1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

help help help my friend

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi percecutor_your_life, 12/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. percecutor_your_life

    percecutor_your_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi xin hãy cho bạn tôi một lời khuyên.
    Bạn tôi là một cô gái khá xinh xắn, ngoan ngoãn hiền lành, nhưng chỉ vì yêu thôi mà đã hiến dâng tất cả cho người mình yêu. Để rồi giờ đây tên người yêu cao chạy xa bay. Còn gia đình thì vì cú sốc quá lớn nên đã đang tâm đuổi nó ra khỏi nhà. Giờ đây, ra đi với 2 bàn tay trắng, không một xu dính túi, không giấy tờ tùy thân, không người quen thân thích trên cái đất HN xa lạ. (bạn tôi ở Hải phòng) Vậy tôi có thể làm gì để giúp đỡ bạn ấy bây giờ.
    Help me, please!!!
  2. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên cho cô ấy đến ở nhờ nhà vài bữa chờ cho tình hình dịu lại.
    Thân,
  3. percecutor_your_life

    percecutor_your_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn lắm chứ nhưng mà vấn đề là mình đang sống trong một gia đình tương đối nề nếp. Và người bạn này lại chỉ là người quen trên mạng ttvn. Với lại người đó lên HN và đã nhắn mình nhờ giúp đỡ. Chính vì thế mình không thể mang bạn ấy về nhà được. Nếu mình sống một mình thì ok ngay, nhưng đằng này còn bố mẹ, anh chị nữa.
    Huhu, mình đã nghĩ hết cách rồi mà vẫn chẳng thể có cách nào khả thi cả. Đây là lần đầu tiên gặp chuyện lớn thế này. Mong các bạn bớt chút thời gian cho mình một lời khuyên với
    Phải làm sao đây các bạn ơi.
  4. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bạn thuê tạm cho cô bạn đó một chỗ nào đó ở tạm vài hôm ( khách sạn hoặc nhà nghỉ nhà trọ không thiếu ), nhưng tớ nghĩ rằng đưa một cô bạn gái về thì gia đình bạn cũng ko ý kiến gì nhiều đâu ( trừ khi bạn là con trai ) lolz. Nếu không được thì ra ngoài thuê đi. Cái chính là liên lạc với gia đình cô ta xem thế nào, nguời ta chỉ nóng nảy nhất thời mà đuổi đi thôi.
    Chúc may mắn
  5. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bạn ấy có tiền không? Nếu không có, trước mắt, tìm thuê một nhà trọ rẻ tiền của sinh viên. Khi đã có chỗ thì tìm một công việc tạm thời. Nếu có khó khăn, nhắn vào hộp thư của tôi, tôi có thể giúp một phần.
  6. percecutor_your_life

    percecutor_your_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn rất nhiều.
    Bạn mình không có đồng nào trong người, cũng như không có giấy tờ tuỳ thân. Giờ thì thuê đc nhà rồi. 350K/tháng một cái phòng nhỏ nhỏ để ở tạm. Nhưng mà giờ kiếm việc làm mới khó đây. Ai sẽ nhận người không có giấy giờ gì trong người. Không phương tiện đi lại.
    Bạn nào có cái bếp ga du lịch cũ cũ không cho mình mượn với. Bọn mình giờ mới chỉ có mỗi cái chăn, 2 cái bát, 2 đôi đũa và một cái bình đựng nước. thiếu thốn đủ thứ. Giờ mới thấy ra ở riêng cũng chẳng sung sướng giề.
    Mệt
  7. percecutor_your_life

    percecutor_your_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, ai giúp được xin ra tay giúp đỡ với. Mình đã tìm được nhà cho bạn rồi nhưng còn công việc thì khó quá là khó.
    Có ai không giúp tôi với
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vậy bạn của bạn không định về gia đình à? Nếu có ra sống tự lập cũng vẫn phải về nhà cơ mà Người ta bảo bố mẹ đánh đằng trước thì chạy cửa đằng sau, ba mẹ nào mà lại không thương con...với lại bạn của bạn bao nhiêu tuổi rồi ý nhỉ? Còn đi học hay không?

Chia sẻ trang này