1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

help me!!!!!!!!!!!! hurry up!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi empiresx, 29/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. empiresx

    empiresx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Chào các chuyên gia về chuyện tình cảm
    Các bác giúp em với đã 22 tuổi mà chưa có người yeu
    em cũng đã học đại học năm thu 2 rồi vàem có quen một người ở cùng xóm trọ và em cũng có tình cảm với nàng
    Nhưng cùng xóm trọ cũng có một người kết nàng nhưng em nghĩ nàng có tinhcàm với em hơn.Nhưng tối qua vì em bị mệt nên nàng bên cạnh em an ủi em ở fòng của nàng và lúc ấy cũng khá muộn rồi . Thế là cái người kia mơi sang nói cô ấy là đi học đi và nói em là chẳng ra gì đã muộn rồi mà vẫn ở nhà nàng . Em cũng về luôn nhưng em cứ ức mãi từ hôm qua tới nay. Em muốn hỏi nếu lần sau em gặp tiếp trường hợp này thì em fải làm sao đây . Em rất muốn nàng hiểu là em cũng yêu nàng mà...... help me!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  2. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    ha~ ha~, nghe chuyện buồn cười quá. Nhát gan quá đi. Ông em đúng là buồn cười. Thế thằng kia quan hệ với nàng thế nào mà có quyền đưổi ông em ra khỏi nhà nàng??? Ông em chán quá, sao mà nhát thế, lần sau ông em phải hỏi lại, thế muộn rồi a sang đây làm gì. Kệ, yêu thì cứ thể hiện, sợ gì ai, muốn nàng hiểu thì phải thể hiện bằng hành động và lời nói, đừng bắt chước như trong phim, chỉ đứng từ xa mà nghĩ về người ta, người ta ko biết được đâu, cố gắng lên. Buồn cười quá, hi~hi~
  3. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Anh nì hiền đấy. Bé có quen 1 thằng bạn học ở BK, quậy như quỷ sứ. Nó iu 1 nàng học KT, qua ký túc xá nàng chơi, thấy "tình địch" đến (thằng này hách lắm), nó thản nhiên bước từ trong chỗ giường của nàng ra với cái quần... tà lỏn và giọng ngái ngủ: "Em ơi!"
    Sau đó nó còn kể là: "Con nhỏ này mê kem khủng khiếp, tao phải sorry nó bằng 1 tuần toàn kem Ý." Giờ thì bọn nó đợi ngày ra trường để ò í e

Chia sẻ trang này