1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help me! làm thế nào để xử lý thợ săn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meoxau2427, 29/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chichi85

    chichi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, khổ thân bác rồi , sao biết anh ta như thế mà bác vẫn mụ mị vậy nhỉ, ờ đúng rồi, tình yêu nó mù ....quáng mà .
    Em thấy hay là bác đi du lịch đâu chừng một hay 2 tháng đi, xa là khắc quên, khi quên sẽ tỉnh táo, lúc ấy về tính tiếp đi , chứ tình hình thế này , theo người lớn nói thì là : SẼ KHỔ CẢ ĐỜI ĐẤY BÁC Ạ !
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    sau này chúng nó yêu nhau, cưới nhau rồi có...tý nhau, mấy anh em hóng hớt chúng mình lại bị người đời dè bửu , các pác ha?
    Thôi, thế này em à, yêu quách đi!!! Lãng tử cũng có lúc quay đầu, có khi yêu một cô bé xấu xí khó tính lại chung thành và biết sợ vợ, tốt chứ sao!
  3. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Em xem co phai o hoi nay khong ?
    http://www8.ttvnol.com/forum/lamquen/593239/trang-92.ttvn
    Neu khong phai thi la duoc
  4. meoxau2427

    meoxau2427 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả mọi ngươì, toàn là những lời khuyên chí lý cả, chỉ tiếc là mình không thể áp dụng đc. Nhiều ngày qua, mình đã tự đấu tranh với chính mình, nhưng kết quả mình vẫn không thể quên đc anh, chưa kể, tình yêu mình dành cho chàng còn say đắm hơn trước. Mình chẳng muốn nghi ngờ gì nữa cả, anh ở đây, hiện hữu quanh mình, cả trong trái tim và hơi thở và cảm giác được yêu 1 người là điều hạnh phúc nhất mà mình có. Chẳng phải xử lý gì nữa, khi đã là người yêu thì không còn thợ săn nào ở đây cả. Chỉ là mình và người yêu mình thôi!
  5. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    thế là toi đặc rồi
    em đây có nghe nói chỉ có 1 thợ săn cao tay hơn tay thợ săn kia mới cá thể cứu được con cáo
  6. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đó hem yêu mình.
    Thì cố gắng quên họ đi
    Chứ để lâu mình là người mệt nhất đó.
    Chẳng làm được gì cả....
  7. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Bao giờ cái vàng vàng trở thành nhắm mắt giang chân thì tên này mới chính thức đạt đẳng cấp của Aza em ạ
  8. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    dụ dỗ hắn đi.mê hoặc lại.làm cho tình cảm ko chân thành thành thực sự chân thành.hehe.đợi hắn sa lưới rồi hãy công bố
  9. chongthamdot

    chongthamdot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nhớ khám Bác Sỹ thường xuyên nhé.
    Nâng cốc chúc mừng iem nó đê các pác ới
  10. meoxau2427

    meoxau2427 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đừng làm như mình sắp hiến dâng đên nơi để chứng minh tình yêu với chàng chứ. Mình không bao giờ dễ dàng xxx với chàng đâu.Việc ấy sẽ chỉ làm chàng chán mình nhanh chóng. Mình muốn giữ chàng ở lại bên mình, càng lâu càng tốt, đủ để hiểu tình yêu và con người mình. Cảm giác như mình đang gia nhập vào hàng ngũ thợ săn rồi đây. Có lẽ phải mở topic mới mất!

Chia sẻ trang này