1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help me, please

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quynhtrang.sexy, 10/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhtrang.sexy

    quynhtrang.sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2012
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    sinh năm 88 - làm sao mà đã có vợ ạ
  2. quynhtrang.sexy

    quynhtrang.sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2012
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    em xin nói thêm:
    zai của em sinh năm 88 đã có công việc khá ổn em nhỏ tuổi hơn zai em 4t công việc chưa ổn lắm n bước dần đến ổn
    nhà 2 đứa kinh tế ổn ngặt nỗi zai thì ở hà nội gái lại ở hp nhưng bố mẹ zai thì ở nghệ an ạ
    bố mẹ của gái em ko đồng ý cho zai tìm hiểu em vì bố mẹ nói ko cho em iu cái kiểu thế. mất thời gian
    gái em ko đưa ra ý kiến mà chỉ đưa zai về giới thiệu cho bố mẹ biết mặt để tìm hiểu và tăng thêm độ tin cậy nhưng xem ra ko ăn thua. em và zai đều chưa đi đến z nhưng thấy thái độ của bố mẹ em cứng như sắt nên zai em dần chùn bước hay sao ấy. em có cảm giác là thế. em hỏi zai thì zai bảo chỉ là lo lắng chứ k phải chùn bước. cộng thêm áp lực từ công việc và em hay lèo nhèo khiến zai thấy thêm mệt mỏi. em thì rất thích zai - coi zai như thần tượng luôn - cho nên ko muốn mất zai.
    Em cũng biết zai ko thiếu cho em chọn lựa n em tin vào cảm xúc của mình. Zai cũng hay nói năng dịu dàng vs em chiều em lắm. chỉ là em hay chửi láo nên zai đòi kiện em vụ này thôi
    Từ hôm qua đến h thái độ zai lại rất dịu dàng nên cơn giận của em cũng hạ xuống
    Nhưng cứ nghĩ đến cái quá khứ của zai là hay ve vãn các cô lại làm gái em phát rồ phát dại. Em cảm thấy zai em bị bệnh gì đó
    p/s: bên canh nhau zai chưa khi nào đòi hỏi em quá đáng, zai biết em ưa ngọt ngào nên zai cũng rất nhẹ nhàng tình cảm. Tát cả chỉ dừng ở môi vs môi thôi ạ
    đêm qua nói chuyện zai phun ra 1 câu : anh thấy em quá nóng nảy và ăn nói ko chừng mực em phải sửa vì tính anh đôi lúc cũng cùn, mấy lần anh đã tưởng ko chịu nổi, rồi zai kể chuyện thấy nhà họ chồng đánh vợ mà zai phát sợ. Zai nói đừng để những ch đáng tiếc như vậy sẽ xảy ra. Em nói vs zai là: nếu em sai thì cứ động thủ ko việc gì phải nín nhịn xem zai nói sao? thì zai bảo: em khóc là zai đã muốn nổi khùng cảm thấy như chính mình có lỗi nên việc em cần làm giờ là tin tưởng zai tuyệt đối.
    Em nghe mà muốn nổi điên n em vẫn kiềm chế vì em ko muốn cãi nhau nữa,
    em cảm thấy zai ko cần em ko chiều em như xưa, trước kia zai khác - khi zai tán em mà em chưa yêu ý. Em thấy zai nhún nhường rất nhiều. giờ zai như lột xác hoàn toàn vậy
    Từ zai lãng mạn kute chuyển sang như 1 lão già chỉ đang tuyển vợ
    Em buồn lên đây tâm sự cho bớt bực. nhiều lúc em muốn buông tay n em ko thể
    Trái tim em chỉ có 1 mình zai mà thôi. Nếu ko phải zai thì em đi tu luôn :((
  3. NguoiLaNiemVui

    NguoiLaNiemVui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Kệ nó đi e tối nay ae mình tâm sự tiếp

    ^^
  4. NguoiLaNiemVui

    NguoiLaNiemVui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    anh nhớ e lắm BN ạ ^^
  5. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Vừa vô blog em gái đọc tâm sự, đúng là ăn nói bỗ bã thật :). À, mẹ em nói yêu thật lòng thì ko đòi hỏi Z là chưa chính xác đâu. Em hỏi các anh zai ở đây sẽ rõ.

