1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

help! hôn trộm!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepsieuviet, 01/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepsieuviet

    hiepsieuviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    lúc chiều nt
    - P đi ngủ đây
    -H sẽ ngắm P ngủ
    -H ngắm P H có làm gì ko đấy! Haha
    -nhìn lúc ngủ P đáng yêu quá nên H ... chộm P 1 cái.
    - chộm gì cơ?
    -coi như H chưa nói gì đi
    -ko hỉu?
    -khi nào gặp H nói cho
    .......

    tình hình là.... tối nay,em rủ cô ấy đi chơi. đến tận nhà rồi.thì đột nhiên bố cô ấy lại ko cho ra (sax) thế là phải giả vờ xin đi photo. ra gặp em. tám 1 lúc....
    -lúc chiều P hỏi H
    -gì nhỉ?
    -ngủ xong rồi ...
    -à.... cái gì nhỉ?
    à mà H chộm gì cơ?
    -uhm ko nói được
    -nói đi mà
    -cái này ko nói được chỉ làm được thôi..
    -nói đi P sắp phải về rồi... nói thì P ở lại thêm 1 phút nữa.vừa nói vừa làm cũng được.
    ... cáo rút dt ra xem giờ ....
    .... thằng bé nhìn trước nhìn sau (nói tek chứ dếch để ý gì) rồi kiss trộm vào má 1 cái
    -H sẽ Kiss P
    -...........
    -vào nhà đi
    -1 phút của P hết rồi đấy
    thằng bé co giò phóng thẳng về nhà .... trên đường đi nt 1 cái :" P vào nhà chưa đấy? bên ngoài lạnh lắm đấy"
    cáo tắt máy...
    làm thế nào tiếp giờ các bác??? chờ đợi hồi âm à?..... hồi âm xong.nếu nói chuyện rồi mà cáo cứ hix hix... huhu thì em làm thế nào ??? hix hix
  2. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Nghe vui vui, bây giờ vẫn còn kiểu ngây thơ hồn nhiên như thế cơ à:))
    Em nó tắt máy có khi tại chú ko chạy ko cho em nó kiss lại;))
  3. hiepsieuviet

    hiepsieuviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    hix! cảm ơn... em tuổi còn nhỏ... còn ngây thơ... em muốn giữ 1 kỉ niệm đẹp về tình yêu trong sáng chứ đâu như các bác.. Mà bây giờ cáo nó cứ lằng nhằng hỏi... đòi giải thích: "tại sao H lại làm như thế?? "
    em tương hẳn câu "H biết là P biết nhưng H ko biết điều P muốn biết có phải là điều H biết hay ko ??" thế mà cáo vẫn cứ hỏi "tại sao H lại làm như thế?? nếu ko nói thì P ko ngủ được cả đêm đấy??" .... tình hình là phải trả lời ra sao bi giờ ạ?? trốn tránh mãi ko xong. :(
  4. ga_day_ga_day

    ga_day_ga_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    because i nớp diu :)) i nai diu :))
  5. hiepsieuviet

    hiepsieuviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    haha! thế thì em là con gà trống thiến rồi !
    vừa nhận được tin nhắn xong (coi như em nó tưởng mình đang ngủ) : P ghét H thực sự ghét H ........
    pótay.com
    reply hay ko? nếu reply thì nên ntn? các bác cho biết ý kiến
  6. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Con gái nói có là không, nói không là có) trong trường hợp này tớ nghĩ vậy! TC thật hồn nhiên trong sáng nhỉ, i like it.
  7. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Haha hay quá, tình yêu thật trong sáng quá
  8. chandaibuong

    chandaibuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    xịp!có thằng ku buồn đái éo chịu được,trút ra rồi mà lại thấy rùng mình...Tại cơ địa tâm sinh lý nó thế, chú sao cứ fải lăn tăn...việc éo fải trả lời nó,cứ cười như MONALIDA là ổn
  9. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Tớ cá là bây giờ gái đang trăn trở, bạn ấy kiss mình nhưng không hề nói yêu mình, vậy có phải là chỉ đùa giỡn thôi không blah blah
    Đáng yêu nhỉ :x

    Cho bạn biết tâm lý gái thế thôi, còn hành xử như nào, tỏ tình hay không thì tự xử lấy nhé ^^
  10. hiepsieuviet

    hiepsieuviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    vâng, em cảm ơn. lơ cho nó sướng được 1 đêm nhưng làm sao tránh nó cả ngày?
    theo phép lịch sự => em nó nt mình thì lúc mình biết cũg phải trả lời lại chứ?nếu mai lại hỏi thì thế nào
    vd: TH - H xin lỗi,tối qua mệt quá ngủ quên mất
    - tại sao H lại làm như thế??
    ........ (trả lời sao)

    TH : sáng mai dậy,thấy cả đống tn =>làm ngơ => "thằng nầy quá thể quá đáng". đến lúc em muốn liên lạc lại thì cạch em thì tập xác định à?

    TH : thi gan chờ trả lời..... trước (em chưa thử bao giờ.ko bít )
    lại vào giúp em với
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sota: cảm ơn bạn,ko biết bạn có phải c.gái ko ?
    sai lầm tớ đã mắc phải: lâu rồi,cách đây khoảng 6 tháng tớ đã chót nói câu ga_day_ga_day nói rồi.:)) cô ấy bảo đó chỉ là sự ngộ nhận thôi (lúc đấy cáo đang có n.y)
    và trở lại bây giờ ... tên kia thì đi học.tớ nhảy vào? (mình là 1 thằng cơ hội xấu xa chăng?) tớ chỉ phân vân duy nhất 1 điều: tớ chỉ là 1 kẻ thay thế chăng? (mà bây giờ cũng chẳng cần câu trả lời nữa rồi.. :) ) còn về phân tích của cậu thì khá chuẩn "Tớ cá là bây giờ gái đang trăn trở, bạn ấy kiss mình nhưng không hề nói yêu mình, vậy có phải là chỉ đùa giỡn thôi không blah blah" nhưng liệu có chuẩn vs cô ấy ko? (nếu cô ấy đã quên vụ gà trước của mình rồi thì bây giờ có lẽ đang thế thật) hix. vậy nếu như thế thì sáng hôm sau bạn muốn tớ trả lời hay giải thích ntn với bạn bây giờ? hay chẳng cần làm gì cả? hay cứ nc như bt?

Chia sẻ trang này