1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

help me,mất ngủ cả tuần rùi,làm sao bây h?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi bivanga, 12/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    làm vài viên thuốc cảm cúm vào, cứ gọi là, ngủ cả jun cả chấy!
  2. Guest01

    Guest01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2001
    Bài viết:
    2.353
    Đã được thích:
    0
    Đi chống đẩy đi, mệt ngủm ngay sau khi ấy mà
  3. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    xúi dại nhé!
  4. springforever

    springforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    help me,mất ngủ cả tuần rùi,làm sao bây h?

    trừ 2 hôm cố tình thức đến 6 h xem barca liverpool và barca real,mấy hôm còn lại toàn trằn trọc đến 4h ko sao ngủ đc.sáng ko dậy đc toàn nằm đến trưa,ăn xong lại thấy mệt phải ngủ thêm tí nữa,hết ngày.
    hix làm sao ngủ đc bây h các bác ơi?mà trc kia em cũng hay bị mất ngủ lém
    may mà đang trong thời gian thực tap làm đồ án nên ko sao,đi làm mà thế này chắc teo
  5. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Mệt cũng không ngủ ngày nữa
  6. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn,mình cũng đang đau đầu vì nó đây.ko ngủ dc tòan thức tới 4,5h sáng ko ha` mà sáng 7h dậy đi la`m tỉnh bơ suốt ngày ko hề bùn ngủ lun nhé
    Mấy chị chỉ mình mua hạt sen về nấu chè ăn hoặc nếu chịu dc đắng thì ăn tim sen đó or Trà Atiso đó uống sẽ ngủ dc( mí nghe hôm nay chưa làm thử)
    ko thì xơi thuốc ngủ chứ la`m sao bi giờ.Ko ngủ dc tớ dễ quạu vô cùng ... hichic phải cố ngủ thui ko thì lão hóa da nè, mắt thâm quầng xấu xí nè huhuhuuh
  7. PinkClould

    PinkClould Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    em tìm ông anh ruột em, ổng bị " viêm cánh " , em rúc đầu vô 1 cái là ngất xỉu đến sáng luôn. ...thế là từ đó em lại điều độ
  8. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Mua đài sen về uống, hạn chế căng thẳng, bớt suy nghĩ là ngủ ngon thôi
  9. scandalmonger

    scandalmonger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Sáng hoặc chiều dành ra 1 tiếng chạy bộ hoặc chơi thể thao thì ngáy rung cả trần nhà ý chứ. Thuốc thang giề
  10. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    Hờ giống mình. Bác qua box sức khỏe ấy vào phòng mạch của Dr. Zhivago em hỏi câu này rồi.

Chia sẻ trang này