1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help me,pleaseeeeeeeee!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rock_rock103, 14/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rock_rock103

    rock_rock103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Khi biết mình sắp đi Mỹ him đã làm những hành động rất khó hiểu và chúng mình chia tay nhau,tôi đau lắm...khi phải chia tay vì tôi yêu anh rất nhiều,thậm chí còn hơn cả bản thân mình nữa nhưng buộc phải làm thế vì những ngày qua him luôn làm cho mình buồn.Gần đến ngày đi thì mình được mọi người cho biết him làm vậy để mình ghét và tự động rời xa him,để mình tìm người tốt,có tương lai hơn him.Và mình đã gọi điện thoại cho him nhưng him cố tránh né mình không muốn gặp mình dù mình đã nhờ nhiều người liên lạc với him.Từ ngày chia tay,him lúc nào cũng say,khi tỉnh lại uống tiếp....him đau khổ thì mình càng đau khổ và buồn nhiều hơn khi him lại như vậy.Hôm nay mình gọi điện thoại hỏi him tại sao lại làm vậy?Him trả lời "anh không biết "....."vì anh có người con gái khác rồi "....Mình biết him không có.Mình không muốn chia tay mà chẳng có lý do,không muốn chia tay chỉ vì hiểu lầm và mình đã hỏi him có còn yêu mình không và ......tiếng "Không "nghe chua chát quá,mình đã không kiềm được chính mình và đã "nức" lên trong điện thoại.Mình chỉ mong rằng những ngày cuối cùng còn ở lại VN cùng đón Valentine lần cuối...dù đó chỉ lả giả dối cũng được nhưng him đã không làm thế.Câu cuối cùng mình chỉ còn nghe đưọc him nói "nói chuyện ở đây không tiện chiều tối anh gọi cho em " (vì him đang ở nhà người bạn của chúng tôi).Nhưng mình đã chủ động chiều mình gọi lại.Mọi người giúp mình với,mình phải mở lời làm sao đây...mình rất muốn mình và him quay lại nhưng sợ nói ra mình sẽ bị him từ chối.Mình không muốn thế bao giờ.
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Tại sao còn yêu nhau, khi biết sắp chia tay đi xa thì nhiều người lại muốn cái trò say gud bi sớm trước nhỉ. Tại sao không vẫn tiếp tục yêu nhau. Còn chuyện chia tay sau này, do xa cách nhau thì lúc đó hãy đổ lỗi cho số phận cũng được mà. Chưa gì đã đầu hàng trước rùi, mặc dù địch chưa thấy hay chưa ra trận giề cả...
    Bạn ạ, tại vì bạn vẫn còn ở vn nên bạn đau lòng là chuyện thường mà. Và Chop nghĩ rằng khi sang bên ấy, trong thời gian đầu bạn vẫn còn đau. Nhưng dù sau khi đi xa như vậy, thời gian sẽ làm bạn đỡ đau hơn nếu như vẫn còn ở nhà. Giờ bạn làm gì được ư...Nếu anh ta cứ khăng khăng, cố chấp như vậy thì có làm gì chắc cũng chả được. Hơn nữa thời gian bạn ở vn có còn bao nhiêu đâu chứ...
    My advice: Hãy cứ sang Mĩ, rồi chờ cơ hội, nói chuyện lại với anh ta...Nếu anh í vẫn thía...thì bạn biết làm gì cho tương lai của mình chứ...Chop tin rằng cuộc sống bên ấy tuy buồn, nhưng nó sẽ cho bạn thêm nghị lực, cũng như một cuộc sống bận rộn sẽ giúp bạn tìm thấy cho mình một cuộc sống hay một con đường mới.
    Khuyên thì khuyên vậy thôi, chứ tình iu mà. Nói bỏ mà sao bỏ dễ dàng được....
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nếu là mình thì mình sẽ tôn trọng quyết định của người đó. Thích thì chiều thôi.
  4. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    chia tay sớm thì cũng tốt bạn àh, người yêu bạn nghĩ phải đấy, hãy đau một lần đi, còn hơn là đau âm ỷ. Nếu tình cảm mà mới thế đã không chịu nổi thì thôi đi, mà phải công nhận một sự thật là 100 đôi xa nhau vì du học thì 99 đôi chia tay. Sự thật quá phũ phàng nhưng chẳng thể phủ nhận được đâu bạn àh
  5. rock_rock103

    rock_rock103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Và chiều hôm nay mình đã can đảm gọi lại lần nữa,him đã chịu nói chuyện với mình thì mình đã vui rồi và còn vui hơn nữa khi mình hỏi him 1 lần nữa là him còn iu mình không?Thì him trả lời "còn"...vui lắm.Vậy mà mình hỏi "Anh có cho em cơ hội lần nữa để hiểu về anh nữa không?...."Khônggggggggggg"....mình đã khóc.Còn mấy bữa nữa thui là mình rời VN rồi thế mà him vẫn không chịu gặp mình,him nói không rãnh.Thật là buồn vì him bay sang Sing học tiếp vào sáng 20/2 còn mình thì lại bay vào buối tối 20/2.Có lẽ chẳng bao giờ gặp được.Mình kông biết him còn giữ ý định sang Mỹ không khi bây giờ mọi chuyện đã như thế.Theo mọi người thì him còn giữ ý định đó không??
  6. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Nếu người ta đã quyết định như vậy thì bạn nên chấm dứt. Vẫn biết phải chia tay với người mà mình yêu hơn chính bản thân mình là rất khó...nhưng nếu cứ dùng dằng thế này thì còn khổ cho cả hai kia. Anh ta đã muốn vậy, bạn níu kéo cũng vô ích. Hãy để thời gian làm cho bạn bớt đau buồn hơn
  7. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    kô sao....kô sao...chắc bạn ấy chi? định nắn gân cậu thôi....Khi cậu sang Myf ma? vâfn như thế na?y...chắc sef quay lại đấy.....Yên tâm...
  8. rock_rock103

    rock_rock103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nếu him đã không cho mình cơ hội để hiểu thêm về him thì sao còn quay lại được nữa.Mình đã hạ thấp cái tôi mình xuống rồi,đã nhận lỗi trước....thế mà him vẫn không chịu,buồn lắm chứ.Còn 5 ngày nữa là mình đi rồi,thế mà mình hỏi him có thể đi chơi với mìnhlần cuối không thì him nói không rãnh....vậy là sao??Thế mà vẫn nói là còn yêu mình.....

Chia sẻ trang này