1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help me....stress!!!!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi jemibaby229, 29/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Híc híc , kế sách này cũng tạm ổn , khi call cho anh Sirius_Black , mọi xì chét có lẽ lắng xuống , nhưng sau đó sẽ tăng lên gấp bội khi nhìn thấy cái bill điện thoại
  2. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Trời đọc cái này kô tin dc là bạn N mà mình wen bít lại ra nông nỗi này. Hehe muốn giải toả stress à ? Hôm nào rỗi call me, cho đi 1 buổi cùng mình và daizabao là hết ngay.
  3. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với hai đứa mày tao căng thẳng gấp bội!Nghe nhạc Tatu hoặc Evanesscence là hết!Hoặc ra sân Mỹ đình,chỗ bãi cỏ không có ai!HÉt to lên,sướng phết,hết mọi stress
  4. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Di dau ha may? :-"
  5. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Sao không rủ em đi!Đã thế báo công an!Chúng mày tập thể thiếu tao
  6. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    TÔi set lại tít cho bà rùi đấy, hết xì trét chưa
  7. jemibaby229

    jemibaby229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Thankyou much!!!!He he sau khi thử một số cách mà mấy người "xui dại" stress dã tạm thời lắng nhưng sau khi nhìn lại đống "hậu quả" thì lại stress tiếp
    Hì,mình được nghỉ 4 ngày thì mất 3 ngày ở nhà phục vụ gia đình bị bóc lột sức lao động vừa mệt vừa chán
    Do chưa tìm được cách giải quyết stress hiệu quả nhất nên hiện h quà hậu tạ vẫn còn nguyên (mấy cách xui mình call me sợ lắm,ko khéo thì...)
    Cuối cùng thì mình thấy là vác xe lên đường cao tốc phóng vẫn thoải mái nhất
  8. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Có một chỗ giảm stress nhanh lắm bà à, khi nào muốn giảm stress hãy gọi cho tôi , tôi sẽ dẫn bà đến đó, đảm bảo khi về bà sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều !
  9. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Đc rồi hôm nào di xem đá bóng chắc chắn sẽ rủ Jemi, cho ném mắm tôm thoải mái lun. Đảm bảo ném xong sẽ hết ức chế ngay. Thích phóng nhanh à? Hôm nào cho muợn con z, lên dg cao tốc đảm bảo sau khi phóng song sẽ rụng hết tóc
  10. jemibaby229

    jemibaby229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    ko sợ hỏng xe hả z?đừng hối tiếc vì một lần hào phóng nhé
    hôm nay sổng đi chơi thoải mái thật.Mai lại fải đi học rồi,chắc lại đến lớp ngủ gật thôi,2 tuần nữa là thi,dã man thiệt

Chia sẻ trang này