1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help me please !!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kukuxika, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missdarling

    missdarling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    xem ảnh *** có thể tha thứ...( nghiêm túc) , nhưng nói năng vô lễ quá thì sợ lắm... liệu có tôn trọng mình sau này ko????
  2. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Những ông hay nói tục chửi bậy, hay có những hành vi khó coi lại rất có thể là những người dũng cảm, ngay thẳng, trung thực. Còn những ông luôn ăn nói rào trước đón sau, tinh ý, tế nhị thì rất có thể hay lèo lá. Nhưng nói chung thì bản chất của con người là điều không khó để nhận ra. Qua cách viết lách thì thấy cô bé này hoàn toàn chưa có đủ bản lĩnh để đối phó với chính bản thân mình. Thôi em ạ! hay suy nghĩ đi. Hãy đánh giá chính bản thân mình trước - xem xem nhận thức của mình nó ở thế giới nào. Liệu anh ta có tồn tại được trong cái thế giới đó không? Nếu anh ta là người tốt thì coi như em gặp may, nhưng nếu con người đó, xin lỗi em, là một anh chàng hư hỏng thì liệu em có đủ sức để cảm hoá được không?
    Hãy giữ tự trọng của bản thân mình. Anh là con trai anh biết một điều rằng các thằng đực rựa thường hay trở nên dễ bào hơn trước những cô gái biết giữ tự trọng.
    Thế nhé! chúc vui vẻ
  3. bigbabe

    bigbabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Một người hay chửi bậy, cư xử thiếu lễ độ thì khó mà là một "tên" quân tử được. Mong rằng bạn không lẫn lộn giữa kẻ thô lỗ, thiếu đạo đức với người thẳng thắn, nhưng hơi vụng về trong ăn nói. Một người tinh ý sẽ nhận thấy mình cần phải ăn nói thế nào để có tác dụng nhiều nhất đến người nghe. Chẳng hạn biết cách phê phán một người một cách tế nhị bao giờ cũng mang lại hiệu quả tốt hơn (nói chung là thế)
    Ngoài ra tôi đồng tình với ý kiến của bạn Unknowdevice. Nói chung cô bé nên cẩn thận hơn, đánh giá một người (mà nhất là sự đánh giá này dễ thiếu khách quan, thiên về cảm tính lắm), là rất khó, và cũng không thể chỉ thông qua một hay hai tình huống nào đấy. Mà nên nhớ rằng cô bé cũng chưa hiểu chính xác bản chất sự việc đâu đấy. Vậy nên sáng suốt và cẩn trọng cô bé ạ. Một khi việc không hay xảy ra, chịu thiệt thòi bao giờ cũng là các cô gái (Dĩ nhiên, trừ phi các cô có suy nghĩ khác ). Nhưng nếu tin vào con tim mình (hì hì, hơi lý thuyết quá) thì cũng đừng bỏ lỡ cơ hội, kẻo mất đi rồi thì cũng không ngồi mà tiếc được đâu. Chúc cô em gặp nhiều điều như ý.
  4. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    HIx hix, em cũng chả biết như thế nào bây h nữa , con bạn thân em nó nói rằng em mơ mộng quá, cái gì cũng có thể xảy ra. Mấy hôm nay rồi em ko gặp anh ý, cũng thấy bình thường. Nhớ lại những lần anh ý nói chuyện với em thì em thấy anh ý khinh người quá, anh ý chê người này thế này, người kia thế kia. Anh ý thích nghe nhac R''n"B và Rap thì anh noi những người cùng lớp thích nghe nhạc VN là cái bọn vớ vẩn, buồn thật đấy. Hối đấu thì em thấy choáng ngợp bởi có cảm tưởng như anh ý thật là hoàn hảo, tuyệt vời, sau này thì, hix hix.....
  5. sweet_vampire

    sweet_vampire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    đó ko phải là TY ,bây giờ em mới nhận ra đó chỉ là cảm xúc nhất thời của em phải ko ?cứ sống đúng với con người của em chắc là em sẽ tìm được TY đích thực của em thôi ..........
    Nhưng mà như thế hội Độc Thân mất đi 1 thành viên ...huhuhu

Chia sẻ trang này