1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help me !!!!!!!Mong các bác chỉ cho e cách giải quyết với!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huyngo, 24/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyngo

    huyngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Help me !!!!!!!

    Số là e đã quen cáo được 2 năm nay (cáo : vui vẻ , hòa đồng , gương mặt dễ nhìn đặc biệt chia sẻ rất nhiều người nên được nhiều boy để ý lắm :-w ). những ngày lễ , sinh nhật của cáo e vẫn cáo đi chơi hay mua hoa tặng cho cáo , dạo này e và cáo hay cãi nhau lắm và thường cãi nhau rất quyết liệt .
    Ngày Noel e đến nhà cáo chơi với bạn bè và e của cáo , lúc đó e cãi nhau với 1 thằng bạn của cáo nên đã có hành động không được đẹp cho lắm , đến ngày sinh nhật của cáo e vẫn như thế , thật ra thì cũng đã có chút men trong người nên đã tức giận và có hành động làm cáo mất mặt trước bạn bè nó , khi thấy cáo lo lắng rất nhiều cho thằng bạn thân của cáo . Đến ngày 14/2 vừa rồi e ko có quà cho cáo và chỉ dẫn cáo đi ăn , cáo đã bực nên đã cãi nhau với e rất nhiều .Cáo nói là cáo đã chán nản và mệt mỏi , cáo không muốn quen e nữa , nhưng mà e vẫn còn iu cáo nhiều lắm nên e không đồng ý . =(( và cáo đã nhắn tin nói e như thế này : "bây giờ mình cứ coi như là bạn bè bình thường đi , nếu a thay đổi thật sự thì e cũng sẽ thay đổi ,lúc đó mình sẽ tiếp tục quen , a đồng ý chứ ? " và e đã OK nhưng e không biết là e còn cơ hội không nữa (mong các bác giải thích giùm) và cáo muốn e được mọi người đánh giá tốt hơn và.... tốt hơn hiện tại
    Mong các bác chỉ cho e cách giải quyết với:-??
  2. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Cậu còn yêu cáo chứ cáo đã chán cậu rồi.
    Con gái cần 1 người đàn ông mạnh mẽ chứ không phải là 1 kẻ cơ bắp và không biết kiềm chế.
    Chỉ riêng vụ "thường cãi nhau rất quyết liệt" thì cũng đủ thấy cậu rất muốn hơn thua với cáo, đàn ông phải "nói ít làm nhiều", còn cậu "nói" thì nhiều mà "làm" cũng chẳng ra làm sao.
    Tình nghĩa 2 năm, chẳng lẽ bây giờ cáo vứt cho cậu 1 cái tin nhắn lạnh lùng thì xem ra vô tình quá, đành phải cho cậu vào hàng bạn bình thường vậy.
    Vụ này mình thấy là tiêu rồi, chừng nào cậu trưởng thành thì cậu sẽ còn cơ hội.
  3. ga_len_mam

    ga_len_mam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    nông nổi và bồng bột thì ai mà chịu cho thấu>"<
  4. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    tạch chắc rồi.
    Mấy cái đỏ đỏ chứng tỏ gà cực gà, chưa trưởng thành, thích ăn thua đủ với mọi n gười, không biết kiềm chế suy nghĩ, cảm xúc, lòi nói và hành động. Người như thế, liệu cáo có thể tin tưởng mà trao tình cảm nữa hay ko?
    Để được mọi người đánh giá tốt hơn và tốt hơn nữa, thì phải tự cân nhắc suy nghĩ trước khi buông lời hay hành động. Không ai xúi chú đi làm ngưọc lại những gì chú nghĩ, chú thích, không ai xúi chú phải giả dối để làm vừa lòng người khác, nhưng chú phải biết cân nhắc, suy nghĩ, đặt lên bàn cân so sánh xem việc đó có đáng không và có phù hợp hoàn cảnh hay không.
  5. huyendieu246

    huyendieu246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nói thật ông bạn đừng buồn , có một người yêu như ông , người ta không chán , không bỏ mới là lạ đây . Nếu ông yêu người ta thật lòng thì hãy thay đổi cach ứng xử , giao tiếp của mình đi , biết đâu còn có cơ hội quay lại còn nếu không thì cũng xem như là một bài học khi đến với người sau . Chúc ông may mắn !
  6. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Nó bảo sao thì làm vậy đi, ngu thế, vậy mà cũng hỏi, làm mất công đọc
  7. huyngo

    huyngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    2 hôm nay e nt và gọi dt thì cáo reply rất là ko mún nói chuyện nhưng mà em vẫn cố gắng dằn lòng để mà nt nc với cáo tiếp . e ko biết là có thể cố gắng để tiếp tục không nữa . Thật sự tâm trạng của e đang rất rối bời (mới đi cạo đầu :-/) . Không biết chuyện này sẽ ra sao nữa ? Không biết mình còn cơ hội để làm lại từ đầu với cáo không nữa
  8. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chú nghe bài "yêu lại từ đầu" đi, tâm trạng hơi hạp đấy:D.
    Biết sai thì phải sửa, quay đầu lại là bờ:))
  9. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Vấn đề là chú cũng không thể vượt qua được bản thân, ngay cả việc nhìn thẳng vào sự thật bản thân chú là thằng nông nổi, háo thắng và ngu ngốc mà chú còn không dám nhìn, chú phải viết lái đi và cho cái hành động đó thành mĩ từ "không đẹp lắm".

    Gái nó không còn muốn nói chuyện với chú mà chú vẫn cố "dằn lòng" để nói tiếp, chú vẫn nghĩ là chú đúng, gái sai, nên chú mới phải dằn lòng à, chú nghĩ chú đang thực hành chữ "nhẫn" mà nhiều người kể cho chú sao, chú chỉ đang dùng từ đó để ngụy biện cho sự bất lực của chú thôi.

    Và chào mừng chú vào hội thầy tu, chú cạo đầu để làm gì thế, để cho gái thấy rằng chú có một quyết tâm cao à, anh không thấy và chắc chắn là gái nhà chú cũng không thấy, anh chỉ thấy một thằng Chí phèo tự rạch mặt để ăn vạ thôi, và anh chắc rằng gái nhà chú cũng sợ thằng Chí phèo.

    Chú đừng nghĩ anh đang chửi chú, anh tự biết mình cũng đã từng chả hơn gì chú hiện giờ. Chả biết hành động nào là đúng là sai cả. Ngay cả việc thích gây sự với người lạ cũng vậy, vì lúc đó ngu, không biết người ta nói đùa nói thật thế nào, cứ thấy chú nó cười mà mình không hiểu thì có nghĩa là chú nó trêu mình, mà mấy thằng bạn trời đánh của mình nói rằng làm thằng đàn ông phải tự trọng, thấy thằng nào trêu mình phải cho nó bài học. Bài học của mấy thằng kia nhận được là gì thì anh không biết, nhưng bài học anh nhận được là càng biểu hiện mất kiểm soát thì dân chúng càng nhìn thấy mình yếu đuối đáng thương, cả con bồ mình cũng thấy thế.

    Anh nghĩ vụ này tạch thì đã chắc hẳn rồi, việc chú nên làm là nhìn thẳng vào thằng ngu đang ngự trong người chú, lôi nó ra tra khảo vì sao nó ngu thế, anh đảm bảo rằng nếu chú dám làm thế, chú sẽ thấy hàng vạn điều mới mẻ mà xưa giờ chú mới biết, chú sẽ phải ngạc nhiên tại sao mình có thể bỏ qua những thứ quan trọng như thế, và có khi cảm giác thật may mắn mình còn sống sót tới giờ. Rồi xong, chú sẽ nhớ lại ngày xưa đã từng có một người lớn tuổi đã nói với ta điều gì đó rất quan trọng, nhưng hồi đó ta lại coi thường, có khi còn bật lại một câu "thời ông bà khác, thời tui khác".

    Anh vẫn phải nói lại câu anh thường nói trên này, còn lắm chuyện phức tạp hơn chuyện với mấy bà, nhân cơ hội thất bại với các bà, ta học luôn những thứ cần thiết để đối diện với những chuyện trong tương lai, quá lời rồi.
  10. AnhMaLi

    AnhMaLi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Vãi tư vấn.
    Nó bảo sao làm vậy chứ nó bảo ăn kuc cũng ăn à[:D]

Chia sẻ trang này