1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help me, "Chị ơi, em yêu chị" hehe

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi corlevtr1123, 21/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_bachkhoa

    boy_bachkhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1
    hinh nhu bay gio co cai mot al yeu hon tuoi thi phai?toi cung dang muon nhu vay day,nhung chua tim duoc ai
    duc anh
  2. Yeu_-Yeu-Yeu_new

    Yeu_-Yeu-Yeu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Yeu nguoi hon tuoi cung duoc day . Ho truong thanh hon
    , chinh chan hon .Biet cach yeu . Tuyet lam

    Cu thu di nhe >
    thghghs
  3. corlevtr1123

    corlevtr1123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 chú nữa cho rằng "yêu theo mốt", đáng buồn đáng buồn
    Chuyện của anh ..... buồn thật đấy, mà có lẽ em may mắn hơn ko đi vào con đường đó dù sao cũng cám ơn anh, chúc anh thành công và đạt được điều mình mong muốn
    to tnhuynt: hì hì mấy "bà" này .... lý trí lắm đâu có xiêu lòng dễ thế chắc phải cố gắng nhiều thôi
    Corle - Đời là bể khổ, tình là dây oan, tiền là trên hết​
  4. Lonelywind

    Lonelywind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Chào Corlevtr1123 !
    Họ chẳng phải lý trí lớn đâu, họ chỉ coi những thằng ít tuổi hơn là chọi con thôi. Nếu em muốn chinh phục được chị ấy thì em phải tỏ ra mình có bản lĩnh hơn. Nhưng đôi khi anh nghĩ sự ngây thơ vui vẻ lại ăn đứt cái cá tính người lớn già dặn thông thái đấy em ạ. Em sinh năm 1984 à, em đang học lớp 12 đúng không. Chuẩn bị thi đại học rồi, nếu có thể em hãy dành thời gian cho việc học hành nhiều hơn em nhé. Còn chuyện tấn công kia hãy từ từ thôi, nếu như em nói chị ấy có cảm tình với em thì em cũng đừng có phải vội vàng lo lắng lắm. Học thi đại học song đỗ được vào một trường đại học nào đó thì có hội của em trước chị ấy sẽ lớn hơn đấy em ạ.Vào đại học con đường tiến thân vào đời dễ dàng hơn, vững chãi hơn. Có được cái mốc để em tiến thêm đấy.(Còn nếu em đang học lớp 11 thì hì hì tiếp tục tiến theo con đường mà em đã chọn...)
    Còn chuyện của anh thì anh cũng đã may mắn là kịp rút ra trước khi lún quá sâu nhưng tình cảm của anh dành cho đã ấy đã sâu đậm quá,nên cần có thời gian để làm phai nhạt dần. Nhưng khó quá em ạ, nếu không gặp nhau nữa thì thôi, anh và chị ấy lại ngày nào cũng gặp nhau. Chi ấy lại có quá nhiều nỗi buồn, anh mặc dù không muốn nhưng không hiểu sao vẫn lo lắng cho chị ấy, xem chị ấy có ngủ ngon hay không, ăn uống thế nào. Chị ấy có bệnh đau bụng kinh niên và chứng đau dạ dày. Muốn đưa chị ấy đi khám nhưng lại sợ khi mình trả tiền khám và thuốc men thì chị ấy lại áy náy( đơn giản là chị ấy không có tiền... sinh viên mà, phải chờ người mẹ đã nghĩ hưu của chị ấy gửi ra...)
    Thôi anh nhắc nhiều về chuyện buồn của mình quá, anh rất mong rằng em có đủ bản lĩnh để tấn công, biết tiến biết lui một cách hợp lý như binh pháp tôn tử vậy.Nếu em cần hỏi anh về tâm lý các bà ấy anh cũng liều mình cố vấn thử cho em vì trong lớp anh có tới 9 bà hơn anh 1, 2 tuổi và anh chơi thân với một nữa trong số họ và anh cũng rất hiểu tâm lý của họ,
    Chào em chúc em luôn nở nụ cười chiến thắng...
    Mong mọi người quanh tôi hạnh phúc...
    Lonelywind
  5. tnhuynt

    tnhuynt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Mình cũng ủng hộ ý kiến của anh lonelywind đấy , bạn phải lo học trước đi , như thế thì chắc ăn hơn , mà bạn cũng nghĩ là chị ấy thích bạn thì bạn còn lo lắng gì nữa nào , từ từ rồi cũng đươc thôi mà
    [size5][red]
    forever
  6. jedi

    jedi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Học ấy à? Người đang yêu thì cần quái gì học. Như A.Đuyma nói ấy. "Có một vị thần hộ mệnh cho những kẻ say rượu và những người đang yêu". Tôi yêu "chị" của tôi từ năm lớp 10, vẫn lên lớp đều, vẫn đỗ đại học, lại vừa biến được "chị" thành "người yêu".
  7. etoile_filante

    etoile_filante Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ba con noi the khong dung roi.Yeu la phai tan cong du doi vao,nhung vi it tuoi hon nen ban phai yeu kieu ton sung nang do nhu mot nu hoang (tat nhien co the chi lam bo thoi chu dau can thiet phai that dau).Ma nay,gai gia thich ninh not lam,nhung ninh lai phai nhu nguoi chua yeu bao gio,de nhung loi minh noi ninh not nhu la su that doi voi nang .The day,yeu nguoi hon tuoi cung thu vi day chu....Khe`khe`

    Etoile_filante
  8. catman

    catman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thread này hay ra phết đấy chứ nhỉ. Rất nhiều chuyên gia tâm lý, và nhiệt tình, như goddess, lonelywind...
    lonelywind <- chuyện của bạn thật buồn và cũng thật đẹp, người ta bảo "tình chỉ đẹp khi còn dang dở..." có lẽ người con gái đấy không yêu bạn là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời cô ta.
    corle1123 <- thật lòng là điều kiện cần trong tình yêu, nhưng điều kiện đủ là phải có chiến thuật nữa ;) mà tôi thấy bạn cũng có vẻ thừa cái món thứ hai này rồi, hì.
    goddess <- chuyên gia tâm lý nữ đáng nể và nhiệt tình nhất của thread.

    Ke't


    Welcome to Catman's homepage! Click here:

    http://catman.netfirms.com/
  9. tuananh2094

    tuananh2094 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ri nhien ban yeu nguoi do that su chu , neu yeu that thi phai tan cong manh me vao , va dieu quan trong nhat la ko duoc goi nguoi do bang chi dau nhe , vi toi cung gap vao hoan canh nhu ban bay gio roi

    Ai cho toi tinh yeu?????

  10. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không fân biệt lứa tuổi
    Chúc bạn thành công !!!
    [red]
    Dart
    [/red/]

Chia sẻ trang này