1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help me please !!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kukuxika, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Em thích 1 anh ở lớp đại học, anh y'' cũng co'' cảm tình với em( chắc chắn đấy)em và anh y cũng đã đi uống nước với nhau, đi ăn sáng với nhau( tất nhiên là chỉ ở trong khuôn viên trường đại học thui ) nhưng em rất vui. Hôm trước em và anh ý cũng nói chuyện điện thoại với nhau rất vui, anh ý nói rất nhiều. Hôm qua em mới mua máy, em nhắn tin cho anh ý nhưng mãi mà chả thấy anh ý nhắn lại gì cả, hix hix, thế là thế nào ? Bi h em muốn gọi điện cho anh ý quá nhưng cứ sợ ko tiện, làm gì bây h ?
  2. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận đó em, không thì sẽ khó tiến tiếp đó !
    Hãy, để con trai chủ động trước đi. Có thể máy anh ta ... đang giai đoạn khoá một chiều.
    Con gái, hãy cứ để tự nhiên, đừng quá chủ động ! Cẩn thận kẻo làm các chàng "choáng" đó. Thường thì, tâm lí con trai, thích những cô gái tự nhiên, cởi mở, vui vẻ, nhiệt tình... chứ đừng có nhiệt tình quá trong việc phát tín hiệu... các cậu sẽ có cảm giác bị vây hoặc đang bị chụp là... sẽ có tâm lí đó !!!
  3. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    HIx hix, thế có nghĩa là em phải ngồi chờ a? em nhớ anh ý quá, thứ 7 và Cn chả được gặp nhau gì cả , hix hix.
  4. sweet_vampire

    sweet_vampire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    kukuxika này ,thứ4 em có hoc cả ngày ko ?anh thay mặt hội độc thân sẽ qua trường em .trước khi qua anh sẽ gọi điện cho em nhé ,khoa anh học gần trường em ,em thấy thế nào ?
  5. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hi anh !
    Chan qua nhi, hom nay la thu 4 ma em moi dang ngoi tren thu vien cua truong de online. Hom nao ma em cha hoc o truong ca ngay`, nhung ma anh hoc o cho nao` the ? Neu anh ko phien thi co the nhan tin cho em truoc duoc ko ? SDT cua em da neu o trong trang cua hoi doc than roi day, duoc ko a ? 0912800994, ah quen, em ten la CHI nha !
  6. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Chán quá mọi người a, mọi người có thể bảo em trẻ con cũng được nhưng có khi em give up thoi, em mới phát hiện ra được 1 số cái ko hay của anh ý.
    Anh ý và em học khác lớp, ở lớp anh y có 1 thằng đú đởn lắm, khi nói chuyện với em thì anh ý hết lời chê thằng đấy xong đến khi lại ngồi nhắn tin ảnh *** với cai thằng đấy. Mọi thứ trong em sụp đổ hoàn toàn.
    Lần thứ 2 là lần em được nghe anh y nói chuyện đt với người nhà của bạn anh ý, em ko hiểu đối tượng ở đầu dây bên kia là gì của bạn anh ý mà giọng của anh ý vô lễ ko thể chịu được, em thất vọng qua''. Ngày hôm nay đi học em và anh y ko gặp nhau... Em phai như thế nào bây h ? Anh Donna bảo em là yêu ai phải biết chấp nhận cả cái xấu cả cái tốt, nhưng em phải làm gì bây giờ ?
  7. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Tớ thấy có thể chấp nhận những thói quen như ở bẩn (nhưng vừa phải thôi), nói nhiều. Còn những khiếm khuyết thuộc về đạo đức thì nên suy nghĩ kỹ lại xem có nên chấp nhận hay không. Mà bạn cũng chỉ thích thôi chứ đã yêu đương gì sâu đậm đâu, không thích thì bỏ đi.
  8. sweet_vampire

    sweet_vampire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    chảng có ai là hoàn hảo cả ,quan trọng là mình có thể chấp nhận được để chơi với nhau hay ko thôi Chi à
  9. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Kukuxika ơi! Em là một người con gái khá nhạy cảm đấy! Hãy làm những gì mà em cho là đúng! Anh tin em có thể tìm được cho mình một chàng trai lý tưởng! Chúc em luôn may mắn!
  10. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bé con, mọi thứ đã "sụp đổ hoàn toàn" rồi sao? Nhanh thế? Em cứ bình tĩnh mà run. Cứ tiếp tục chơi với anh ấy đi, có gì đâu mà "sụp đổ".
    Cả 2 biểu hiện em kể đều có "tiềm năng" trở thành vấn đề đạo đức không chấp nhận được. Nhưng cả 2 cũng có thể chỉ là biểu hiện bề mặt. Mỗi con người có rất nhiều gương mặt, không phải chóng vánh mà hiểu được.
    Riêng biểu hiện thứ 2 thì chị thấy hơi lo lắng một chút. Có lẽ vì chị rất mến kiểu con trai biết coi trọng gia đình. Em cứ từ từ cảm nhận và bình tĩnh nhé. Đừng sụp đổ làm gì, mất công lắm
    Em biết không, em đang ở trong giai đoạn Cô Gà Mái tự nghĩ "không biết mình chạy như thế có nhanh quá không?" Rất là dễ thương. Mỗi lần nhìn thấy người ta, thấy điện thoại rung vì có tin nhắn là cứ cuống hết cả lên, rối rít, hạnh phúc, lo lắng, chờ đợi ... Suốt ngày tự hỏi mình làm thế là sai hay đúng, nhanh hay chậm, nói như thế có vô duyên không, hỏi anh ấy thế có tế nhị không ...
    Chị không biết mọi người quan niệm thế nào về giai đoạn "pending". Nhưng chị thấy người con gái nên sống tự nhiên, tự tin và cởi mở. Chủ động cũng rất tốt, nhưng phải nữ tính. Nói gì thì nói, con trai cũng run lắm chứ. Làm như thế cả 2 đều thấy vui vẻ và enjoy.
    Đọc bài của em, nhớ lại năm ngoái chị còn học đại học, cũng sợ hãi như thế, lo lắng như thế, cuống quýt như thế. Nhớ ơi là nhớ.
    Tự tin và bình tĩnh em nhé!

Chia sẻ trang này