1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help help me!Làm thế nào để hâm nóng lại khi tình yêu đang nguội lạnh?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bichkeo, 20/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thì đây là forum chia sẻ đầu tiên e nghĩ đến trong đầu khi đang gặp vấn đề này?vì e nghĩ mọi người sẽ chỉ cho e những lời khuyên tốt nhất
    Mong mọi người giúp e,chuyện của e là như thế này:
    Chúng e yêu nhau đc gần 1 năm rồi.Vì chúng e làm gần chỗ nhau nên thường hay đi làm về hầu như ngày nào cũng về cùng nhau.Cách đây khoảng gần 2 tháng e và anh ý giận nhau bởi lí do anh ý cảm thấy ngột ngạt,bị bó buộc,kiểm soát..đấy là lần bọn em giận nhau lâu nhất 1 tuần liền,
    sau đó e đã cố gắng để cho a ý đc thoải mái 1 tuần đi chơi 1,2 buổi với bạn bè...thỉnh thoảng e cũng tạo dk nhắc a ý tự đi chơi với bạn,ko phải về cùng e..
    E cứ ngỡ tình hình tốt đẹp hơn vì e thấy a ý lắng nghe e nh hơn,quan tâm e hơn..
    Nhưng mấy hn e lại thấy khang khác,nên khi hôm nay e hỏi thì a ý đã nói là:
    " Anh cảm thấy tình cảm của chúng mình cứ ngày càng phai nhạt,từ đợt bọn mình cãi nhau lần trc,
    a ko muốn nói,nhưng a ko muốn để e phải khổ,a ko hiểu bây h a đang nghĩ j,bây h a chán tất cả,a chẳng thiết j nữa"
    ( bởi vì đợt bọn e cãi nhau đúng đợt a ý đầu tư làm ăn bị thua lỗ,bọn em đang cùng cố gắng làm lại nhưng vẫn còn rất chậm do yếu tố thị trg`)
    sau 1 hồi suy nghĩ thì e nói là:"vậy chúng ta sẽ làm bạn đã nhé"
    thì a ý nói:"e nói j thế?thôi ,coi như a chưa nói j ,ko có j đâu"
    Chuyện là như thế.e ko biết phải như thế nào?mong các bác tư vấn cho e
    e nghĩ là a ý bây h chắc còn lại 30% tình cảm với e,chứ ko phải hết hẳn
    Có lẽ do chúng em hầu như ngày nào cũng gặp nhau và dạo này a ý nh` áp lực công việc,(e đã cố gắng chia sẻ rồi)nên a ý mới như vậy đúng ko ạ?
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm mà bác cũng tính được % cơ à? ;))

    Đùa thôi, chắc bác ấy đang buồn chán chuyện kia quá nên ko có nhiều đầu óc để nghĩ chuyện tình cảm. Bác cứ quan tâm, động viên bình thường thôi, rồi thời gian trôi qua, nếu chuyện công việc tốt đẹp hơn thì chắc tinh thần bác trai cũng phấn chấn lên và lại yêu thương bác thôi.
  3. cuoi2710

    cuoi2710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    theo tớ nghĩ à do áp lực công việc ấy mà,hãy để cho anh ấy hiểu dù anh mất tất cả nhưng vẫn còn em bên cạnh anh :D
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Nếu cô đã xác định là giai bận nhiều việc chính đáng thì nên để giai có thời gian "thở" nhiều hơn, để cho giai tự do nhiều hơn
    Nếu như giúp đc nhau thì nên thường xuyên gặp, nếu ko thì đừng quản thúc mà là quan tâm. Ranh giới giữa 2 điều này khó phân biệt, dựa vào cảm nhận và đánh giá chủ quan của giai. Muốn thế thì cái cần là cô hãy để giai thoải mái thời gian hơn, ít đi chơi 2 người hơn mà thỉnh thoảng thì hỏi thăm cv đến đâu, e giúp đc gì... Một tuần đi chơi riêng 1-2 ngày là đạt, cần lấy chất lượng hơn số lượng, mỗi lần đi thì ra ngoại thành những quán ăn uống đồng quê... Lâu lâu mua thức ăn sáng cho giai tự ăn mà ko ăn cùng. Nói kiểu khác là đừng có suốt ngày bám đít giai
    Các cô chỉ biết qtâm đến việc hình ảnh của mình ntn trong mắt giai và ko muốn điều đó suy giảm về tính qtrọng.. Nhưng có những lúc cần nghĩ xa hơn như thế, hạn chế việc đấy để giành nhiều hơn cho cái chung. Nếu cô làm đc thì giai sẽ cảm kích vô cùng và "cô ấy thật là hiểu mình"
  5. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Trước đang chơi AOE gái cứ gọi làm phiền, bực mình vứt ngay cái điên thoại vào nồi nước sôi. Gái mà đang ngồi kề chắc xông phi bật cho vài phát.
    Hâm nóng tình yêu thì cũng tuỳ thuộc vào giai đoạn, Khi đang mặn nồng thì đi du lịch hoặc bar tăng bầu không khí yêu đương.
    Lúc sắp đứt thì không kéo.vì càng kéo càng nhanh đứt, Lúc này thì phải hờ hững mặc áo mưa trong không mặc gì, lượn qua lượn lại, khi bản năng gốc thằng đàn ông trỗi dậy,trăm sông lại đổ về biển, khắc tự bỏ AOE để ngã vào vòng tay người đẹp :x
  6. tieu.phi.co

