Em đau lòng wá, chuyện của em và bf đúng là ko suông sẻ. Nhưng thời gian gần đây em nghe bạn bè he nói he có feeling với người con gái khác, đau dễ sợ luôn. Tụi em hiện h gần như chia tay nhưng em cũng muốn giữ him lại vì em còn tình cảm với he lắm. Em nghĩ là feeling với đứa con gái khác mới chỉ dừng lại ở THÍCH thôi chứ tình cảm của tụi em từng sâu đậm hơn thế rất nhiều mà. Cho nên em post bài mong mọi người giúp em keep him back. Em found out một đọan conversation bằng text mes qua phone của he và đứa con gái kia, em thấy hình như mọi thứ mới bắt đầu thôi. Em post cho cả nhà coi nè He: When''s the best time to call u tomorrow? She: call me when I get out of work. Tomorrow is 11PM He: OK ---------------------------------- He: good morning A (tạm gọi A là tên người con gái đó) She: u 2 He: Hihi! Did I wake u up? She: Yeah, u did, but I''m still enjoy lying on bed He: Wow. u''ve dream last 9 A? She: Yeah, I saw u were chasing to beat me so scared He: Hehe really? am I that violent? hey my birthday come soon! She: cool.., u''re getting old but when? He: 9.17 can u send me a pix A? She: I''m ugly in pic. My boss told me you have a tattoo on your back, is it cool? He: No I only have on my shoulder She: I have one 2 He: Where? I guess u only like 2 chat huh? it''s ok I kie 2 chat 2 She: No, I dont like chatting. I dont know why I''m not that lazy suddenly He: o hihi cause u have a good dream rite? She: Is a scary dream nice dream? He: What n where ur tattoo A? She: I just let those who I like see my tattoo. Let see if I hate u or not He: I guess u hate me A cause u dream that I umm.... well u know, anyway ur tattoo probably somewhere umm .... :-} She: Yeah u r curious about my tattoo huh. Surely its pretty kool n not in bad place as u thought. Make me like u too see it He: ok I''ll keep that as my priority A Hic, em phải nhờ bạn em paste lên chứ em ko đủ can đảm đọc mấy cái này đâu nhưng mọi người thấy sao. Đứa con gái đó có vẻ biết cách tà lưa bf của em huh Help me pls
khỏi lo đê em. Cái trò chát chít tiếng Anh này có gì đâu. Tại vì ngôn từ tiếng Anh nó bóng bẩy hơn, truyền cảm hơn nên nghe nó như thế thôi. Bảo là thích thì cũng không hẳn nhưng mà thỉnh thoảng chát tiếng Anh cũng vui, gọi là tán tỉnh nhau tý cho đời thi vị thì đúng hơn. Chứ nếu chuyển sang tiếng Việt đố nói được như thế. Cứ bình tĩnh mà giữ chặt bf.
1 đoạn chat thế này thì có gì đâu mà nghĩ, có tình cảm thật sự thì ko ai chat thế đâu. Cũng có thể có thật, nhưng nói kiểu này, e cũng chẳng tồn tại lâu được, mà có thật thì anh khuyên bỏ thằng đó đi. Nếu thật sự tin tưởng bf của em thì thôi, chuyện này ko cần phải lo, tán gẫu lúc đang ko có ai nói chuyện thôi(nhất là 2 đứa em đang có chuyện). Mà sao mà ko suôn sẻ, nói ra mọi người mới giúp đc chứ ? Em sinh năm 89 đúng ko ? Được mrbeam sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 12/08/2006
hì hì , TIN Ở CON TIM , phải tin ở con tim mình xem có giữ được anh ấy ko ?? anh ấy ở lại hay không là do mình ...làm thế nào để tình yêu ko nhàm chán , anh ấy ko ra đi ...
Đã yêu nhau thì nên tin tưởng vào nhau, nếu đã cảm thấy không tin được nhau nữa thì nói chia tay để tốt hơn cho cả 2.Đừng tự làm khổ mình và cũng làm khổ người ta nữa. Ở trường hợp này thì chắc là bạn sẽ là người phải chịu thiệt thòi đấy, hãy nói bye bye anh chàng kia và bắt đầu 1 cuộc sống mới.