1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help me! Newcomer đang bị 7love

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi superminh, 07/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. superminh

    superminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Help me! Newcomer đang bị 7love

    Một trái tim đang đau khổ muốn được sẻ chia đây.Gọi là "bồ đá" thì không đúng vì cô ấy đâu đã nhận lời với tôi. Tôi theo đuổi cô ấy đã gần một năm nay. Tôi đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều trong công việc (và cũng phải hy sinh không ít thời gian, công sức) và cô ấy cũng có vẻ biết ơn vì điều đó. Tôi cũng khá lãng mạn và đôi lúc làm cô ấy thích thú. Trước sự tấn công của tôi, cô ấy cũng không phản đối hay né tránh (dù cũng chẳng đồng ý) Tôi vẫn cứ hy vọng ... Và rồi đột nhiên ...

    Cô ấy thông báo đã có người yêu và khuyên tôi tìm người khác. Đó là kẻ đã quen thân cô ấy trước tôi (kẻ đến trước). Tôi cũng được biết về hắn qua các "thám tử". Nhưng cô ấy thì luôn giấu về điều này (và luôn khẳng định là người thích tự do) làm tôi tưởng là họ chỉ là bạn mà thôi. Thế mà, vào cái ngày đau khổ đó ... huhu

    Hiện cô ấy vẫn cần đến tôi, vẫn muốn làm bạn. Tôi còn có khả năng đi du học (nếu xin được học bổng) cùng cô ấy (cùng địa điểm và thời gian). Còn hắn thì không! Vậy tôi có nên tiếp tục "tình đơn phương" không? Như thế nào? Liệu tương lai có thể làm thay đổi quá khứ không? Liệu "kẻ đến sau" có còn cơ hội không? Tôi đang đau khổ và mất tự tin rồi. HUHU, mùng 8-3 ơi, quà đã có nhưng đã đánh mất người để tặng rồi sao ???

    Hãy cho tôi lời khuyên đi !!! Cám ơn! Merci ! Thanks!

    EM ƠI, ANH VẪN MÃI YÊU EM
  2. Nguyen_n_Linh

    Nguyen_n_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, , nhầm, híc híc, xin thành thật chia buồn cùng bạn. Nhân thể, mời bạn tham gia vào hội cô đơn của chúng tôi, hìhì, bạn vào sớm sẽ được ưu tiên làm............thành viên chính thức, hìhì, rất tiếc là chức hội trưởng và hội phó đều có người nhận rồi nên chỉ tặng bạn chức...thành viên thôi à.
    Nguyễn Linh
  3. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    không khuyên người ta được 1 câu..chỉ biết quảng cáo..thật là...
    nếu bạn được học cùng cô ấy..sẽ có cơ hội cho bạn...tôi tin 1 ngày nào đó cô ấy sẽ hiểu được tấm lòng thành của bạn..chuc thanh cong

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  4. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Làm tới đi em, cứ quyết định đi cùng cô ấy đi. Sang bên nước ngoài thì cơ hội chiếm được trấi tim cô ấy càng cao, nhất cự ly nhì tốc độ mà. Cứ kiên trì vào, "kháng chiến" có thể 5 năm, 10 năm hay lâu hơn nữa, nhưng nhất định sẽ thắng lợi. Chúc you thành công.
    Có những đêm gục đầu trên sách vở. Anh vô tình lạc bút viết tên em
  5. kiendaudo

    kiendaudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi khuyên bạn nên kiếm một cô gái khác. Trên đời này thiếu gì con gái đúng không? Theo đuổi một người con gái như vậy sẽ rất mất thời gian. Tôi không nói là bạn sẽ không bao giờ thành công. Thời gian tức là tiền. Theo thuật ngữ kinh tế, làm như vậy bạn sẽ phải trả khá nhiều chi phí cơ hội, tức là số hàng hoá và dịch vụ mong muốn nhất bị bỏ qua vì vụ đầu tư không khôn ngoan này.
    Thế này nhé, mỗi ngày tính trung bình bạn bỏ ra khoảng 2h để nghĩ về cô ý và làm những việc để chinh phục trái tim của cô ý. Một tuần là mất 14h. Giả sủ rằng nếu thời gian đó bạn đi dạy gia sư tiếng Pháp hoặc dạy hoá cho lũ trẻ con với mức giá mỗi giờ là 20.000, bạn sẽ thu được 1 tuần là 280.000đ. Số tiền này bạn dùng để giải trí, sẽ mua đươc 100 vại bia hơi Hà Nội, 10 h Karaoke bình dân, 2 hoặc 3 lần viếng thăm em út ở Thanh Xuân. Nếu so sánh về độ thoả dụng bạn thu được. Chẳng lợi gấp tỷ lần so với cứ buồn đau vì cái tình yêu đơn phương kia sao?
  6. cunbeo

    cunbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Uống bia mãi rồi cũng chán, thậm chí sinh bệnh sinh tật. Hát karaoke mà không có người mình yêu ngồi bên thì cũng không hề hứng thú. Tất cả, tất cả rồi sẽ trở thành nhạt nhẽo. Chỉ còn ở lại là nỗi nhớ em quay quắt. Đờ đẫn, hụt hẫng ví nhớ em.
  7. kiendaudo

    kiendaudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn cunbeo, tôi đoán bạn là con gái. Con gái thường khẳng định rằng uống bia là sinh bệnh tật mà chẳng cần đưa ra bằng chứng gì cả. Bạn cunbeo này, không biết bạn một lần đau tình chưa? Lúc đấy, hát "trái tim bên lề" là phê nhất đấy, phải thế không? Bạn nói đúng, dù là làm gì đi nữa thì vẫn còn nỗi nhớ. Nhưng thử hỏi, bạn không đi uống bia, không đi hát Karaoke, ngồi một chỗ thì chắc nỗi nhớ nó mất chắc. Nó lại chẳng còn quay quắt gấp ngàn lần đấy chứ. Hãy giải phóng mình ra khỏi những điều đó có phải tốt hơn không? Không có người đó, thế giới vẫn quay đều, ngày ta vẫn ăn cơm, vẫn hít thở không khí, vẫn nghe bản ghitar The Cathedral của Barrios mỗi tối trước khi ngủ, sáng sáng vẫn nhấm ngụm cà fe Trung Nguyên, lúc cao hứng gọi anh em đi làm chầu bia. Một thời gian, bạn sẽ gặp những người con gái khác, trong số đó nhiều người có cảm tình với bạn. Trong số những người con gái có cảm tình với bạn đấy sẽ có một người bạn có cảm tình. Khi cả hai trái tim chuyển động ngược chiều, với tốc độ thế nào đi nữa cũng sẽ có lúc chúng gặp nhau. Trong không gian một chiều thì điều này hoàn toàn có thể được chứng minh.

Chia sẻ trang này