1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help me plz!!!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi beo_u42, 22/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beo_u42

    beo_u42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Em từ xưa tới giờ chỉ bít đến kiếm hiệp qua những bộ phim truyền hình thui,đọc truyện thì chưa bao giờ. Thấy 1 người bạn mới quen của em mê kiếm hiệp kinh khủng nên cũng muốn cho mình một cơ hội để tìm hiểu về nó, các bác giúp em với, em cảm ơn nhìu nhìu
  2. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc... cái topic này mà không bị khoá sau 24 giờ thì mod có vấn đề.... nếu bị khoá thì .... phình phường...
    honghoavi
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Sắp Noel tạm thời buông dao đồ tể. Có điều giúp là giúp thế nào? Chả hiểu gì cả.
  4. mr_leanguy

    mr_leanguy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Gu đọc sách của em là gì? Nếu bình thường em thích đọc kiểu trinh thám ly kỳ thì nên tìm đọc Cổ Long:
    Lục Tiểu Phụng: http://nhanmonquan.com/?page=story&id=92
    Sở Lưu Hương: http://nhanmonquan.com/?page=story&id=87
    Nếu em thích đọc tình cảm ướt át thì vẫn ....Cổ Long:
    Tiểu Lý Phi Đao: http://nhanmonquan.com/?page=story&id=155
    Nếu thích đọc trường thiên tiểu thuyết, cấu kỳ về nội dung, phong phú về văn hóa thì nên đọc Kim Dung:
    Anh hùng Xạ Điêu: http://nhanmonquan.com/?page=story&id=3
    Thần điêu đại hiệp: http://nhanmonquan.com/?page=story&id=388
    Ỷ thiên đồ long ký: http://nhanmonquan.com/?page=story&id=221
    Tiếu Ngạo Giang Hồ:http://nhanmonquan.com/?page=story&id=156
    Thiên Long Bát bộ: http://nhanmonquan.com/?page=story&id=145
    Nếu thích đọc kiểu Số Đỏ với AQ thì vẫn Kim DUng:
    Lộc ĐỈnh ký: http://nhanmonquan.com/?page=story&id=85
    Nếu em đọc để giải trí, muốn tìm hiểu các nhân vật võ hiệp sống như thế nào ở đời thường thì ta quay lại...Cổ Long(Nam Kim Thạch):
    Giang hồ tứ quái: http://nhanmonquan.com/?page=story&id=45
    (Chú ý giọng văn của Cổ Long rất khó đọc, nếu không thích thì em chỉ có lựa chọn là Kim Dung thôi. Các tác giả khác chỉ nên đọc để dễ ngủ thôi.)
    Tạm thời show off vài bộ đã.
  5. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    ờ, hết noel rồi, chấp pháp dạo này đi tu, hiền dã man.
    Mà hình như ai hỏi ko nhìn lên cái cốc đồ hay sao ý nhỉ?
    Ah quên, thế mai em lập cái topic "các bác giúp em nghe nhạc kiếm hiệp, xem phim kiếm hiệp, xyz kiếm hiệp" chắc là đang đợt khuyến mại ko bị khoá đâu nhỉ?
  6. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    hôm nào phải chỉnh cho lợn con mới được, mình chưa bào giờ đối kiếm trực diện với lợn con----> lợn con nhờn quá!!!
    có giỏi thì đấu khẩu với tớ, ko nên bắt nạt người mới vào cốc!!
    góp ý với kiều phong: hê tại hạ thấy quy định hỏi gì viết vào hỏi đáp đó ko ổn. nguyên nhân là vì có quá nhiều huynh đệ mắc lỗi.... tại sao vậy? mà các huynh đệ này là tương lai của cốc nữa---> nên khoan dung 1 chút chăng?!!!!
  7. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Ô hô ai tai, xuất khẩu cuồng ngôn. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, cái nick @heoconlonton này xuất hiện trong cái KHC từ khi anh (hay chị) @bochet có lẽ là còn chưa biết cái TTVN này là gì (mỗ căn cứ vào ngày đăng ký của anh (hay chị)).
    Híc, có những người như anh (hay chị) bochet thì đúng là tương lai của KHC này đáng lo quá, người ngoài sẽ nghĩ cư dân kiếm hiệp như thế nào khi lần đầu tiên vào CỐC, đọc được bài của anh (hay chị) bochet đây nhỉ.
    Tại hạ nói thật, với tu vị của anh (hay chị) bochet đây thì có tu luyện 100 năm nữa cũng không phải đối của heocon đâu, đừng lấy trứng chọi đá. Kính anh (hay chị) bochet mấy chung
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Em là em ít nói hiền lành nhất KHC, bình thường chả ai thèm nói với em câu nào cả. May quá, hôm nay mới có người nói chuyện.
    Vấn đề thứ nhất:
    - Mọi người cho em hỏi "tại hạ" là thường dùng cho giới nào, từ trước đến nay em nghĩ là dùng cho giới nam nhưng dạo này có người lưỡng tính hay dùng làm em khó hiểu quá. Em dốt em hỏi, ai giúp em tí (khủng bố bà bà và vinhattieu huynh biết tiếng trung chắc giải thích được rõ hơn hộ em cái).
    Vấn đề thứ hai: Đôi lời cũng bochet cô nương (?)
    1. Cô nương ạ, sống trên đời phải biết mình là ai chứ, cô nghĩ cô là ai, đóng góp to lớn được cái gì mà cô lên giọng đàn chị dạy dỗ, dìu dắt ở đây. Cái chữ "nhờn" cô dùng chẳng hay có ý gì?
    Chuyện không liên quan đến mình, làm ơn cô ngồi im cho người khác nhờ, cho không khí nó trong sạch cô ạ. Tôi thấy từ hồi cô vào cốc, không biết được hứng bao nhiêu thứ hay ho rồi, nói xiên có, nói chéo có mà đập toẹt vào mặt cũng có luôn nhưng được cái da mặt cô phát triển tốt nên cô vẫn lấy làm sung sướng. Mà này, tôi nói thật, đầu tiên cũng cảm thấy tội nghiệp cho cô vì đã bị chửi nhiều đến thế nhưng sau đó lại thấy khâm phục khả năng chịu đựng cũng như độ dày da mặt của cô một cách ghê gớm.
    2. Bên cạnh bệnh thần kinh hoang tưởng, tôi còn thấy hình như cô còn mắc căn bệnh mất trí nhớ nữa. Cách đây không lâu hình như cô và tôi cũng có đôi lời cũng nhau rồi cô nhỉ? Chứ không cần đến tận bây giờ để cô "so gươm, đấu kiếm" với tôi đâu. Và nhân tiện, để tôi nhắc cô luôn, về kết quả của "dăm câu ba nhời" lần trước. Lần đó, đang nói cô bí, cô cúp đuôi chạy thẳng một mạch, khiến tôi phải sang một topic khác phải nhắc khéo, gọi khéo cô về mà cô cũng chả dám về. Công nhận cô có khả năng đánh trống lảng, cúp đuôi chạy cực nhanh đi kèm bộ da mặt cực dày.
    Đấy chuyện quá khứ nó là thế, cô đã không nhớ thì thôi. Bây giờ căn bệnh mất trí nhớ và hoang tưởng kết hợp với nhau lại khiến cô nhạy dựng lên thế này đây. Đáng thương.
    Vấn đề thứ 3:
    Tớ là tớ chả bắt nạt ai cả vì tớ cũng chả giỏi giang gì, cũng có thời tớ là thành viên mới (ai chả thế). Nhưng trước khi mở topic nào, thì tớ cũng cố mà nhìn xem nó có đáng để mà mở không? có topic nào trước giống không (hồi đấy, còn chưa có cái KHC đồ cơ).
    Một năm 365 ngày, một ngày 24h, mỗi h một topic, mỗi topic 1 câu hỏi chẳng mấy chốc mà lụt. Cũng cần tôn trọng nội quy ttvn nói chung, nội quy KHC nói riêng và tôn trọng người khác nữa. Cái gì mà "tương lai của cốc", nghe cứ như cái lớp "hiện tại của cốc" già sắp xuống lỗ hết rồi ý.
    Đấy, khiếp lâu lắm em mới được nói nhiều thế này.
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 29/12/2004
  9. dut1doan

