1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help me - Làm sao đi nhảy o SG?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi HaiVu, 19/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Help me - Làm sao đi nhảy o SG?

    Help me. Vừa rồi tôi thường hay đi công tác vào Sài Gòn, nhưng chẳng có chỗ nào đi chơi cả, Bỏ ra một buổi tối tôi quyết định đi tìm một sàn nhảy cổ điển để thay đổi không khí[​IMG]. Rời Diamond Plaza, tôi vẫy một bác xe ôm, bác ấy thề sống thề chết với tôi là sẽ đưa tôi đến một nơi đảm bảo có nhảy cổ điển, nhưng cuối cùng bác ấy đưa tôi đến một quán bar mà người ta tổ chức nhảy cho những người say rượu[​IMG]. Khốn khổ thân tôi.[​IMG] Rời quán bar đó tôi hỏi mấy bác xe ôm khác gần đó thì các bác bảo đâu đó tận Thị Nghè mới có, mà không biết bây giờ hình như sập tiệm rồi. Tôi lang thang đi bộ ra đến tận đầu đường chỗ mấy cái nhà cao cao, thì gặp một bác, bác này bảo sẽ đưa tôi đến những nơi nào mà tôi ưng thì thôi, và đó là cuộc hành trình qua các phòng trà, các vũ trường hiện đại, các quán hàng và không nơi nào có sàn nhảy cổ điển như tôi mong muốn. Chỗ cuối cùng tôi đến là Nhà văn hoá lao động, và nơi đó thay vì nhảy thì họ đang học nhảy? Làm sao đây, rốt cục tôi đành đi uống cà phê và quên chuyện nhảy nhót, dù rằng biết mình không nhảy đẹp lắm nhưng rất thích xem người ta nhảy. Các bác thổ dân Sài gòn ơi! Làm ơn giới thiệu vài địa chỉ với, vì tôi còn nhiều dịp vào trong đó lắm .
  2. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    ui cha, tháng trước em cũng vào SG, túm cổ ngay a Wings, chị Chic nữa. Anh chị dẫn lên sàn kim đô thì phải chẳng biết địa chỉ ở đâu nữa. Bác thử vào topic HDC hỏi xem, toàn các bác SG đó có thể giúp được. cảnh báo bác trước là trên sàn ở SG nhảy có vẻ hơi khác ngoài bắc đấy
  3. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Trùi ui, bác nói thế thì đúng là đưa em vào mạng nhện thật rồi. Em có quen ai ở HDC đâu, ngay cả cái tên HDC là gì em còn chẳng hiểu nữa, vậy là vẫn chạy vòng quanh. Chính vì thấy nói rằng trong Sài gòn vũ trường cổ điển khác với ngoài bắc nên em mới tò mò muốn xem đấy chứ, nếu tiện thì vào nhảy luôn. Hihi. Em chưa có sinh hoạt gì trong box dancing này vì thấy mọi người khen nhau nhảy "siêu" quá đâm ra em sợ. Mà đã sợ lại còn nhát nữa nên cứ đi nhảy một mình hoài à. Em lại không có thời gian tập dợt nhiều nên cứ thấy mọi người nói vậy là em thấy chân mình như nhũn ra, làm sao đây nhỉ. Mong các bác mách giùm mà chẳng thấy đâu. Địa chỉ nhảy này? rồi cả làm sao để tự tin khi nhảy nữa chứ[​IMG]
     
    [​IMG]Đời không nhảy cũng mất vui[​IMG]   
  4. littlesis

    littlesis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    chỉ các bác chổ đi nhảy nhót ở SG nè:
    sàn Kim Đô 129A Nguyễn Huệ quận 1, chiều từ 15h30, tối từ 20h30
    sàn Bến Thành nằmm trong nhà hát Bến Thành, lầu 3, địa chỉ thì em quên rồi nhưng nó nằm góc đường Lê Duẩn và Mạc Đỉnh Chi. Chỉ nhảy cổ điển vào 15h30 mỗi ngày thôi.
    còn mấy sàn nữa nhưng em không nhớ địa chỉ, chỉ trên này thì phức tạp wé.
    Các bác chơi đỡ ở 2 sàn này đi, chừng nào chán thì tính tiếp....héhéhé....
    Chúc mấy bác vui !
  5. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Đến vũ trường Liberty (Tự Do) ngay góc Đồng Khỏi và Đông Du. Ờ đây nhỏ hơn Kim đô nhưng có vẻ chuyên hơn! Với lại người ta tổ chức live music nên cũng vui hơn. Nhưng báo trước chỗ này gái nhiều lắm...ít kép !!!
  6. silverclog

