1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help, helpõ?ƯCỏ?Ê nhà giúp em cặ?a giai vỏằ>i

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xinxit, 21/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Help, helpõ?ƯCỏÊ nhà giúp em cặa giai vỏằ>i

    Em và giai học 2 lớp cạnh nhau, tuy nhiên có một số môn học chung. Giai cũng chưa có biểu hiện gì thích em cả, lần đáng nghi nhất là trước bàn dân thiên hạ, giai hỏi em "cần tiêu chuẩn gì để cưa được em"; Tại tính em cũng lạnh lùng, lớp nhiều giai nhưng cũng ko để ý hay thân với ai cả, toàn chơi với mấy đứa con gái. Hiện giờ em thích yêu lắm rồi, nhưng ko biết cách nào tiếp cận giai cả. Cơ hội gặp giai thì ít, thỉng thoảng ngoài hành lang, gặp hỏi han vài câu rồi đi; có học chung cũng mỗi đứa một góc.

    Cả nhà bảo em phải làm sao bây giờ? Em cảm ơn cả nhà trước
  2. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội gặp giai thì ít, thỉng thoảng ngoài hành lang, gặp hỏi han vài câu rồi đi; có học chung cũng mỗi đứa một góc.
    -> Cái này là không được. Em phải làm sao xuất hiện gần giai một chút. Học tốt nhất em ngồi ngay trước trai. Thỉng thoảng giả nai, không chép được đoạn nào đó, mượn vở giai để chép.
    Em cứ tạo điều kiện để giai tấn công. Em mà tấn công trai sợ chạy mất dép đó.
  3. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn có Vote hông ? Để anh bít đường mà tư vấn !
  4. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ối trời, giai thì fải cưa mình chứ sao mình lại đi kưa trai được. Mà mình mới ngộ ra 1 điều rằng tình yêu như đi ăn nhà hàng, ở phía trước thì sạch sẽ, vào bếp mới thấy thế nào ---> câu này của 1 chị nói cho mình nghe, nhưng mình cảm thấy đúng đấy. Để giai nó kưa, còn giai ko kưa thì thôi.
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    He he, còn nếu thích giai lắm thì tạo điều kiện cho giai nó kưa mình chứ mình ko có kưa giai
  6. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Với cái tư tưởng của em này thì hàng tồn kho đến tay cũng phải nhận.
    @chủ topic: em cưa làm sao mà để giai thấy là đang cưa em. Tạo cơ hội gặp mặt thường xuyên hơn, bật vài cái đèn xanh. Đôi khi em chủ động 1 để giai hiểu mà chủ động 10.
  7. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Hỏi bạn bè lớp hắn số đt của hắn, giờ ra chơi nhắn tin rủ đi ăn sáng, kín đáo, tế nhị....
  8. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang cần cưa một giai đây.Nhưng giai mà em kết là cùng cty em.Nói chung là gặp mặt suốt.Làm sao để chuyển từ thế chủ động sang bị động đây.Em ko muốn vác cưa đi cưa giai đâu.Xấu hổ chết.Vậy sao đây?
  9. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Tỏ ra quan tâm đến hắn, khi nói chiện với hắn thì cứ vuốt tóc....
  10. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    bác ạ. bác mà đi kưa nó chẳng khác nào nó tự cao ỷ lại. Trai ko kưa mình thì thôi, tội wái gì fải đi kưa nó hả trời. Trên đời này thiếu gì con trai .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này