1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help me!!!! Lỡ yêu em mất rồi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Morange2000, 19/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Morange2000

    Morange2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Help me!!!! Lỡ yêu em mất rồi

    Mình thích đắm đuối con cá chuối một em lâu rùi gần năm. Xuất phát từ thời gian đầu quen nhau quan hệ bạn bè bình thường, đôi khi em ấy có nhưng cử chỉ thân mật quan tâm đến mình. Sau một thời gian mình cảm thấy đã thích em ấy mất rồi. Mình tỏ ra quan tâm, lo lắng hỏi thăm thường xuyên, nghĩ nhiều hơn đến người ấy. Hình ảnh, hoạt động em ấy có gì đó gần gũi với mình mà cảm giác không thể xa được. Em ấy dần cũng cảm nhận được tình cảm quan tâm của mình dành cho em ấy, và đã bẽn lẽn ngại ngùng hơn trước. Mình cũng cảm nhận được tình cảm em ấy đối với mình, cảm giác rất happy. Trong thời gian này có những lúc vui sướng, happy vì tình cảm dành cho nhau nhưng cũng có lúc buồn chán có thể do nghi ngờ hoặc tình cảm người ấy dành cho mình không được như mong đợi. Tình cảm 2 người cứ như vậy bùng lên rồi lại tắt.
    Nhưng thời gian gần đây như là tắt ngấm rùi không bùng lên dc nữa -:). Em ấy tỏ ra kiêu hơn, lạnh lùng hơn ,ít nói với mình hơn trước. Mặc cho những quan tâm của mình, em ấy vẫn tỏ thái độ thờ ơ dửng dưng, hỏi gì cũng không nói hoặc nếu có thì cũng rất ít, không có thông tin gì. Liệu có người thứ 3. Mình đã hỏi bạn bè em ấy mọi người đều khẳng định em ấy chưa có. Tuy nhiên theo cảm nhận của mình là đã có rồi,nhiều lần mình bắt gặp em ấy có những biểu hiện hành động lạ khó giải thích, vẫn cầm điện thoại lén lút ra chỗ nào thật vắng để gọi hoặc nhắn tin cho ai đó. Mình rất buồn và nản rất khó khăn để làm việc.
    Hiện có 2 hướng của mình cho câu chuyện này là 1. Bỏ qua hết quá khứ và không theo đuổi nữa bỏ dở giữa chừng tránh mệt mỏi. 2. Tiếp tục theo đuổi cho đến khi biết chắc chắn em ấy có hay chưa, có như thế nào để đến chung kết cuối cùng. Cái khó của mình lúc này là không thể khẳng định được thế nào, mình vẫn tin là em ấy có rồi.
    Cách của mình đang chọn là cách 1, đã thực hiện được thời gian khoảng 2 tuần rồi, cảm giác thật là khó khăn,cố quên mà không quên được. Đây là thời gian lâu nhất, những lần trước sau thời gian ngắn quay lại cách 2 nhưng lại nhận được sự thờ ơ lạnh lùng và lại mệt mỏi.
    Chót dại rơi vào tình huống này khó xử quá, liệu mình có bỏ lỡ cơ hội , phải làm sao bi giờ ?
    Bác nào có cao kiến tư vấn cho mình với .
  2. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    tôi mà là chú tôi treo chim tự tử để giữ tiết hạnh với e.Luỵ tình nó vừa vừa thôi!
  3. 2141777

    2141777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bác cảm thấy thế nào đúng thì làm thế, theo sự mách bảo của trái tim và cái đầu ấy. Mà có khi mai cả núi công việc nó đổ xuống đầu bác lại hết lăn tăn phương án 1 hay 2 ấy chứ.
  4. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Có rồi thì sao mà chưa có thì sao, có rồi thì bác chạy à. Yêu là phải tranh đấu chứ. Sao lại phải lăn tăn chuyện có rồi hay chưa nhỉ
  5. DucAnh1410

    DucAnh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Bọn con gái là thế mà thấy mình quan tâm thì cứ yết kiêu . Bác cứ từ từ mà hạnh động đừng phô quá là được kể cả đồn có địch đánh nó mới thích một khi em nó đã bật tín hiệu xanh rồi
  6. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ...chán cái đồng chí này thế...với những biểu hiện tình cảm mà cô ta đã thể hiện với cậu trong thời gian này và đặc biệt là lại lén lút nhấm nháy điện thoại cho người khác thì ắt hẳn cô ta đã yêu người khác...vì nếu không phải đang yêu người khác thì sao cứ phải điẹn thoại nén lút như đánh du kích thế.?mình cực ghét kiểu con gái thế này...
    Chọn con đường riêng cho mình thôi đồng chí ạ...chúc sớm thành công...
    Cheers,

    vo_danh_doc_khach
  7. thienduong86

    thienduong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cố quên đi thì hơn bạn ạ. Cô ta đã có những biểu hiện như vậy thì còn níu kéo làm gì.Đàn ông phải mạnh mẽ lên chứ
  8. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Mình có mấy lời khuyên:
    - Đừng coi em là mục tiêu duy nhất ! (Vì em nó cũng chơi bài đó với cậu)
    - Đừng bỏ cuộc khi mọi chuyện chưa ngã ngũ!
    Good luck!
  9. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    chuyện của bạn giống chuyện của mình đó. Nhưng mình ở địa vị của người nữ kia . Chẳng qua có chuyện lúc nóng lúc lạnh như vậy là do cô gái kia chưa có 1 danh nghĩa gì để quan tâm lo lắng cho bạn cả, mặc dù tình trong như đã . Cô ấy cũng k chắc chắn chuyện tình cảm của bạn với mình ntn nên trong trạng thái mập mờ như vậy. Chẳng qua là chưa tuyên bố gì cả nên vậy thui. Cả 2 đều k nói lời yêu. Tốt nhất là bạn nên có 1 buổi nói rõ tình cảm thật sự của bạn với ng ta, rùi nói câu i love u . Sau đó thế nào cũng đổi khác. Nếu bạn thực sự yêu cô gái kia thì tốt nhất nên nói yêu ng ta. Chuyện yêu đương là k mập mờ thế đc.
  10. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    các bác kia toàn tư vấn vớ vẫn thôi, nghe theo cô này hợp lí hơn đấy, ko chừng em của bác đang chơi trò khiêu khích đấy,gái nó thế, bác ko nhịn được thì nói chuyện với em 1 buổi rồi I_L_U gì đó, còn nếu được thì cứ tỏ ra bình thường, đi chơi nhiều ,quan tâm ít thôi, vài hôm em nó chịu ko nổi bốc hỏa, tự thiêu thân luôn!

Chia sẻ trang này