1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help Help!!!! bà con ơi hu hu!!!!- vấn đề tình cảm ai giúp tôi không

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi bonguyen1, 13/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _dreamman_

    _dreamman_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ thế gian lại còn chuyện tình mãnh liệt như vậy !
    @ bonguyen1: bác vì tình yêu vào ĐL, chỉ sợ bác ở lại thấy buồn thôi, sống ở ĐL không phải dễ cho những người trẻ tuổi đâu ...
    nhưng dù sao cũng ủng hộ bác
  2. bonguyen1

    bonguyen1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình xin cảm ơn bạn nhiều lắm. Mình biết và mình cũng đã hình dung ra cuộc sống ở đó rồi. Mình còn trẻ thật, năng động thật, nhưng vì tình yêu của mình mình chấp nhận hết và mình sẽ cố gắng hết sức vì tình yêu của mình và vì cô ấy nữa cô ấy không thích hợp với cuộc sống náo nhiệt đâu. khi mình gặp cô ấy mình đã nhận thấy điều đó và đúng là như thế, con người cô ấy và sự thích hợp của cô ấy nữa mình rất tôn trọng điều đó và mình sẽ sống vì cô ấy.
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Chúc cho ĐL có thêm 1 công dân nữa. Mà công nhận cũng dễ chết với con gái ĐL thật, nếu mà cô ấy của mình nhận lời thì mình đã chả bán xới chui vào cái xứ 15t riệu/ miếng đất giành để xây mồ nơi đang ở này làm gì!
  4. bonguyen1

    bonguyen1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ua sao đất trong ĐL rẻ vậy ta có 15t/miếng à vùng nào mà rẻ vậy bạn. Mình iu cô ấy không fải vì đất rẻ hay đắt đâu cho dù có 15 tỷ/miếng mình vẫn vô. Vì cô ấy mình chấp nhận hết, miễn sao cô ấy vui và hạnh phúc là được à. Đất chỗ nào mà rẻ vậy bạn chỉ cho mình biết với heng
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Mình đang nói ở Sài Gòn ấy, 15, 20 triệu một miếng đủ lớn để ngủ khi đã vào hòm ấy!
  6. bonguyen1

    bonguyen1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thế à sao ở sài gòn gì mà đắt giữ vậy, thế thì mình lên ĐL chắc là rẻ hơn, vì mình đã tự nhủ rồi nếu mà không được sống cùng với cô ấy mình sẽ làm theo cách của bạn gợi ý. Chắc đời này mình chỉ iu mình cô ấy thôi không có tình cảm này lần thứ 2 đâu
    [​IMG]
  7. bonguyen1

    bonguyen1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Thiệt là kỳ diệu
    Lần đầu tiên tớ gặp người như bạn á, thiệt. Phải gọi là... "hùng hục" yêu luôn chưa gì mà đòi vào Dalat vì thiếu cô ấy mình sống không nổi. Có khi vào Dalat, có cô ấy rồi, bạn cũng sống không nổi đâu. Rồi còn gia đình, việc làm các thứ, nghĩ cho kỹ đi bạn ạ.
  9. bonguyen1

    bonguyen1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi mình không phải "hùng hục" yêu luôn đâu bạn ạ có nguyên nhân có lý do hết đó vì đó là cô gái duy nhất mà mình biết vì cô ấy đẹp từ tâm hồn đến con người của cô ấy, đến cách sống cho mọi người, cống hiến cho xã hội... mình khi ở bên cô ấy mình thấy mình là 1 con người thực thụ hơn, ngay thẳng và có ích hơn vì có lẽ mình học được những đức tính đó của cô ấy đó
  10. bonguyen1

    bonguyen1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình suy nghĩ kỹ hết rồi, mình đã chuẩn bị tâm lý rồi, mình không có băn khoăn chút nào cả khi mình đã biết định vô Đà Lạt hi hi hi, nếu ở vị trí bạn lúc này mình cũng nói như bạn thế nhưng mà bạn hãy đặt ở vị trí của mình coi và bạn cũng đã hiểu tình yêu là như thế nào rồi đó.... giờ mình mới hiểu rằng trên trái đất này đã có bao nhiêu tình yêu thiêng liêng và cao quý và chỉ có tình yêu như thế mới làm được những điều mà mình không thể tượng nổi, có có thể khiến con người ta rất rất rất hạnh phúc và nó cũng có thể khiến con người ta phải hy sinh tất cả kể cả tính mạng vì tình yêu đẹp và vĩnh hằng đó.

Chia sẻ trang này