1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help me, "Chị ơi, em yêu chị" hehe

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi corlevtr1123, 21/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mc_Caramba

    Mc_Caramba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    HOAN HO VA UNG HO BAN CA HAI TAY LAN HAI CHAN LUON
    WE ARE THE SAME MA ,CO GI MOI THI NHAN CHO TOI VA KE CHO TOI NGHE TINH HINH CUA BAN NHE
    Macca
  2. Lonelywind

    Lonelywind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    To catman: Rất cảm ơn vì những lời nói của bạn, nhưng theo tôi nghĩ thì yêu ai đó là quyền của người con gái đó. Nếu mình không phải là kẻ may mắn được yêu thì đành phải biết mỉn cười và rút lui một cách nhẹ nhàng nhất. Nhưng cũng đừng vì không được yêu mà oán trách người ta mình phải luôn luôn thể hiện rằng mình là thằng đàn ông có bản lĩnh. Hãy dõi theo từng bước trong cuộc đời của người con gái ấy và hãy sẵn sàng giúp đỡ khi có chuyện khó khăn.
    Thôi chúc bạn(tôi chắc là bạn hơn tuổi tôi catman) luôn luôn là người hạnh phúc vui vẽ.
    Mong mọi người quanh tôi hạnh phúc là mong muốn tột cùng của tôi...
    Chào thân ái.
    Lonelywind
  3. Lonelywind

    Lonelywind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Quên mất xin gửi lời đến tất cả các bạn đã đọc bài post này của Corl.
    Ai đó đã từng bảo là yêu thì cần gì phải học nhỉ.Nếu bạn làm đúng như điều bạn nói thì bạn đang coi tình yêu là một trò chơi thú vị không hơn không kém.Chỉ yêu không thôi thì bạn có tự trưởng thành được không, có thể hiểu biết hơn nữa không để có thể xử lí được những tình huống tế nhị nhưng rất khó trong tình yêu hay không. Rồi chưa hết nữa bạn có thể yêu để sống được không, hay bạn ăn bám vào bố mẹ để yêu, rồi chẳng lẽ bạn yêu song rồi lại bỏ. Tình yêu với cái đích cuối cùng là hôn nhân. Hai con người thương yêu nhau muốn sống với nhau trọn đời, bạn lấy gì để nuôi sống cái gia đình chưa đầy đủ thành viên của bạn đây. Trộm cắp chăng, thời buổi kinh tế tri thức mà lao động chân tay thì chẳng bỏ công sức cha mẹ nuôi ta ăn học suốt bao năm trời.
    Lời lẽ của tôi có lẽ bạn đọc sẽ thấy không vừa ý, nhưng đó là nhưng suy nghĩ rất thật của tôi.
    Lonelywind
  4. corlevtr1123

    corlevtr1123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó, hôm trước em đang định nói cái vụ này thì mất điện hic rồi hôm qua thì ... cái acc của FPT rùa quá, check mail xong đã ko muốn làm gì nữa rồi.
    Em cũng nghĩ như anh đó, ko thể chỉ yêu suông được, còn đâu cái thời "một mái nhà tranh hai trái tim vàng" ?? Bi giờ yêu nhau là 1 chuyện, lấy được nhau lại khác nhiều, phải có cái gì đảm bảo cuộc sống chứ, còn nếu ..... "yêu cho vui" như bác nào phát biểu thì càng ko đáng vì nó mà ko học hành gì hết. Còn nữa, đúng là 1 tình yêu chân chính luôn phải đặt mục đích hướng tới hôn nhân, đặt mục đích có một cuộc sống hạnh phúc (hơi sách vở hehe) nên luôn phải phấn đấu học tập và làm việc, đó là 1 tác dụng rất tích cực của việc yêu các bác cứ xem mấy thằng học sinh cấp 3 mà có người yêu, thời gian đầu bao giờ học cũng khá hẳn lên, còn sau đó thì .... còn xét
    Corle - Đời là bể khổ, tình là dây oan, tiền là trên hết​
  5. jedi

    jedi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm em thấy động chạm quá. Em chẳng có gì phàn nàn về anh LonelyWind rồi - một mẫu người sống hoàn hảo - yêu hoàn hảo - một cách sách vở. Không biết từ bao giờ người ta quên mất rằng yêu là một tình cảm tự nhiên của con người. Vừa mạnh mẽ, vừa êm đềm, vừa phóng khoáng hoang dã như thảo nguyên, vừa nhẹ nhàng gần gũi như đồng lúa, tình yêu phải là cái làm người ta ngạc nhiên sửng sốt, phải là cái vượt trên mọi điều tưởng tượng, phải làm người ta cười vì sung sướng, khóc vì đau khổ. Em yêu thế đấy, lonelywind, chẳng phải như anh lúc nào cũng phải nhăn mày suy nghĩ xem mai sau phải ra sao, anh sẽ trả tiền điện, còn em thanh toán tiền điện thoại?. Có thể em cũng hơi nói quá, giống như về chuyện CẦN QUÁI GÌ HỌC. Em chỉ muốn nói rằng, cuộc sống này chỉ có cái giá trị duy nhất là tình yêu thôi. Vì thế đem tặng tình yêu cho nhau chẳng phải đã là đầy đủ lắm rồi sao? Còn ông bạn corlevtr1123 kia. Nếu là người cần ý kiến thì của tôi cũng là một trong những người góp ý. Hay hay dở, đúng hay sai tuỳ chuẩn mực của mỗi người. Nhưng việc ông động chạm tới chuyện yêu sớm - yêu muộn là không đúng đâu đấy. À, có thể đúng - theo suy nghĩ của ông. Lúc đó thì chỉ post Ý NGHĨ của mình lên thôi nhé, còn NHẬN XÉT thì hãy giữ riêng cho mình. Người ta có thể mỉm cười với các ý nghĩ, nhưng hầu như đều cau mày với những lời nhận xét "hơi hơi động chạm".
  6. catman

    catman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    To LonelyWind,
    Cũng có người cho tình yêu thì phải ích kỷ, nhiều lúc từ ích kỷ đó mà nguời ta cho rằng khó có thể chuyển từ tình yêu sang tình bạn. Nhưng thực sự khi bạn đã yêu thương một người nào đó với tất cả tấm lòng thì, nếu người ta hạnh phúc với người khác bạn tuy buồn nhưng vẫn có thể vượt qua được và vẫn có một tình bạn tốt.
    Tôi cũng thế đấy, giờ cô ấy đã có chồng nhưng chúng tôi vẫn là bạn tốt. Vẫn liên lạc như bạn bè.
    Thân,

    Ke't


    Welcome to Catman's homepage! Click here:

    http://catman.netfirms.com/
  7. corlevtr1123

    corlevtr1123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hichic bác phản đối em dữ quá mà em đã đọc lại bài viết của em, em nói về chuyện mấy thằng cấp 3 yêu nhau là để minh hoạ cho việc yêu là 1 động lực thúc đẩy con người ta học hành làm việc hăng say tiến bộ hơn trước, em đây cũng đang cấp 3 chứ có xa xôi gì đâu, còn chuyện ... "còn xét" thì dĩ nhiên rồi, vì đâu phải mối tình nào cũng thành đâu, mà học sinh cấp 3 đâu phải thằng nào cũng đủ bản lĩnh để thất tình mà vẫn học giỏi, vẫn đỗ ĐH, vẫn thủ khoa, vẫn đi nước ngoài được đâu ?? "còn xét" là "còn xét" cái đó đấy bác ạ.
    Corle - Đời là bể khổ, tình là dây oan, tiền là trên hết​

Chia sẻ trang này