    silverclog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    ngố thật, lại double click, dạo này bị parkinson hay sao ấy!
    Được silverclog sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 22/03/2005
  7. silverclog

    silverclog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Sil. cũng thích Liberty, nhất là giờ muộn một chút, khoảng 10PM trở đi, khi vợ chồng anh Khắc Triệu-Cẩm Vân bắt đầu tiếp quản mic thì nhạc cực kì đáng yêu. Đáng tiếc có mấy điều: diện tích sàn salon điển hình nên khó đi các bước ballroom, hơn nữa ở đây, nếu khách đi một mình cũng khó lòng mời người khác, điều này ở các sàn này rất hiếm khi xảy ra và nếu gặp người khó tính qúa thì vô tình sẽ lại bị xem là khiếm nhã. Các cô tiếp viên nữ ở đây xinh xắn nhưng nhảy ẹ, nghề thì chẳng xấu, nhưng do các cô ở đây không chịu tự tập huấn chuyên môn mà chỉ lo cho những cái râu ria của chuyên môn nên sẽ không là một company lí tưởng cho một ballroom dancer chỉ thích hưởng thụ một đêm khiêu vũ vui.
    Vấn đề sân chơi tại Saigon vẫn là phim bộ chưa tìm ra tập cuối có hậu. Và đây là một bộ phim dở ẹc.
    À, nếu bạn đã đến Cung VH Lao động, đáng tiếc là không để ý kỹ hơn một tí, ở ngay dưới cầu thang xoắn ốc gần bãi xe là vũ trường Hướng Dương, sàn hẹp và dài như một con hẻm với khách khứa cũng như dân tình ta thường gặp trong những con hẻm như vậy và ban nhạc sống với dòng nhạc cũng như loại nhạc dân tình trong những con hẻm như vậy thường nghe, và họ nghe rất to. Nếu để tham quan, thì đây là điểm đến. Bạn hỏi thêm bác Prebronzer sẽ rõ, bác ấy cũng đã có dịp ghé qua đây.
    Được silverclog sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 22/03/2005
  8. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    OKie. Tạm thời tôi đành lấy vài địa chỉ này vậy, nhưng làm sao để có bạn nhảy trong đấy nhỉ? Tôi bị đi một mình thì dễ bị bắt nạt lắm đây.
  9. roll

    roll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    làfo 4get 'Ău rù?i, giùp bàn 'i kì?a
  10. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    hí...hí... Nói chung là bạn cứ gọi điện thoại cho thằng cha night_prince hay nhắn tin cho mình cũng đuợc mình đón tiếp "nồng hậu" luôn.
    Hôm nọ, lò mò mãi mình tìm ra được một nơi nữa nhảy cổ điển tuyệt lắm, nhạc sống mà thích thì mình lên hát cũng được vô tư. Nhưng chủ yếu là Dancing khá tốt.Nhạc nhẽo thì do mình hát thì hay dở thì cũng là.....hay cả....hí.....hí......Nhưng mình không nói đâu, để mọi người muốn đi thì phải rủ Wings đi nữa chứ.
    Còn bạn HaiVu thì cứ PM cho mình, hay gọi điện thoại cho night_prince : 08.9968971 hay PM cũng được.(nhớ nhắn lại nhé).Mình cho bạn biết.Mà bạn cũng phải rủ mình đi thôi chứ không thì.. tội nghiệp mấy lão xe ôm lắm....hí..hí...

Chia sẻ trang này