " anh í nói ít làm nhiều ", chứ bây giờ các chú đọc sách, tham khảo bí quyết lắm chỉ tổ ong đầu hoa mắt, làm cái gì cũng sợ sai í chuyên gia rồi cuối cùng sẽ dẫn tới việc chưa đ.ái đã run hoặc vừa đ.ái vừa run như nhiều gà chăm lập thớt trên này.

    Vỗ tay!:))
  5. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạnh, gió máy cứ ào ào, hoá ra thổi từ miền trung vào..[:D]
    Nếu ai cũng hệ đẹp giai ,cười cái là gái chết... văn chém nuột như tóc vừa được dưỡng ở spa... còn cái gì để mà bàn nữa... đóng cửa ,tắt đèn =))
  6. samachoanghon29

    samachoanghon29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    21
    Cái cách của bác trái ngược của sư phụ Quar quá. Sư phụ Quar bảo hok bao giờ đc nói từ yêu cơ mà.
  7. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Thằng vệ tinh hôm nay nó tấn công rát quá. Hôm nay gái vào muộn ngồi bàn dưới, thế là nó mon men đến ngồi gần gái, em cũng vào muộn ngồi đằng sau mà tức sôi cả máu X(
    Nó còn giở trò mượn sách của gái, viết thơ vào sách, rồi thỉnh thoảng em ngồi sau thấy nó cứ lợi dụng chạm vào người gái. Thằng này bựa vãi :-w
    Các bác giúp em cách xử lý với. :-?? Kiểu này không ổn mất, nó cũng hay nhắn ton cho gái nữa, thằng thợ săn đội lốt bạn thân b-(
  8. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Đợi nó dưới cổng rồi dằn mặt, thế cũng thắc mắc =))
  9. TranNam75

    TranNam75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Trong trường hợp này thì anh biết gái nó vẫn ngồi tung tăng, vui vẻ bên thằng bạn thân đội lốt bạn thân chứ không để mắt đến chú làm gì đâu.

    Về cách xử lý trường hợp này là gà không nên có phản ứng buồn bực hay tỏ ra xung đột vì "gái nó đã là gì của gà đâu". Gà nên khen vài điểm gì đấy nổi bật trước mặt gái nếu có thằng bạn thân kia càng tốt, kế tiếp là gà nên kéo thêm vệ tinh xung quanh mình và tung tăng, nói chuyện vui vẻ + đụng chạm, khoác vai, ...một em nào đấy.
  10. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đã thực hiện chiến dịch phớt gái, ra nói chuyện với cô bạn xinh nhất lớp ;)). 2 đứa ngồi sát sạt trò chuyện cười ầm cả 1 góc lớp. Để ý thấy mấy lần gái liếc nhìn :)) cũng may mà mình biết cách trả đũa.
    Để vài hôm làm thế xem tình hình thế nào [r23)]

Chia sẻ trang này