1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

help me ! ... A !!!! a......

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi anhcntt2000, 11/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhcntt2000

    anhcntt2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi , đêm qua em nằm mơ một giấc mơ rất khủng khiếp ,các bác nghe xong rồi và nhất là các bác trai sẽ đồng tình như tôi thôi !
    ..ahh cứu tôi với , đó là tiếng của tôi đang kêu cứu đó , một con cọp to bằng con kiến đang nhe răng lanh sắc và chồm vào tôi , tôi vội bỏ chậy và chạy mãi , đi mãi ,đi mãi , bỗng tôi gặp 1 người con gái (nhìn cũng tạm thôi , mình cưỡi một con hạc ,nhìn giống anglelandung ghe ) tôi bắt đầu kêu cứu với tiếng khóc thảm thiết nhưng người con gái đó vẫn không dừng lại ! tôi lại đi và đi mãi thì gặp 1 cô gái tự đang hái hoa trong rừng , thây tôi rất mệt và đói nữa ,cô ta bèn dẫn tôi về nhà cô ta ! bạn có biết không , nhà cô ta chính là một ngôi nhà rất là tồi tàn và rách nát , cô ta mời tôi vào nhà và đãi tôii rất nhiều thức ăn ngon , ăn xong tôi xin phép gia đình cô ta và lại đi tiếp , nhưng gia đình cô ta không cho tôi đi , bạn biết sao họ không cho tôi đi không ,thấy tôi cũng dễ nhìn nên họ bắt tôi phải lấy con gái họ , tôi giả bộ đồng ý và chờ mãi đến đêm chớ mọi người ngủ say tôi mới thoát được (hú hồn )...
    tưởng như vậy đã xong bạn ah !
    tôi đi mãi và thấy xa xa có một ngôi nhà , tôi cũng rất mệt và đói bèn mạo mụi gõ cửa bước vào ! 1 cô gái rất đẹp đã mở cửa và mời tôi vào , vào đến trong thì trời ơi , bên trong còn có 5,6 cô gái nữa , tôi thấy rất ngại các bạn ah ! tôi bèn xin phép kiếu từ ,nhưng thật không may ,1 cô gái trong đám đã nhảy ra và chặn tôi lại , họ nói họ sẽ không cho tôi về nhà nữa và bắt tôi làm chồng của họ , nếu đồng ý họ còn trang bị cho tôi 1 máy tính có kết nối internet để tôi vào ttvnol.com được ! nếu không nghe lời họ nói rằng sẽ hacker trang ttvnol.com và không cho tôi gặp các bạn nữa , tôi rất buồn nhưng sợ là trang ttvnol.com bị hacker và tôi sẽ không được gặp các bạn của tôi nữa ,( nhất lá bạn angellandung còn nợ tôi 1 chầu kem chưa trả ,) nên tôi đành phải cắn răng và đồng ý ! ....và từ hôm đó chắc các bạn biết rồi chứ ...bực tỉnh , hoá ra là mơ,sợ quá !
    các bạn thấy trong lúc hoạn nạn mà còn nghĩ đến các bạn nữa thấy chưa ! vậy mà không biết thương người ta !




    mong ban giup minh
  2. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Bạn kể chuyện hay quá trùi luôn,giấc mơ của bạn hay thiệt,đúng là........... mơ mà...bạn kêu gọi người ta giúp bạn cái gì chứ???
    Em hồn nhiên ...rồi em sẽ bình yên...
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hê hê... tốt thật đấy nhưng khờ quá, tớ mà lâm vào cảnh đấy thì khỏi ép tự tớ cũng hy sinh làm chồng của... trời ơi... tới 5-6 em lận à , sướng nhể ganh tỵ với bác tớ chả bao giờ mơ được thế toàn là mơ khoai với bắp cả thôi.

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  4. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Kể chiện dở òm ........... hì ... U được tui khen 1 lần nên tưởng bở hử ?? hị hị .......... con trai thích ăn dưa bở nhể??
    Blue Angel Blue Angel
  5. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    tui đá đít U giờ .... sao U cứ trêu tui dzậy ............ hic .. quá đáng ...... coi chừng tui nhờ ông DKC ( anh rể tui ) ...đập U 1 trận giờ
    ------------
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Má ơi, tới 5-6 em!!! Mk, sao chưa bao giờ mình mơ được nhự thế vậy cà? Giá mà mơ được thì thà là ngủ luôn chứ kô thèm tỉnh giấc nữa.
    Si l'amour existe encore
  7. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    hị hị, bình thường anh chỉ mất 5,6' là có thẻ lướt hết cả trang, bi h anh mất gần 10' online đọc đi đọc lại bài của chú mà vẫn chưa hiểu nội dung chú truyền tải trong đó là cái gì, hic, anh chỉ có thể nói bằng cảm nhận, tất cả nội dung của bài cũng chỉ là mấy từ "Angellandung" , gì thì anh ko chắc, nhưng anh cam đoan rằng, chú sẽ thất bại nếu chú định gây ấn tượng bằng cách này, ko biết chú nhiêu tuổi rùi mà văn phong chán quá, hic,
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:họ nói rằng sẽ hacker trang ttvnol.com [/QUOTE]
    vậy là hoá ra chú ko học CNTT hả, dân IT ko bao giờ có câu nói nửa mùa thía này, còn tại sao thì Yumi giải thích hộ tớ cái nhỉ
    thôi, để khi khác anh hướng dẫn chú cái phần gây ấn tượng này nhé, giờ anh phải vô 82 xem vụ án li kỳ nhất TTVN đã, bb
    I'm hoping that We'll stay together forever !!!​
    Được maxfire sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 13/01/2003

Chia sẻ trang này