    Thứ nhất: Chị có kinh nghiệm với kha khá zai 88 thế này, gia trưởng và độc đoán. Cộng thêm xuất thân Nghệ An nữa thì ... ôi thôi :(.
    Thứ 2, khi tán gái thì zai thường ngọt ngào, dịu dàng, chiều chuộng ( còn lắm từ hoa mĩ khác nữa) nhưng em mà ôm mộng rằng zai vẫn như vậy sau hôn nhân thì chuẩn bị tâm lí vỡ mộng đi là vừa.
    Thứ 3, Zai có người yêu là em rồi, em cũng thuộc loại "mồm năm miệng mười" đấy chứ, vậy mà zai vẫn hay trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Tại làm sao nhỉ? Có lẽ hắn thấy em chỉ thuộc dạng to còi, cộng thêm biết em "thần tượng" hắn nên hắn vừa thoải mái ong ****, lại vẫn quay sang mà nắn gân được em. Nói về chữ "Láo" thì con gái như thế giờ nhiều lắm. Nếu hắn thực sự chấp nhận em, yêu em thì sẽ thấy đó là một phần tính cách của em. Ko ai hoàn hảo cả. Nhưng mà em yêu hắn nhiều mà, chịu thiệt có sao đâu nhỉ? Đúng ko nào?

    Em muốn mối quay trở lại " như xưa" ư? Ko đc rồi. Bởi sau mỗi va chạm, mâu thuẫn, em và zai sẽ hiểu nhau nhiều hơn, cũng như hiểu thêm về chính con người mình. Từ đó, nhìn ra được những điểm chung, riêng, phù hợp, ko thể dung hòa.... Tình cảm ko phải là thứ bất biến, đặc biệt là tình yêu. Em nên tỉnh táo nhìn lại quan hệ hiện tại của hai người, sự thay đổi của zai xuất phát từ đâu, khi nào, tại sao? Cần mổ xẻ "thói quen" ong **** của zai nữa. Em cũng nên xem xét lại bản thân. Chàng trai nào cũng muốn cô gái của mình biết ý thức hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

    Mấy post của em chị đọc ko kĩ lắm, đại loại nắm đc mấy ý đó.
  6. neukemduyenvophan

    neukemduyenvophan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    hỳ,,chắc cậu bạn zai của bạn vui lắm đây..thế bạn muốn nhờ mình giúp gì ha
  7. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Cái này nàng Tra phán chuẫn roài! Mẹ em nói theo quan điểm của mẹ em và của thế hệ mẹ em nên ko đúng là phải. Yêu thật lòng thì ko đòi hỏi Z là sai. Và ngược lại, hiểu theo nghĩa đòi hỏi Z là yêu thật lòng thì cũng sai nốt.

    Cái này thì nàng Tra không nên doạ dẫm em nó làm gì cho em nó thêm hoảng. Đó là điều hiển nhiên mà cuộc sống và tình trường sẽ dần dần tự cho em ấy hiểu. Cuộc sống đơn giản là thế, đàn ông hay đàn bà thì cũng thế. Nếu giờ rỉ tai các gà rằng "bây giờ gái của các chú mặt mày tươi tắn, quần áo là lượt, ăn mặc gợi cảm đáng yêu trong mắt các chú (còn lắm điều hay ho khác nữa). Nhưng các chú mà ôm mộng rằng gái của các chú sau hôn nhân vẫn như vậy thì chuẩn bị tâm lí vỡ mộng đi là vừa."thì các gà vỡ mộng hết hay sao? Nàng tiên cá Tra đúng là khun wa' đi :P
  8. NguoiLaNiemVui

    NguoiLaNiemVui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    quynhtrang ơi iloveyou. hôn a 1 cái nào ^^
  9. quynhtrang.sexy

    quynhtrang.sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2012
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    @: atta_zitra ; Alp
    Em xin cảm ơn 2 chị lắm lắm ạ. Em vừa mân mê cái gấu váy và ngộ ra nhiều thứ lắm ạ. Em ko để thua trí người yêu em được đâu. Đầu óc em còn sáng láng lắm.
    Em xin kết bạn vs 2 chị để trong trường hợp khẩn cấp em bóp còi báo động để 2 chị bay đến giúp em với nha.
    Bước đầu làm quen em xin được tặng mỗi chị 1 bông hồng thật đẹp @} ^_^

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @ NguoiLaNiemVui :
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @ NguoiLaNiemVui : :-*
    hun thật ms sợ chứ hun thế này em hun anh bn cái chẳng đc. Anh cứ coppy ra 1 nghìn cái cho em :x
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    này thì hun này :-* này thì hun này :-*
    em hun mãi cũng đc. chỉ là ảo thui mà sao cứ bắt em hun vậy
  10. NguoiLaNiemVui

    NguoiLaNiemVui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    a biết e rất chung tình mà ^^

Chia sẻ trang này