1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

help me chuyện này với...tks

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Vertu, 12/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nếu nói chuyện với em X cũng kiểu như trả lời trong topic này thì em X nó không thích là đúng thôi. Có gì mà phải lăn tăn chứ nhỉ
  2. Vertu

    Vertu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    e hỏi thật mà các bác cứ trả lời đùa giỡn hoài
    thú thật chưa con nào làm e nhớ và thao thức đến vậy
    có thể lần này e iu thật rồi thì sao
    e nghe Y nói X và bồ nó hay cãi nhau lắm
    e tìm hiểu thì bit thằng kia cũng thuộc dạng ít học,lên SG đi làm thợ hồ mà nhìn nó cũng trung bình thôi
    thế mới cay
  3. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    chả thấy bác iu thương j em ấy cả, chỉ là chút sĩ diện + con cá mất là con cá to thôi
    với cả cái vàng kia ;)) iu đương j chứ
  4. kinhvu01

    kinhvu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    tha cho e nó đi bác. E thấy e nó không được ăn học tử tế nhưng ít ra nó cũng có lòng tự trọng là người ứng xử có văn hóa. Đừng vì sĩ diện mà làm khổ con nhà người ta.
  5. Daisy_Marc_Jacobs

    Daisy_Marc_Jacobs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ngươì như em nó h là hàng hiếm đâý! Bác nên chờ thời thôi.!
  6. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Ôi, các bác nghiêm túc đi chứ! Chuyện nghiêm túc đấy! Chưa bao giờ bạn í nhớ và thao thức đến vậy (?) đâu nhé!
    Ơ, em X và bạn trai em í hay cãi nhau thì có gì mà bạn cay?
  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    hehe, giờ phải nhịn thôi, đóng vai một người bạn tốt và đừng manh động, đến chừng nào có biến thì đó là lúc để vùng lên cướp chính quyền ... ;))
    ráng nhịn, đừng acay chim cú , hoặc nếu có thì cũng đừng thể hiện ra ngoài, tình yêu nó là thế, nhiều khi chẳng theo tí lý trí nào cả, xuka chọn nobita chứ ko phải dekhi ;))
  8. Kowka

    Kowka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    37
    mua 1 cuộn vải thật to, đem ra hàng in bảo ng ta in dòng Z yêu X ( Z là tên bạn, X là tên nàng) chi chít vào, hoặc là thật to. Đến hàng may, bảo đưa vải nói em cần may gối, khăn mùi xoa,khăn, ... hay bất cứ cái j bạn thich. Yêu cầu cụ thể là toàn bộ sản phẩm phải do chính tay nàng may. Nếu hết một cuộn vải nàng vẫn chưa đổ thì đưa thêm cuộn nữa, hoặc thay đổi dòng chữ in trên vải, .... Nói chung là in đậm tên bạn trong tâm trí của nàng. Mình tin ko sớm thì muộn thì nàng cũng sẽ yêu bạn, vấn đề ở đây chỉ là bao nhiêu cuộn vải mà thôi :)
  9. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn là hại em thánh thiện tốt tính kia thì cũng mang tội
  10. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Người ta thợ may cày ngày cày đêm bên cái máy,cuối tháng dc ít xiền gửi về chăm các cụ.Ông chả thương em nó thì thui đằng này lại lân la tìm cách hãm hại con người ta.KHông hợp đâu để em nó nếu ko dc chốn anh thợ hồ thì cũng dc a khác.mà gái Tiền Giang là ngoan phải biết.

Chia sẻ trang này