1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help Help!!!! bà con ơi hu hu!!!!- vấn đề tình cảm ai giúp tôi không

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi bonguyen1, 13/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Thế cô ấy nhận lời bác chưa.Có chắc bác vào là cưới được cô ấy và được chung sống với cô ấy suốt đời ko.Hay là vào tới ĐL rồi lại đi cưới cô khác .
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Cô nói thế mà nghe được... đấy!
  3. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    thế con đường Dalat tiến của bạn thế nào rồi.
    Chẹp, tớ thì chả hiểu tình yêu (của bạn) là gì, nhưng hy vọng mọi thứ tốt đẹp tới với bạn và tình yêu của bạn.
    Good luck
  4. bonguyen1

    bonguyen1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nói mình thế chứ kể cả mình vô đó không cưới được cô ấy không chung sống được với cô ấy thì mình đã tự hứa với bản thân và cô ấy rồi. Mình sẽ sống một mình và sẽ mãi như thế cho đến không còn trên đời nữa - thứ 2 là mình sẽ như bao gã si tình khác để lại 1 cái gì đó cho cô ấy và cho mọi người và ra đi mãi mãi thôi
  5. bonguyen1

    bonguyen1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn các bạn đã động viên và wan tâm với mình. Con đường vô ĐL của mình vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị đang ở bước đầu à mình vẫn chuẩn bị âm thầm kô cho 1 ai biết hết đặc biệt là người trong nhà mình tuyệt đối không cho 1 ai biết hết à, nói chung là chỉ đợi thời cơ nhiều Vcoin 1 chút là vô liền à hi hi hi
  6. bonguyen1

    bonguyen1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    13/2: Hic Hic thật là buồn các bạn ơi, hôm nay đang nói chuyện với cô ấy đang nhắn tin cho cô ấy, cô ấy tự nhiên lại bảo là có khi fải lấy chồng ở trong đó cô ấy hỏi mình có buồn không và có đồng ý không--hic hic mình không biết trả lời thế nào cả - không biết cô ấy nói đùa hay thật nữa hay là chọc lại mình nữa vì mình hay chọc cô ấy lắm à. Lúc đó mình chỉ biết nói " Uh nếu T thấy hạnh phúc thì T cứ lấy trong đó cũng được N ủng hộ mà" mình nói trong nước mắt khuyên cô ấy trong nước mắt nhưng mà mình lại kệ chứ không biết lúc đo làm sao nữa, giận thì không fải là giận buồn thì cực buồn rồi cô đơn lạnh lẽo lúc đó lại tràn về như là mùa đông vừa qua vậy - Lúc đó mình tưởng mình bị ốm vì toàn thân lạnh toát à lạnh từ trong ra ngoài ấy
    Đi làm về 1 cái là chui luôn lên giường nằm đắp chăn luôn không nói chuyện không làm gì hết ai hỏi cũng không thèm nói gì không ăn không gì hết à buồn quán chán quá.
    Lúc này mình chỉ biết nghĩ rằng fải nói lời vĩnh biệt với cô ấy thôi, mình lúc nào cũng có cái để thực hiện lời hứa với cô ấy, mình đã chuẩn bị tâm lý và sẽ chấp nhận hết những gì sẽ sẩy ra với mình. Lúc này mình vẫn còn chịu được mình nghĩ sẽ có lúc fải đón nhận hậu quả thôi và sẽ nói với cô ấy rằng " Vĩnh biệt T chúc T hạnh phúc..." thế là xong. con người ta sống trên đời này chỉ có sống và chết chỉ vậy thôi sinh ra sông cuối cùng rồi cũng chết không chết trước thì cũng chết sau, trước sau đều là chết cả
  7. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Ông này sắp tự tử vì tình nè !!
  8. bonguyen1

    bonguyen1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là thế anh ạ! hic hic càng ngày thời gian càng dài ko được gặp nhau chắc chắn cô ấy sẽ giảm bớt tình cảm với mình mình fải làm sao bây giờ. không biết fải làm gì để níu kéo và giữ chân cô ấy đây, không biết fải làm gì đây

Chia sẻ trang này