1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help! I need Somebody ,help!!

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi barrygibson, 12/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Hỡi các Beatlemania!
    Sao chẩng còn thấy ai đóng góp bài vở gì đặc sắc cho box Beat hết vậy?Sao lại để cho box Beat thân yêu của chúng ta vắng tanh vắng ngắt như cái chùa Bà Đanh lâu năm không người quét dọn thế kia?Đóng góp một cái gì cho ngôi nhà chung của chúng ta đi chứ!Nếu không thì cho xe ủi đến ủi sạch mọi dấu vết cho rồi,chứ mỗi lần vào căn nhà hoang này ,em đau lòng quá.Thà không có còn đỡ tủi thân hơn,hic...hic!!!
    Một lần nữa,em tha thiết kêu gọi sư đóng góp của các bác dành cho box Beat thân yêu của chúng ta!!Please,don't let me down!!
    Người yêu Beatles hơn tất cả!!

    Barrygibson
  2. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy ông yêu BeeGees hơn Beat đấy,Cái UserName và hình ảnh đại diện của ông đã nói lên một phần của điều đó.Lâu nay bận quá nên chưa viết được khoảng 2 tháng nữa sẽ có nhiều bài viết mới.

    Paul Lennon
  3. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1

    Bác PaulLennon ơi!
    Thật ra thì em yêu cả Beat lẫn Bee vì đây là hai ban nhạc em nghe ngay từ khi mới bắt đàu nghe nhạc.Nhưng mà em không biết là em yêu ai hơn nữa.Chắc có lẽ em yêu người yêu của em hơn,hi...hi!!!Hi vọng bác không khắc khe quá chứ?
    Barrygibson
  4. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Không sao!tôi cũng rất yêu BeeGees chính tôi nghe BeeGees trước cả Beat.Những bài như:Don't Forget To Rember,Firts Of May,I Started A Joke,Masachusets,Melody Fair,...Cũng hay không kém những ca khúc của Beat,đó là những ca khúc mà tôi có rất nhiều kỷ niệm với chúng.Tuy nhiên theo tôi thì Beat hay hơn Beegees nhiều,bởi phong cách của Beat đa dạng và tri thức hơn.Giai điệu và ca từ cũng trau chuốt hơn.Âm nhạc của Beegees là ảnh hưởng của Beat và Bee mới chỉ khai thác được một phần cái hay của chất nhạc Beat.Tuy nhiên phải công nhận Bee sáng tác cũng khá hay.
    Thank you for the music and our box!

    Paul Lennon
  5. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Ái chà ,cai câu "beatles trí thức và trau chuốt hơn" tớ nghe quen tai quá.Cái câu này hình như nằm trong cuốn "Lennon ,trang cuối đời" của dich giả Cao Xuân Thành,chương"Những cuộc phỏng vấn cuối cùng".Tớ nói thế có đúng không hả Paul Lennon?
    Ông cùng lắm là chỉ nghe những đĩa "best of" nhảm nhí cua Bee Gees thôi chứ ông chưa nghe hết những album của họ đâu.Ông đánh giá dựa trên lời của người khác như thế là hơi vội vã đấy.Chừng nào ông nghe hết Bee Gees như ông đã nghe Beatles thì lúc đó ông nhận xét cũng chưa muộn mà!
    Barrygibson
  6. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Này, góp ý hay chê bai nhau thì Private cho nhau chứ sao lại viết ở đây? Hay hai đồng chí viết bài đi. CX chỉ biết nghe chứ chẳng biết viết như thế nào cả. Mà đúng là vắng vẻ thật. hay là tụi mình rủ nhau đi xem vào 8/12 ở Fansland đi. Box mình chưa gặp nhau lần nào đúng không?
    Chúa nhầm chỉ một lần
    Sinh người, nhầm nhiều lần
    Nếu anh yêu em
    Không chút hoài nghi
    Em buồn
  7. Gary

    Gary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cha chả ! ca'i bác Barry này ... yêu mà ko ra vẻ này nọ thì mới gọi là yêu chứ ...
    Lâu lắm em ko nhận được mail của bác, thế tình hình " All those years ago " em khẩn khoản nhờ bác đã được đến đâu rồi?

