1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help me! làm thế nào để xử lý thợ săn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meoxau2427, 29/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoxau2427

    meoxau2427 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Help me! làm thế nào để xử lý thợ săn?

    Theo những gì cảm nhận được thì em đang gặp phải 1 thợ săn có hạng. Chàng cực thông minh, tinh tế, biết cách quan tâm, giỏi tâm lý phụ nữ..., nói chung là hội tụ gần như đầy đủ các phẩm chất của 1 thợ săn chân chính theo như bộ Bí kíp thợ săn toàn tập của bác Azazuj. Phải khi bình thường, em sẽ tìm cách cho ra ngô ra khoai vụ này , nhưng khổ lắm cơ, em trót yêu chàng mất rồi, lại còn say như điếu đổ mới chết. Hạ bao nhiêu quyết tâm mới đứng vững được đến ngày hôm nay (tức là không cho chàng biết em "rất yêu" chàng đấy ạ). Biết những lời của chàng là không chân thành, những quan tâm của chàng chỉ là nghệ thuật, thế mà vẫn muốn nghe, vẫn mong ngóng chàng đến thế. Em phải làm sao bây giờ, chạy trốn khỏi chàng (nhưng nhà chàng gần nhà em lắm) hay là cứ tiếp tục chống trả các đợt tấn công vũ bão của chàng (mà nói thật sức chiến đấu của em giờ này suy giảm lắm rồi) hay là nhắm mắt đưa chân, chịu làm 1 phút huy hoàng rồi vụt tắt... Em băn khoăn đi. Cả nhà ơi, cứu em với!!!!!!!!!!!!!!
  2. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Tại đôi tai của em nhạy cảm quá trong khi lý trí thì chưa mạnh.Anh nói vậy vì chính em khẳng định anh ta ko chân thành.
    Em hãy nghĩ đến hậu quả mà 1 người lợi dụng,có thể là sở khanh như anh ta sẽ gây ra cho em.Vậy em hãy nghĩ đến 1 tình yêu 2 phía,trong sáng và nghị lực.Chỉ có như vậy em mới có thể quên anh ta em à.
    Chúc em hạnh phúc.
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thui rùi, tiu bạn rùi...gặp phải thợ săn chuyên nghiệp chỉ có nước gục thui, nhưng cứ thử giả vờ ngã dưới lưỡi kưa của chàng xem chàng có làm gì được ko, tất nhiên vẫn phải tỉnh táo nhá
  4. vanCom

    vanCom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết anh ta không chân thành sao còn định tiến tới?
    Hehe, nếu đã ngã dưới lưỡi cưa của chàng thì làm sao mà tỉnh táo được nữa. Nếu tỉnh táo thì đã không phải mở topic này.
  5. meoxau2427

    meoxau2427 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em nên theo lời khuyên các bác, làm 1 người phụ nữ tỉnh táo và khôn ngoan. Lạnh lùng ngẩng cao đầu trước chàng, dù trái tim mình đau nhói. 24 tuổi rồi, đã đến lúc phải sống thực tế và trách nhiệm với bản thân chứ không còn thời gian cho mơ mộng nữa. Em có lúc hão huyền rằng, sự chân thành và tình cảm thật thà của mình sẽ làm chàng xúc động. Nhưng đầu chàng có sỏi, tim chàng là đá rồi. Nếu chàng hành động theo cảm tính, chàng sẽ chẳng thể làm em say mê đến thế. Cuộc đời thật oái ăm, người làm ta cảm động và nhớ nhung suốt đời có khi chẳng dành cho ta chút tình thực sự nào. Đau khổ!
  6. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Cứ dắt nó ra lò gạch cũ là xong em ạ! Đơn giản thôi!
  7. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua tên này đi chị ơi! Chị có tưởng tượng cảnh mình thì yêu hắn hết lòng. Trước mặt mình thì cứ như yêu mình nhất, nhưng sau lưng mình thì đang tính kế cưa cẩm em khác.
    Em nói thật, em mong cho cái loại con trai thế này bị thế nào đi, chứ tồn tại khiến chị em mình khổ lắm
  8. nhatminh_fff

    nhatminh_fff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    cứu cái gì nữa ?
    "em yêu chàng mất rồi"
    pó tay chấm com http://potay.com/
  9. minhnt86

    minhnt86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
  10. meoxau2427

    meoxau2427 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tối qua chàng vừa ở nhà mình, chàng đi đường bị va quệt gì đó và tay bị trầy xước, sang mình để băng bó. Chàng về rồi, đêm đã khuya mà mình không sao ngủ được. Chẳng muốn nghi ngờ gì hết, quên cả những lời khuyên, cũng chẳng cần nghĩ đến công việc sáng thứ 2 phải hoàn thành..., mình chỉ còn chìm trong niềm xúc động vô bờ. Tim mình như nghẹn lại và mạch máu rộn ràng 1 cảm giác yêu đương làm cơ thể mình dường như run rẩy. Lấy cớ đi đổ rác, mình phải chạy ra ngoài mấy lần để che giấu niềm bối rối. Liệu mình có thể quên chàng được không, khi trái tim mình vẫn bị bóng hình chàng ngự trị thế này?

Chia sẻ trang này