1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

help me.........help me..........he..l..p....m..........e

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi matrang, 08/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matrang

    matrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    các nhà tâm lý học ơi hãy giúp mình với......
    mình không hiểu sao người mình thích chỉ coi mình là một người bạn thân thôi....( từ trước tới nay mình thích ai cũng bị như vậy đó.....) ngay cả bây giờ cũng vậy luôn.
    hay là mình không thể thích được ai vậy...hic..hic.......

    mat
  2. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Tu tu roi tinh yeu se den, ban dung hap tao va cung dung non nong ban nhe ! Co vay thoi ma cung la am len cho duoc huh
    Love is a toilet one inside wants to jump out, who outside wants to jump in.
  3. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    nên tập trung "đánh" một mục tiêu thôi bác ạ, Người ta chưa thích bác thì bác là con trai phải có "trách nhiệm" cưa cho đổ chứ.
    Nothing is impossible, but mankind can't do anything...Why?
  4. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, con gái bọn em ghét nhất những anh chàng hơi tí đã nản lắm. Người ta có câu nhất đẹp trai nhì chai mặt, nước chảy đá mòn mà bác.
    Em rất xinh
  5. matrang

    matrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    minh xin cảm ơn các bác , nhưng cố gắng lắm lắm rồi nhưng người ta vẫn như không thôi.
    mình thì mình sẽ không thay đổi rồi.
    mình chỉ sợ mình sẽ quên được người ta thôi
    mat
  6. fragile_heart1979

    fragile_heart1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì tốt wá rùi còn gì,sợ nhứt là ko wên được thui.
    Tình iu là vậy đó,ko thể miễn cưỡng được đâu,cái rì fải đến nhứt định sẽ đến.Tui rất hiểu cảm giác của ông(hi..hi..vì tui cũng dính chưởng này rùi),tui nghĩ ko ai hiểu ông = chính ông đâu & cũng chẳng i hiểu bạn ông = ông..nhể..Vậy nên hãy cứ làm những gì mà mình thấy cần,những gì mình nghĩ là đúng..nhưng tuyệt đối ko được nôn nóng đâu nha,và quan trọng hơn là fải thành thật với tình cảm của mình,ko được chơi tiểu xảo...ông có hiểu ý tui ko nhẩy ?! Làm cho người mình yêu cảm thấy hạnh phúc là quan điểm của tui đó; ko bít ông nghĩ sao ?Chúc ông thành công...
    Mờ thành công nhớ mời tui 1 ly đấy nha,.....mà nếu lỡ rủi có thất bại thì hay là ông giới thiệu cô ấy với tui để tui cưa thử cái xem sao nha..ha..ha..ha..(đùa tí thui,đừng có giận đó nha)
  7. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    xin hỏi bác là boy hay girl ạ ? nếu bác là girl thì chẳng nghiêm trọng lắm vì con trai rất dễ cưa đổ ? nhưng là boy thì rất tình hình là tình hình ... bác đã làm gì ? bác đã bày tỏ tình cảm chưa ? đã thẳng thắn chưa ? hãy đẻ người ta hiểu mình ? Nhưng mà bác bao tuổi mà chưa chi đã iu rùi .. học xong đã ! mà con trai bi giờ ko nên yêu " hãy kiếm cô vợ lo cho mình ý "
    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you

Chia sẻ trang này