    tieu.phi.co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hai bạn dành quá nhiều thời gian kè kè bên nhau sẽ thấy nhàm chán. Tuần gặp nhau 1,2 lần là đc rồi. TỚ cùng ý kiến với bạn Fixed trên kia. Lúc đi chơi rủ nhau phim phiếc hay pic nic câu cá j đó cho thư giãn đầu óc. Cũng ko nên suốt ngày hỏi thăm kiểu kiểm soát như "anh đang làm j, với ai,..." sẽ rất mệt mỏi. Nói ít, quan tâm nhiều hơn.
  7. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Anh là anh thấy ghê hết cả răng. Nghe em kể cứ tưởng vợ chồng già 40t, đã cưới nhau 15 năm có 3 mặt con rồi, sớm tối có nhau, tâm đầu ý hợp.

    Đề nghị 2 em tách nhau ra, cho nhau cơ hội thở, sinh hoạt với cộng đồng xã hội để cập nhật thông tin cuộc sống; đồng thời có khoảng thời gian ko gặp mặt mà nhớ đến nhau. Lúc đó có chán thì mới tính chuyện refresh tình yêu, chứ giờ là hiện tượng bội thực tình yêu em ạ, ko phải thiếu thốn gì. Nhất là lại nếu có thêm khoản s.e.x trước cưới nữa, chả mấy năm nữa là tự nhiên ko thiết gì cả, tình cảm khô queo, chia tay ko hiểu vì sao.

    Có biết một cặp anh chị này cũng yêu nhau từ hồi đại học, học chung lớp luôn. Đưa đón sớm tối có nhau, được 4 năm thì có lúc than nhìn nhau cả ngày đến phát chán. May về sau đi làm thì ko chung công ty, lại chưa có s.e.x trước hôn nhân, nên sau vẫn yêu và cưới.
  8. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    ôi,e cám ơn mọi người đã chia sẻ kinh nghiệm giúp e nhé! e đang cố gắng thực hiện nó đây
    Mới ngày đầu nên buồn thật đấy
    Nếu có tiến triển j,e sẽ nhờ mọi ng tư vấn tiếp.
    Chúng em mà trở lại đc,e cám ơn các bác nh lắm ý!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    là ntn cơ?bạn có thể nói rõ hơn cho mình đc ko?
  9. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    ui,em cám ơn mọi người nhé!cám ơn nh nh lắm ý
    tình hình của bọn em có vẻ ổn ổn hơn rùi,hi hi
    nhưng mà đang quen gặp nhau nh,bây h bắt e giãn ra dần,đúng là khó chiu thật đấy,hức
    có bác nào có cao kiến j ko ạ?
  10. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chẳng còn cách nào hơn là tạm xa nhau một thời gian , không liên lạc bằng bất cứ cách nào , đó là phép thử hữu hiệu nhất bé à. Chỉ có cách đó mới có thể Test được xem tình cảm thằng kia nó còn với bé hay đã cạn hết .Đừng có vì vài phút sung sướng muốn được ở gần nó bằng mọi cách mà đánh mất tự trọng của người đàn bà .Nó thích yên tĩnh thì hãy để nó yên thật sự , kệ mịa nó . Nếu nó thèm bé thì nó sẽ quay lại .Còn nó đã hết tình thì để nó lượn . Đừng cố níu kéo mà sướng thì ít , nhục với thằng đó thì nhiều . Đàn ông nó là thế đấy, càng bám nó càng khó chịu.
    Kệ mịa nó, coi nó như chết .Nếu nó muốn , nó sẽ quay về . Anh nhắc lại một lần nữa . Đàn ông không nhiều cả nể như đàn bà , kể cả tình cảm . Ngoài lời khuyên này ra , mọi thứ kiểu như dịu dàng , giãn nở hay vun đắp.....đều chỉ là Politics như trên Vnexpress.4`.

Chia sẻ trang này