1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help me! - Bạn sẽ tặng gì cho một người con trai bạn rất...YÊU quý sau nhiều năm xa cách nhau và rồi

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi korean_fungus, 14/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brainstorm

    brainstorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    nick của bạn là kungfu kìa , kick một phát đúng kỹ thuật vào .... , xa mấy vẫn nhớ như thường
  2. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Có 1 câu chuyện tớ tăm tia ở trong 1 cuốn sách của HHT Trong 1 khu an dưỡng dành cho người ko nơi cư trú, có 1 ông lão cáu bẳn luôn gây khó khăn và luôn chửi bới xúc phạm người khác. Đến 1 ngày nọ ,1 hội phụ nữ đến thăm và tặng quà từng ng 1 bông hồng đỏ thắm , ông lão cáu bẳn đã ném bông hồng xuống đất, và cô y tá trẻ đã đến ,nhẫc bông hồng và ngắt từng cánh hoa 1, nói với ông lão rằng: những mọi ng đều quan tâm đến ông nhưng ông đã đối xử với họ như cách ông ngắt từng cánh hoa đi . Và câu chuyện tiếp nối khi đến sáng hôm sau người ta vào dọn giường nơi ông lão đã ngủ , ông đã ra đi đêm hôm qua, bông hồng đã được cắm vào trong cốc với những cánh hoa được dính băng keo vụng về . Cô y tá đã đọc những dòng nhật kí của ông lão cáu bẳn. Ông là 1 cậu bé mồ côi, và ông muốn mọi người nhớ đến ông dù bằng bất cứ cách nào.
    Nó hơi lạc đề so topic này nhỉ , .thực sự tớ chẳng biết nói thế nào với câu hỏi của bạn, tớ cũng định tìm câu trả lời ở đây Còn tớ tớ đã để ng đấy ra đi nhẹ nhàng, thanh thản , tự tin với con đường đã chọn lựa phía trước.

Chia sẻ trang này