1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help me help me gấp gấp (bị mẹ ny phản đối chuyện 2 đứa)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hx8xhx, 21/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hx8xhx

    hx8xhx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Help me help me gấp gấp (bị mẹ ny phản đối chuyện 2 đứa)

    hik hik
    em đang rất chi là khó nghĩ đây này. mọi ng tư vấn giúp em cái

    Chả là em và ny em rất yêu nhau ạh. em 83 còn em ý thì 87 đang rất yêu nhau, em ý về nhà em và mọi ng rất quý, coi em ý như người trong nhà rồi. Em sang nhà em ý cũng ok ko vấn đề gì cả. Mỗi tội hồi đầu mẹ em ý ko mấy thiện cảm về em vì bảo em ko trững chạc, ăn nói ko rõ dàng(mới cả mẹ em ý rất thành kiến với những người ko phải người HN gốc) vì em gốc ở quê nhưng cũng có nhà ở Hn và làm việc tại hn
    Đằng ngoại nhà em ý thì có thiện cảm, đằng nội nhà em ý thì ko thik em nhưng mà mọi chuyện dần dần cũng đi vào form(vì em chẳng quan tâm đến họ nói gì nữa cả) và mẹ em ý đỡ thành kiến với em rồi. Mẹ em ý vẫn muốn em phải làm cái gì đó ổn định chứ ko muốn tự làm (có nghĩa là kinh doanh riêng ạh) để tránh rủi do (em nhận thấy thế qua cách nói chuyện với mẹ em ý)

    Thế nhưng gần đây mẹ em ý đi xem bói bảo với em ý là em ý mà lấy em thì cả 2 sẽ ko làm ăn được gì cả, lấy nhau sẽ khổ lắm và có ý ngăn cản 2 đứa. Sau khi biết chuyện ấy thì em ý bảo là em ko nên đến nữa chờ thời gian và chờ khi nào công việc của em thành công rồi lúc đấy có khi mới thuyết phục được mẹ. Và từ hôm đấy trở đi(cách đây khoảng hơn 1 tuần em cũng ko đến nhà em ý nữa nhưng vẫn gặp em ý) Em ý nói là mẹ bây giờ ko cho đi chơi tối đâu có đi thì mỗi tuần chỉ đc khoảng 30'' thôi hik hik.
    Hiện tại thì em mới sắp mở cty riêng thôi và nghĩ là còn nhiều khó khăn lắm. 2 bọn em cũng đã tính chuyện là mấy năm nữa mới lấy nhau, Nhưng giờ bố mẹ em ý rất coi trọng chuyện bói tóan nói chugn là duy tâm lắm

    Giờ em phải xử lý thế nào?? khi hàng ngày ny của em cứ bị tra tấn bởi lời nói của mẹ em ý

    Phải làm thế nào để bọn em được chấp nhận???

    Mọi ng đừng spam em, hãy khuyên em chân thành nhé
    thank mọi ng nhìu nhìu
  2. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Dạo này toàn chuyện bói toán. Cáu thế ko biết, box nào cũng thấy bói toán. Em là em ghét nhất kiểu bói toán này nọ rùi mê tín linh tinh.
  3. cherrylove2209@yahoo.com

    cherrylove2209@yahoo.com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Thì bác lo làm ăn đi vậy, thành công 1 cái để mẹ em ý hết ý kiến, thực ra thì đã ko thích thì lấy ối lý do ra mà cấm cản, thế nên nà đành phải lấy việc làm thay cho lời nói thôi.
  4. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    bác đóng ô to đến xịch một cái trước cửa nhà em của bác xem ý tứ họ hàng hang hốc nhà người yêu bác ra sao là biết ngay
  5. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    rủ bác gái đi về bỏ trốn đê
  6. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    cứ yêu đi anh ạ
    cho dù mẹ chị ý phản đối,anh chịu khó ít lui tới nhà chị ý 1 chút thôi,nhưng những dịp kie niệm hay lễ tết quan trọng thì ko nên bơ đi nhé.
    Còn chị ý thì anh nói cũng nên chịu đựng 1 chút,mẹ chị ý nói nhiều rồi cũng sẽ ....chán chán,cứ im im mà nghe mẹ nói thôi,đừng cự nự lại kiểu "con lớn rồi,mẹ cho con tự quyết định hp"..như thế thì mẹ chị ý thành kiến sẽ càng lớn.
    Mẹ chị ý phản đối cũng 1 phần là vì chị ý cũng còn trẻ trẻ,mới có 20t thôi mà,nếu 2 anh chị xác định tương lai với nhau thì cứ yêu,rồi vài năm nữa,sau khi đã đủ chín chắn thực sự,2 người đã ổn định và gây dựng đc những thành quả thực sự thì tiếp tục...đấu tranh với phụ huynh,em nghĩ tới lúc đó thì mẹ chị ý sẽ ko phản đối nữa đâu
  7. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên tìm hiểu kỹ hơn vì theo mình chuyện coi bói chỉ là cái cớ thôi. Mình nghĩ mẹ cô ấy sợ con gái sẽ khổ. Mình cũng đang trong hoàn cảnh giống bạn gái bạn nè. Mình thấy ý kiến của bạn girl_cuoide hay đấy. Bạn nên tham khảo và tùy tình hình mà cư xử.
    Chúc hai bạn hạnh phúc
  8. hx8xhx

    hx8xhx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Thank tất cả mọi ng nhất là em Cười dê
    quả thật là khó khăn, mình có nên hòan tòan tin vào ny ko nhỉ??
    liệu có bao giờ con gái cảm thấy khó khăn rồi chùn bước rồi nghĩ đến ng con zai khác hay ko? liệu coi bói là cái cớ ko nhỉ?
    thời buổi này chẳng bít con gái nghĩ gì nữa rồi
  9. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Chú viết tiếng việt chú ý mấy cái VÀNG trên nhé.
    Thực ra việc của chú anh cũng đã vấp phải. Và anh đã sai lầm giờ phai nói vài lời với chú.
    Thứ 1: Chú phải cố gắng làm ăn cho tốt trước tiên là cho bản thân chú và gia đình( cái này cực kỳ quan trọng vì nó là một phần thước đo con người).
    Thứ 2: Vẫn đến chơi bình thường đừng vì như vậy mà không đến. Vì sao? Tình yêu cần có sự nhiệt thành--> việc chú đến nhà em ấy chơi như chưa có chuyện gì xảy ra là bằng chứng cho người lơn hiểu rằng chú là người nghiêm túc muốn tiến tới tình yêu và hôn nhân thực sự. Đừng vì chuyện đó mà không đến nữa người lớn sẽ đánh giá rằng chú không có bản lĩnh đàn ông mới thế mà đã sợ rồi.Chỉ hoạt động bí mật khi họ cấm quá gắt gao như: có hành động xúc phạm đến danh dự, chửi bới thoá mạ, có hành động ngăn sông cấm chợ...
    thứ3: Anh đặt câu hỏi về mức độ yêu của cô bé đó dành cho chú đấy?
    ĐẸP TRAI KHÔNG BẰNG TRAI MẶT
  10. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    ơ chú Hx đang gặp khó khăn trọng chuyện tc àh???
    cố lên đi chú
    đã yêu là phải tin tưởng chứ
    phải có lòng tin ở nhau chứ
    trời ko bạc đãi những ng có lòng đâu
    cố lên nhá

Chia sẻ trang này