1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

help me!!...help me!!!....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tld_ttvn, 14/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    thế muốn giúp cái gì,? muốn bạn tớ tán em C hộ cậu để cậu rảnh chuyển mục tiêu hả?
  2. tld_ttvn

    tld_ttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đã vote cho bác
    Muốn gì: tất nhiên là em muốn chuyển hướng qua e Y rồi.
    Cần gì: cần các bác chỉ cho em xem em cần làm thế nào để có thể bẻ lái quoay ngoắt 360* như trong fim tốc độ mà vẫn an toàn. Thế mới cần các bác tư vấn mà bác lại hỏi ngược em như thế thì....
  3. sutuden

    sutuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ muốn 1 đập ăn cô Y ngay. Cứ làm theo anh chỉ đi, hàng ngày trao đổi ( báo cáo, tường thuật -> nghe - > tư vấn ->hành đọng tiếp...) . Bây giờ chỉ luôn 1 lúc nó chỉ là sách lược chung chung, ko cụ thể. Nhỡ có biến cố thì chú biết xoay xở làm sao. Cứ làm từng giai đoạn 1. Chú nhớ 1 điều bây giờ khi có mặt cả X và Y thì 2 cô như nhau nhé. Thỉnh thoảng tiếp cận riêng Y bày tỏ từ từ và nghe sóng sánh nó thế nào đã.
  4. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Hôm nào dẫn tớ đến, tớ tán em C cho . Cùng fan Inter cả, giới thiệu cho nhau đi
    Được Carnavaro sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 15/06/2007
  5. _nerd_

    _nerd_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ko đến chơi nữa, gọi điện rủ em Y đi chơi đi, lúc này là phải 1 mất 1 còn, chú đã xác định thích em Y rồi thì phải liều
  6. bodoi2006

    bodoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản mà. Nhận em C là em gái rồi nhờ em C làm nội ứng tấn công em Y
  7. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Có thể chiều hôm qua mọi việc diễn biến như sau :
    " C : buồn quá nhỉ
    Y : Ừ ...
    Mấy hôm nay không thấy chú gà nào rủ đi ăn chè nhỉ !!! nhạt mồm quá
    C : ...
    Y : Gà gô tld_ttvn dạo này cũng không thấy đâu cả , hay la C rắc thính đi
    C : Thôi , ngại lắm ... Các chú gà hay tưởng bở lắm , nhỡ nó tưởng thật thi chết
    Y : Để tao ...
    Y tý toáy nhắn tin cho gà : a sao lâu không đến nhà em chơi? nhà em nhớ anh lắm, đặc biệt là một người.. tối nay a đến chơi nhé
    ( Cái chỗ vàng vàng đấy là thính đấy , thơm nhỉ )
  8. tld_ttvn

    tld_ttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bác này viết truyện hay thật. Nhưng cái đoạn vàng vàng em đọc thấy đau quá vì...quá chính xác.
    Em thấy mình thật sự là một con gà, mà lại là gà tồ mới đau. Nhưng em quyết chí từ bỏ kiếp gà gô, xin bái tất cả các cao nhân làm sư fụ, mong các sư fụ dạy dỗ huấn luyện em thành... gà chọi, để em có ngày được oai fong múa kựa trước bầy cáo (nay với em thành gà mái hết) <<< khì em lại mơ mộng qua rồi.
    Đọc xong bài bày của bác em cảm thấy hoang mang, hoảng loạn, bế tắc thật sự, em là con gà đang ngơ ngác bác lại táng cho em 1 cái rõ đau, bác nào thêm cho em gáo nước sôi nữa, làm thịt hoá duyên cho em hết kiếp gà tồ này đi.
    Thôi giờ em đi xả strét, lấy lại tinh thần
  9. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    cẩn thận lơ mơ là mất cả hai mối đấy , bây h cứ giả vờ như là kô thích ai nữa , biến mất trong 1 tháng bảo đảm sẽ có kết quả ngoài mong đợi , nhớ là kô liên lạc dưới bất kì hình thức nào trong 1 tháng với 2 em đấy nhé
  10. tld_ttvn

    tld_ttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hey...thể thao quả là một liều thuốc tuyệt vời cho sức khoẻ và tinh thần, sau nhiều phút quần thảo trên sân bóng, mệt fờ, về tắm một cái xong em cảm thấy người tràn đầy sức sống, tinh thần sảng khoái minh mẫn yêu đời lạ thường, và em đã đi đến kết luận ngắn gọn như sau: bây giờ em sẽ không vội vã hành động gì hết, coi hai em như em gái(= tuổi em gái em mà), lâu lâu đến chơi, rủ đi chơi..., nếu có rơi fỉa truờng hợp như bác gì viết tryện ở trên thì 2 em cũng đếch biết thế nào, không chủ động bắt nạt gà này được nữa... trong thời gian này em sẽ tu luyện thêm, chờ cho các em lơ là mình mới fát động tấn công lại
    Tạm thời dừng topic ở đây, cảm ơn cả nhà đã giúp đỡ, trong thời gian tới em sẽ nhờ cả nhà hỗ trợ trong cuộc tấn công tiếp theo

Chia sẻ trang này