1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help! Help!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi friends_forever64, 15/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Có đứa em của e nó nhờ em tư vấn,mà em thì k có đủ kinh nghiệm.Mong mọi ngươi giúp em.CHuyện là thê này:

    Hồi học lớp 9,có 1 tên con trai thik nó,sau 1 thời gian cả 2 đứa bắt đầu thik nhau thật,tình cảm cũng hơi sâu lặng.Nhưng lên cấp 3 thì mỗi đứa học 1 trường,...bị xa cahs,ít gặp nhau.

    Nó đến chỗ học tên của tên này rùi đăng kí vào học cho cùng lớp,tên này vẫn còn thik nó thì phải.Nhưng mà tên này có 1 tính là nói chuyện với ai cũng quá thoải mái và cười đùa nhiều nên nó k thik,nhiều lần tên này nói chuyện với nó thì nó lại quay mặt đi,chẳng nói j.H nó thấy hối hận,nó muốn nói chuyện với tên này lắm nhưng chẳng biết làm thế nào cả.Nó không muốn nó chủ động đến làm lành lắm,.......mà tức ở chỗ hồi xưa tên này suốt ngày gọi điện cho nó,nhưng bây h tên này lại bảo"tại tớ quên mất số điện thoại nhà ấy rùi".
    Phải làm sao đây?
  2. nambeo0115

    nambeo0115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Phải ăn mặc thật ***y để thu hút sự chú ý từ nó
    Hoặc có thể vừa bắt chuyện với nó vừa ngoáy mũi thử xem, cũng là 1 cách gây sự chú ý đấy
  3. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Em nên tư vấn cho em của em : coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả, ngày càng trở nên đáng yêu, dễ thương, hấp dẫn, cuốn hút để cho ku kia bị thôi miên là ok. Ca này ko chủ động thì tốt nhất là chuyển sang thằng khác, cái gì mà đã bỏ lỡ cơ hội rồi thì phải chủ động thôi, đàn ông cũng có sĩ diện của thằng đàn ông.
    Hoặc là: cố tình ngồi cạnh và giả vờ hỏi những cái dễ hiểu, thật dễ hiểu để ku kia có thể giúp đỡ được. Nói chung con gái mà tấn công thì khó đỡ. Hehe.
  4. cyril01

    cyril01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Nó quên số đt thì cho nó xin lại. Nói chung còn trẻ con quá lo học hành đi.
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Khuyên là: bảo em nó lo học hành đê. tí tuổi mà yêu đương băn khoăn để thu hút sự chú ý làm kí gì. Quý mến nhau trên bạn bè tí thì được, mà nếu thế thì cứ để mặc cho nó tự nhiên
    Yêu đương sớm, trượt thì mới trắng mắt ra nhá
    (hùi xưa ko dám iu chỉ dám cầm tay tí tỉnh )
  6. My_god

    My_god Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hix lớp 9 tớ mới chỉ biết chơi bi...và quay.....chơi điện tử 4 nút....hết.....đúng rồi đấy....mới có lớp 10 mà...yêu sớm làm gì.....mệt lắm...bao nhiêu là hệ quả.....
  7. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Hic,thì e cũng khuyên nó là: k nên yêu sớm làm gì cả,chỉ nên phát triển ở mức tình cảm bạn bè thui,vì như thế mới tốt cho cả 2 đứa,không ảnh hưởng đến học tập.Voiw lại bây h 2 đứa còn chưa hiểu biết sâu sắc nên k biết đâu được.
    UI,nhưng ma khó lắm,nó thik tên này thật rùi,nó nói về tên đó k biết chán,làm cho e k được ngủ sớm.Hic!
    Nhưng mà cũng có nhiều đôi thik nhau từ hồi cấp 2,mà về sau vẫn lấy nhau ddc đó thôi?
  8. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
  9. ModsTTVN

    ModsTTVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    bài tập hôm nay đã làm chưa mà 3 đứa kéo lên TVTY thế nhở??
  10. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    lo học đi

Chia sẻ trang này