1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

help me!!...help me!!!....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tld_ttvn, 14/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tld_ttvn

    tld_ttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em có tình huống thế này mà không biết fải làm thế nào mong cả nhà giúp em với:

    Mấy tháng trước cô bé hàng xóm có giới thiệu cho em hai cô bạn cùng lớp(tên C&Y). Hai em kia ở trọ cùng một fòng gồm có 4 nữ, học cùng trường ĐH_NV. Theo cảm tính ban đầu thì em thích e C hơn. Rồi em đến fòng trọ các em ấy với ý định là tán em C, ngay hôm đầu đến chơi em đã tỏ rõ ý định đó và 2 em ấy cũng hiểu là như vậy...Thôi nói túm lại là em đến với tư cách là yêu em C, nhưng sau nhiều lần đến chơi, tiếp xúc và nói chuyện(có đi chơi vài lần cùng cả 2 em) em lại thấy mình thật sự cảm thấy quý mến và yêu em Y hơn.

    Nói ngắn gọn lại để cả nhà dễ hiểu là lúc đầu em thích em C, nhưng giờ lại thích em Y. 2 em lại trọ cùng fòng và là bạn thân của nhau nên em không biết fải làm thế nào nữa...khó xử quá, mong cả nhà tư vấn co em với.
    Chuyện của em nói ngắn gọn là như vậy, còn diễn biến tình tiết câu chuyện cũng khá fức tạp nếu mọi người cần biết chi tiết em sẽ kể sau. h muộn rồi em đi ngủ đã mai còn đi làm.
    Thanks!
  2. sutuden

    sutuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đến chơi, đói với 2 cô như nhau. Sau vài lần thì tấn công thẳng vào Y và chỉ tấn công Y. Y sẽ hỏi tại sao lúc đầu như thế .... b h lại ....Đơn giản, lúc đầu là do cảm tính, bây giờ thì thực sự là tình cảm của anh ... balap balap ....
    Đã kí hợp đồng đâu mà sợ, có hợp đòng rôpì còn thanh lý đc cơ mà. Cái chính là con tim và tình cảm của chú có thật lòng ko hay Y cũng chỉ là ... cảm tính.
  3. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Tấn công cả hai. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng
  4. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    vẫn là cảm tính thôi, tiếp xúc đi chơi vài lần thì chưa có tình cảm được đâu. Nếu có cơ hội thì năng đến chơi với mấy cô ấy, tìm hiểu cho kỹ vào đã.
  5. newbeginner

    newbeginner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Chứng tỏ là chú chưa có bản lĩnh và lập trường!Theo a cần phải có thời gian kiểm chứng đã!Vì nt chứng tỏ chú hay thay đổi lắm!Con gái nó mà phát hiện ra là chú leo cây ngay!
  6. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận chú em nhé, ngày xưa anh cũng chơi với hai người thân nhau lắm, nhưng rồi anh iu 01(một) thế là họ... thề sẽ không bao giờ... thèm nhìn mặt nhau....cuối cùng thì trong hai người, chẳng có ai là ... vợ mình cả..
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Thôi cứ theo con đường đã chọn trước. Bây giờ quay sang tán Y thì không được ai đâu.Mất cả 2
  8. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    bác na?y nói đúng rô?i đấy, bây giơ? thi? đưa tất ca? vê? trạng thái ban đâ?u rô?i tư? tư? tiến vê? hướng khác
  9. tld_ttvn

    tld_ttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cả nhà đã cho ý kiến.
    Tổng hợp ý kiến của 2 bác này em thấy rất hay. Và hình như em cũng đang làm như vậy. Do bối rối chưa biết làm thế nào nên khoảng gần nửa tháng nay em không đến chơi. Đang thật sự bế tắc thì chiều qua em nhận được tin nhắn của e Y(ko hiểu sao lại là e Y): "a sao lâu không đến nhà em chơi? nhà em nhớ anh lắm, đặc biệt là một người.. tối nay a đến chơi nhé." Tin nhắn em nhận được như vậy, tiện thể giải thích luôn cái "nhà em" là cách gọi cả fòng trọ 4 người e ấy, được cái cả "nhà em" ấy đều quý em. Nhận được tin nhắn em cũng vui và hơi bất ngờ nên chả biết làm thế nào. Đang bí thì lại được em mở đường cho xông lên, nhưng nghĩ lại..mình mà xông lên ngay trong khi chưa có fương án cụ thể gì cả, vả lại còn đang bối rối cái chuyện em nói ở trên nên em hoãn binh nhắn lại như sau: "h anh đang ở HB, mai anh mới lên". Thế là đêm qua em pót bài nhờ sự định hướng của các bác.
    Như vậy sau 1 khoảng thời gian không đến chơi đại khái coi như em đã bước đầu "đưa tất cả về trạng thái ban đầu". Tiếp theo em dự định sẽ làm theo fương án của cậu viyeu84.
    Nhưng nói là thế, nghe thì đơn giản, còn cụ thể em fải làm thế nào các bác tư vấn thêm cho với.
  10. sutuden

    sutuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    @tld_ttvn: Không cần chú khen nhiều, vote cho anh cái đã , khà khà.
    Đi thực tế xong lên báo cáo, hỏi han. Anh em tư vấn cho chú đến khi xong việc thì thôi. Nhớ trình bày rõ ràng chính xác, muốn gì ,cần gì??? Thế nhé.

Chia sẻ trang này