1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

help me chuyện này với...tks

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Vertu, 12/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vertu

    Vertu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    E mới chuyển nhà đến 1 nơi ở mới đc 1 tháng. Tại đây e quen dc 1 e X ở gần nhà dc hơn 2 tuần rồi. E này xinh thì thuộc dạng chuẩn ko cần chỉnh. X có 1 vẻ đẹp ngây thơ,trong sáng và thánh thiện. X nó quê ở TG,học hết lớp 10 nghỉ lên SG làm thợ may được 6 tháng rồi
    Tình hình là thế này e xin dc sdt của nó e làm quen gọi điện thì bắt máy. 2 đứa nc rất vui vẻ,nt thì ko bao giờ nó nhắn lại. Nhiều khi tặng nó 1 bài hát hay nt chúc ngủ ngon mà nó cũng ko thèm nt lại cảm ơn 1 tiếng
    E kể qua về mình tí. E thì con nhà khá giả,đang hc đại hc,ngoại hình cũng chuẩn,ăn nói chẳng kém ai. E có mời nó đi uống cfe 2 lần mà lần nào nó cũng từ chối khéo. Thú thật là ức chế lắm các bác ạ. Có nhiều e hơn X tán tỉnh e mà e còn chả thèm huống hồ X nó lại vậy đau thế. E acay quá bỏ luôn,sau đó nghe lời thách thức của đứa bạn gần đó mà e quay sang cưa con bạn thân của X. E này tên Y có 1 vẻ đẹp kiểu nóng bỏng. Cưa 1 tuần thì e Y nó đổ. Sau đó e có lân la hỏi chuyện về e X thì bit trc X có ng iu rồi. Nói thật e vẫn còn tình cảm với X lắm. Hàng đêm vẫn nhớ vật ko chịu nổi. Cảm giác kì lạ lắm. Theo các bác h e phải làm j. E hối hận vì trót dại cưa e Y.h X nó bit e và Y là ng iu của nhau rồi thì phải làm sao để quya lại đây
  2. Kiep_cam_cua

    Kiep_cam_cua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đến bao giờ bỏ hoặc hạn chế được cái tính hay acay kia thì tính.
  3. Vertu

    Vertu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    giá mà e nó cỡ Minh Hăng thì e a cay làm j
    bác thử nghĩ xem e handsome,hc hành tử tế,con nhà giàu trong khi X chỉ là 1 thợ may,ít họ. Làm 1 tháng có khi ko bằng tiền e đi cfe vs bạn
  4. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Cao thế quen thợ may làm chi, kiếm em nào môn đang hộ đối cho nó dễ
  5. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Chú khệnh vãi, chắc nó cảm nhận được điều này nên có cố mấy cũng là vô ích.
  6. tisun26

    tisun26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    con nhà người ta học vấn tuy thấp, nhưng văn hóa cao ông ah :-j
  7. Vertu

    Vertu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    không phải vậy e chưa bao giờ tỏ ra với nó là e cao ja. e chỉ nói ở đây thôi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nó xinh thuộc dạng ngây thơ,trong sáng và thánh thiện
    1 vẻ đẹp mà gái SG chả con nào có
  8. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Xinh gái, trong sáng, thánh thiện, nghèo + thiếu gia hào hoa lãng tử, nhiều em chân dài vây quanh, tiền đi cafe = em ấy làm cả tháng...
    8-> Phim Hàn Quốc đây mà. Nhưng chắc bác là nhân vật nam phản diện rồi nên không được em ấy yêu là phải :)
  9. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    cô bé kia có ng yêu rồi, nên cũng chẳng ham hố gì a chàng đẹp trai, nhà giàu nào theo đuổi nữa.
    Hơn nữa 2 ng khác nhau về hoàn cảnh, học vị, ...
    cô bé đó xét về mọi mặt k muốn mà cũng k thích bỏ cái gì mình đang có để đánh đổi 1 cái viển vông xa vời.
    Lỡ bỏ a kia quay sang a này, liệu có đi đc đến đâu k, hay a nhà giàu chỉ thích chơi bời, xong rồi mất cả chì lẫn chài.
    Mà cô bé chắc cũng là ng tử tế, k tham phú phụ bần thì càng k nghĩ đến chuyện đứng núi này trông núi nọ. HP mình đang có phải biết trân trọng

    theo thôi thì bạn hãy chờ thời gian, nếu cô bé đó và ng y vẫn yêu nhau bình thường thì bạn k có cơ hội đâu, còn nếu họ có khúc mắc gì thì may ra bạn còn có cơ hội
  10. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Ko nói, nhưng trong tư tưởng đã hình thành, đã có ý nghĩ. Hđộng dựa theo suy nghĩ. Tốt thôi
    Tìm hiểu xem, thằng ng.iu nó là ai, lấy tiền mua vàng, chọi vào đầu nó cho chấn thương sọ não, xong lấy tiền mua vàng, xây xung quanh chỗ mà gái nó đi may, thuê bảo vệ ra vào. Như vậy mọi việc sẽ nằm trong tay chú, giết tha tùy ý

    Đẹp cỡ nào thì cũng là con gái, cũng có thể là đàn bà

Chia sẻ trang này