Bà con ơi, giúp em với! Lúc trước da em tuy ngăm nhưng đẹp, láng mịn. Bây giờ không hiểu sao từng đòan binh "Mụn" cứ lũ lượt kéo đến biểu tình rồi ngồi chễm chệ ở đấy luôn, không chịu đi, huhu ...Em ăn ngủ đều đặn, sao thế nhỉ? Nhìn khó ưa quá, vốn dĩ mặt ko đẹp nhờ làn da kéo lại, thế mà giờ ...kể như đi tong rùi. Kíu với!
Tuổi dậy thì chứ sao , cứ kệ rồi khác hết . Rủa sữa rửa mặt Cetaphil nhé, và uống nhiều trà atiso vào . 1 tuần 2 lần e có thể đắp mặt nạ mướp đắng , thời gian sau có thể trộn thêm ít sữa chua và mật ong .