    Blues

  8. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Welcome back ,Gary!!!
    Chú trống đi đâu biệt tăm thế hử?Cái đĩa của George để chừng nào về tớ xách về cho.Tớ đang chuẩn bị pót một loat bài về classic rock bên box rock đáy ,ủng hộ giùm tớ với!
    Barrygibson
  9. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Đó chỉ là những ý kiến riêng của tôi,ông muốn nghĩ thế nào cũng được.Còn cái câu quen quen "beatles trí thức hơn" đúng là ở cuốn sách ấy đấy,nhưng tôi thấy điều đó là quá đúng nên viết vào thì sao.Nhạc của Beegees vì chỉ có một số bài hay nên nghe mau chán thì nghe hết album của họ làm gì và có nhiều bài phong cách giống nhau quá thì nghe nhiều bài cũng như nghe một số bài(nhiều bài có phong cách nhạc Dance nghe phát chán).Thử xem Beat nào:
    Rock And Roll:đây là sở trường của họ(I Saw Her Standing There,Can't Buy Me Love,I Fell Fine,She Loves You...đếm mỏi cả mồm)
    Hardrock:Helter Skelter,Birthday,Yer Blues,EveryBody Got Something To Hide Except me And My Monkey,...
    Love Song:Quá nhiều ca khúc bất hủ
    AntiWar:Sở trường của John:Revolution,All You Need Is Love,Imagine,Give Peace A Change...
    Blues:The Ballad Of John And Yoko,Day Tripper,Across The Universe,....
    Country:Sở trường của Ringo:Don't Pass Me By,Octopus's Garden,Two Of Us,Rocky Raccoon,Oh Yoko...
    Psychedelic(phong cách nhạc của Pink Floyd,nhạc ảo giác):I Am The Warus,Tomorrow never Know,...
    ...................................................................................................
    Chỉ như vậy cũng đã thấy rõ ràng nhạc của Beat tri thức hơn nhạc của Beegees,đúng không Barry?.Thực tế đã chứng minh:Beat xếp thứ 1 còn Bee xếp thứ bảy mươi mấy hay tám mươi mấy gì đấy trong bảng xếp hạng 100 nghệ sĩ rock'n' roll của thời đại,thua cả âm nhạc Solo của Paul(Paul đứng thứ 62).Các ca khúc của Bee không có đóng góp gì nhiều cho nền âm nhạc nên không bao giờ có mặt trong bảng xếp hạng các ca khúc hay nhất hay quan trọng nhất của mọi thời đại.Nhạc của Bee dễ nghe như một loại nhạc giải trí do vậy nhạc của Beat trí thức hơn.So sánh tài năng từng thành viên một cũng biết thêm điều đó.John và Paul là hai người đứng ở vị trí 1 và 2 ở danh sách những người sáng tác xuất sắc nhất mọi thời.Vẫn biết người ta chỉ so sánh Beat với Elvis,Rolling Stone hay Bob Dylan chứ so sánh với Bee thì quá khập khiễng nhưng đó là những ý kiến của tôi để thấy rằng nhạc của Beat tri thức hơn nhạc của Bee là quá rõ ràng và điều đó không cần phải bàn cãi.
    Imagine all the people living life in peace uh hu..

    Paul Lennon

    Được PaulLennon sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 20/11/2002
  10. Gary

    Gary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi thi` tôi ko nghĩ đánh giá khả năng thật sự của những nhóm nhạc qua những bảng xếp hạng này nọ. Tôi rất tôn trọng những ý kiến cá nhân cũng như sở thích của mỗi người. Thế nhưng nếu bảo rằng Beatles hay hơn hay nổi tiếng hơn Beegees e chừng ko ổn vì đây là 2 nhóm có 2 phong cách hoàn toàn không giống nhau. Với Beegees, tôi ko đánh giá về tư tưởng của họ nhưng tôi cực kì ngưỡng mộ cách phối âm cũng như không gian âm thanh trong giai điệu của họ. Đó là thứ không gian mà ko phải nhóm nào cũng vươn tới nổi. Không nhất thiết một nhóm nhạc muốn trường tồn thì phải phải chọn đa phong cách hay đa dạng trong lối chơi, điều quan trọng là biết bất hủ những lối chơi mà mình đã chọn, Beegees nằm trong số đó.Cá nhân tôi thì tôi tôi thích nghe Beegees vào buổi tối, đặc biệt là khi trời mưa bão, những lúc đó thật sung sướng làm sao khi được nghe " Reachin' out ", đó ko phải là một không gian mở cho con người chui vào suy tưởng, mà đó là một chất xúc tác kéo con người ra khỏi sự hỗn độn và hỗn tạp của đời thường. Âm thanh ko hoà lẫn hay pha trộn, chắt lọc đến từng nốt nhạc.... Nhạc Beegees là vậy, thưởng thức chứ không thể chiêm ngưỡng ...
    Mà nói vậy thôi, sở thích là của mỗi người, và tôi cũng biết sơ sơ về Barry, nói chung tôi rất tôn trọng niềm đam mê Beegess của gã ấy. Dù gì cũng phải nhìn nhận là gã ấy là một trong số ít những người đam mê âm nhạc đích thực, luôn đi đến cùng sự lựa chọn của mình tuy rằng đôi lúc niềm đam mê ấy làm gã hơi bốc đồng.
    Tôi thích tùm lum nhạc hết mà đôi khi những thứ tôi thích chưa bao giờ nằm trong bất cứ một bảng xếp hạng nào. Thế mới biết, tình cảm âm nhạc trong mỗi người là khác nhau, và biểu đồ đích xác nhất nhất để đánh giá sự thành công của mỗi ban nhạc là bảng tổng sắp trong trái tim người mộ điệu.

    Blues

Chia sẻ trang này