1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help......Help me....Làm thế nào để đối phó với phụ huynh???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Guest, 28/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    Help......Help me....Làm thế nào để đối phó với phụ huynh???

    Cũng trải qua vài lần yêu, và thất bại. Nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ mọi chuyện là cái số. Bây giờ đành phải tặc lưỡi để "tuỳ duyên". Cố làm gì rồi lại thành "quá cố"....
    Nhưng hiện tại thì lại sắp phải về đối mặt phải phụ huynh để giải trình mọi chuyện. Mỗi lần thấy phụ huynh nói bóng nói gió con cô A, con chú B đã lấy chồng....Cái H kém con đến vài tuổi mà đã sinh cháu trai rồi đấy.....con cũng gần 30 chứ ít ỏi gì, con gái ngoảnh đi ngoảng lại là toan về già...Mẹ nói nho nhỏ...Rồi... bố thở dài..... là mình lại không thể nào chịu được...Tâm trạng của song thân mình hoàn toàn hiểu và thông cảm. Nhưng...chuyện tình cảm làm sao nói là làm được. Khi mà mình hoàn toàn làm chủ và lo được cho bản thân thì tại sao lại cứ phải ép mình...lấy chồng. Dĩ nhiên, nếu hợp và yêu nhau, gắn bó với nhau thực sự thì không nói. Đằng này....
    Những ai đã từng có kinh nghiệm thuyết phục song thân về chuyện hôn nhân của mình, xin hãy cho tôi một "chiêu" để tôi "đối phó" với các cụ. Mục đích chỉ là để các cụ làm quen với quan niệm: Con gái cũng có thể không cần lấy chồng, và chuyện đó rồi cũng bt như cơm ăn, áo mặc hàng ngày thôi. Tôi không muốn bố mẹ tôi suy nghĩ nhiều và chịu sức ép dư luận khi trong nhà có "bom nổ chậm"...Tks
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tình cảnh con gái nghe có vẻ giống nhau nhỉ , em cũng đang ở trong giai đoạn giống chị đó mình vô lo thì Bố Mẹ cứ cuống lên mà em thì mới có 24 làm gì mà đã sốt ruột, mà bà chị cầm tinh con gì nhỉ em cầm tinh con gà "Tân Dậu" người ta bảo tuổi gà đẻ đêm là sướng em lại đẻ ban ngày hic hic 6h25phút sáng giờ đi kiếm ăn thì fải Ohhoho....
    Nói vậy thui , Bố Mẹ lo cũng có cái lí vì sợ sau này già cả lại 1 thân 1 mình nhưng cứ chấn an các cụ rằng con chưa tìm đuợc ý trung nhân hehe cái duyên cái số nó vồ lấy nhau mùh ,kiểu như chị em mình chắc fải tuyển gấp rùi ...mà lấy fải 1 nguời mình ko yêu thì rước hoạ vào người thêm chị a mình còn cả quãng đời dài sau này ,còn muốn có nhiều kinh nghiệm hơn nữa fải hỏi những U 40 hay 50 mà giờ đang sống cảnh đơn chiếc ra sao chị nhé .Hãy hiểu cho Bố Mẹ chúng ta ,hãy tự lập những bước đi truởng thành để có niềm tin trong mắt bố mẹ ...rắng con cũng đủ lớn để xác định được cuộc sống của riêng mình....
    Tiếp bước và tiếp bước..
    XIN BÌNH YÊN VỀ QUA ĐÂY...
  3. Guest

    Guest Guest

    Cám ơn bạn. Trong cuộc sống tôi là người hoàn toàn tự lập. Tôi không phải dựa vào bố mẹ tôi về vật chất, còn tinh thần thì...trước dựa người yêu, bây giờ cũng tự lập nốt.
    Tôi chỉ không biết làm thế nào tẩy sạch ý nghĩ trong đầu bố mẹ tôi là: Con gái thì phải lấy chồng thôi.
    Liệu có cách nào có thể làm được điều này không nhỉ

Chia sẻ trang này