1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

help me..................!!!!!!!!!!!!!!!!!!! please

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quang_hubm, 02/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Trả thù? Để làm gì hả bạn? Để thoả mãn cái cảm giác kẻ tình địch của mình gục ngã, để dằn mặt kẻ phản bội? Nhưng sau đó bạn sẽ có cái gì? Chẳng có cái gì cả.
    Cô ta đã phản bội bạn mà, thế thì việc gì phải quan tâm đến cô ta nữa. Hãy cứ sống, dồn nỗi đau của bạn vào công việc và học tập, trước hết là để đảm bảo cho tương lai của chính bạn đã, và sau đó, để thành công, cho cô ta biết rằng cô ta là kẻ ngu xuẩn khi bỏ một người tốt như bạn để theo người khác.
    Và chẳng việc gì phải cao thượng với cô ta, chăm sóc, giúp đỡ ư? Coi chừng làm ơn mắc oán đấy.
    Sống, và hạnh phúc, đấy chính là cách trả thù tốt nhất
  2. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Nếu được thế thì còn gì bằng . Đó là cảm giác dễ chịu khi thấy kẻ thù gục ngã
  3. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Vodanh...lấy kinh nghiệm từ bản thân tui mà ra nhá, tui có một thằng bạn+ một người yêu, dầu không biết, giữa cũng không hay dến khúc cuối ,,người yêu tui+ thằng bạn _ tui ra..hì..đó là quá khứ...bây giờ cô ấy _ thằng bạn+ một kẻ nào đó mà tui cũng không hình dung ra nổi thằng bạn quay về nói với tui rằng "giúp tao với..cô ấy bỏ tao rồi... thôi thì cách trả thù tốt nhất là tha thứ cho nó.. giữ lại một thằng bạn cũng không là quá tệ đúng không các Bác..chuyện đúng sai hay dở mặt tình thiên hạ soi xét
    [brown]VODANH_LANGTHANG...CHUYÊN GIA ĐI HOANG[/brown]
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Có điều kiện trả thù thì cứ làm đi,chả tội dek gì ko làm.Chỉ trù TH là 2 người ko còn yêu nhau nữa hoặc vì lý do bất khả kháng(gia đình,khoảng cách)còn nếu chú bị đá thì trả thù dc cứ trả thù cho anh.
  5. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hãy chúc phúc cho người mà bạn yêu để chứng tỏ sự cao thượng của bạn trong tình yêu. Yêu có nghĩa là được nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc, vui vẻ. Trả thù mà làm gì cho dù là trả thù bằng cách nào đi chăng nữa. Vì như thế bạn càng chứng tỏ mình rất hèn kém, tiểu nhân. Thế nhé! Cứ sống tốt vào bạn sẽ tìm được người xứng đáng thôi.
  6. levukimtinh

    levukimtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    đúng lý ra mình phải mừng cho cô ấy đã bỏ bạn mà yêu người khác vì bạn nghĩ sao lại tìm cách trả thù.Bạn có bao giờ nhìn lại bản thân mình chưa và hỏi vì sao cô ấy lại ra đi như vậy??? Trai chưa vợ gái chưa chồng đến với nhau là chuyện bình thường khi không thấy bạn là ng thích hợp nữa,cô ấy chỉ có lỗi với bạn khi đã là vợ mà không chung thủy.Bạn nên suy nghĩ lại và tìm cho mình 1 ng bạn gái thích hợp hơn,chúc bạn hạnh phúc nhé
  7. onggay

    onggay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi có thằng bạn, hiện giờ nó suy sụp lắm! Người yêu nó không yêu nó nữa và chấp nhận tình yêu của một gã đã có vợ (đang xa vợ), và cô ta coi nó là bạn thân thôi. Có vẻ như cô ta ra đi vì hiện nay thằng này đang lâm vào kết cục cuối cùng của những chuỗi ngày khó khăn mà nó không vượt qua được, và ở gã kia thì có một sự trưởng thành và thành đạt...
    Nó lo lắng cho cô ta vì sợ cô ấy bị lợi dụng, và nó vật vã vì mất người yêu, tôi thấy nó nặng tình quá, làm như nó chỉ có thể yêu mỗi cô ta thôi!
    Khuyên nó cái quái gì cho nó ngộ bây giờ nhỉ?
  8. trungkien1504

    trungkien1504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã nghe Bài KHông Thể tha thứ lần thứ 2 và Ngã ba tình chưa????nghe đi nhé.
  9. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Hãy để cho cô ấy yên với lựa chọn của mình (dù nó có đúng hay sai )Bạn lo cho cuộc sống của mình đi ....Tất cả đã qua rồi ...
  10. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    lói ngọng thế lày ló bỏ nà phải rồi hehehe nói đùa thế thôi,chuyện nhỏ mà quang_hubm...tặng em trai 1 bài hát của MTV :
    Có những lúc chuyện nhỏ tưởng như là khó
    Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện lại chẳng nhằm nhò
    Có nhửng lúc ngặt nghèo tưởng như xong rồi đó
    Nhưng nghĩ lại mọi chuyện lại chẳng đáng mà lo
    **Chỉ là chuyện nhỏ
    Như cái áo mới hôm qua thơm phức...á hà
    Sáng sớm nay áo tự nhiên dính mực....à há
    Giận quá giận đem giặt thiệt là cực
    Nhưng nghĩ lại chuyện nhỏ..cũng đừng nên quá bực
    Ohhhh hãy vui lên nào bạn nhé..ohhh khó khăn chỉ là lẽ thường
    Ohhhh hãy vui lên nào bạn nhé..ohhh khó khăn chỉ là chuyện vui đùa

Chia sẻ trang này