    dut1doan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu cũng thấy huynh đây khiêu chiến, vậy thì tại hạ kỷ niệm một chiêu, gọi là đôi lời nhận định về một nhân vật nhập cốc đã lâu lâu, cũng bộc lộ được phần nào phong cách. Là [nick] bochet [/nick] huynh đệ!
    Đấu thủ chuyên nghiệp, vốn tự trong tiềm thức của mỗi hành động đều có sự minh bạch và nhất quán, ngõ hầu cảm thụ tốt nhất vấn đề và cũng tạo sức thuyết phục trong "chiến đấu".
    Tại chưa được hân hạnh thưởng thức một cuộc chiến thực sự của huynh đài trong KHC này, nhưng lại thường xuyên phải chịu sự khó chịu khi vô tình đọc phải những "chiêu thức" của huynh, vốn rất nhiều về số lượng. Đơn cử là mấy cái dòng huynh đài đang viết ở trên, tôi thấy huynh đài chưa có được sự nghiêm túc và chặt chẽ. Chữ nghĩa viết lộn xộn, đầu hàng không viết hoa, dùng từ lắm khi không đúng nghĩa.
    Chưa kể đến mấy lỗi chính tả xuất hiện thường trực nữa, rất chán! Một bài viết rất bình thường mà huynh đã cẩu thả như vậy, chỉ e trong một cuộc chiến thực sự, huynh không đủ độ tĩnh, độ lặng để ra chiêu mà chỉ tự bôi bẩn mình bằng sự âu trĩ trong nhận thức và vụng về trong đối kháng.
    Nhặt ra được những ý hay, ý chủ đạo của một vấn đề đã là tốt, nhưng diễn đạt thế nào cho nó khúc chiết và thuyết phục là yêu cầu tối quan trọng của. Hy vọng huynh đài sáng sủa hơn trong công tác diễn đạt, để mỗi lời xuất ra dẫu không có gì giá trị cả thì cũng ko đến nỗi làm bẩn cái miệng của mình, chưa nói cái tâm.
    Mạo muội mấy lời!
  10. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    Chú Cướp, vì chú là Mod nên anh kô xử lí được, nhưng anh nghiêm khắc cảnh cáo chú lần sau nói năng cần cẩn thận 1 chút. Chú là thành viên lâu năm nhưng cũng kô thể phát ngôn bạt mạng như thế được (VD như mấy cái từ "sh*t" là kô nên dùng). Anh góp ý thẳng, chú nên giữ gìn 1 tý.
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 31/12/2004

Chia sẻ trang này