1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help me! Tui bị vỡ đầu mất

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mauthuan, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mauthuan

    mauthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Help me! Tui bị vỡ đầu mất

    Tôi đang lâm vào tình trạng khủng khiếp. Thật ra tình trạng này từ lâu rồi nhưng tôi đã cố gắng hết sức mình và bây giờ là kiệt sức.
    Tôi và hắn có tình ý từ hồi học đại học theo kiểu đưa đẩy "xanh vỏ đỏ lòng".
    Ra trường hắn không hề tiến. Sau vài lần gợi ý, tôi hiểu là mình là người nói trước. Vậy mà hắn từ chối cái roẹt với những lời rất phũ phàng. Tôi ngỡ ngàng, shock. không lẽ những gì mình cảm nhận là sai lầm.
    Hỏi đi hỏi lại còn hét vào mặt tôi "I don''t love you". hẫng.

    Nhưng cuộc sống tiếp tục, tôi đi làm, cơ quan mới, bạn mới, công việc mới. Tuy có lúc nhớ lại chuyện cũ đầu óc tôi căng nhu dây đàn.
    Một thời gian mọi người trong cơ quan tôi có hiện tượng ám chỉ về hắn, về chuyện giữa tôi và hắn. Ngày càng cụ thể hơn khiến cho tôi nghĩ chắc phải có gặp thì mới vậy. Ý nói " không là có, có là không"..Ý hỏi tôi có nuối tiếc những gì đã qua hay không, rồi ý nói tôi nên chủ động. Ý hắn muốn lấy tôi, sống với tôi.
    Chắc bởi tôi hiểu điều lắt léo ấy, nên tôi chủ động gọi điện, đến gặp. Thật khó bởi hai tên ít khi nói chuyện với nhau, chỉ nhìn nhau là chính. Lại sau những chuyện đã xảy ra, khởi đầu lại cũng khó khăn.
    Rồi lại tiếp tục như trước, lại nói rằng không yêu tôi, rằng tôi hãy hiểu,...rằng hắn cho tôi lựa chọn với những người khác(có yêu ai khác đâu mà chọn, bỗng dưng yêu đấy chứ). rồi mọi người lại ý như cũ.
    Thời gian cứ thế trôi đi. Tôi muốn lúc nào đấy có cơ hội cho hai người có thể gần gũi hơn nhưng hắn toàn tránh. Ý nói có lấy thì lấy không phải yêu cho vui
    bức bối, tôi chỉ muốn yêu thương và được yêu thương bình thường như mọi người khác. Hắn muốn hỏi tôi có muốn lấy hắn không(nhờ người khác nói). Tôi nói đồng ý. Hắn lại nói không(chính hắn nói).
    Lại mọi người ý hỏi tôi có chạy trốn hay là lấy.
    Tôi không chạy trốn. Hắn nhờ nói ý muôn tôi đến với hắn. Nhưng hắn rất bận, lại không cho tôi biết khi nào hắn rỗi. Tôi đến không gặp rất khổ sở. Có gặp lại hét vào mặt tôi nhưcũ.Không đến lại nhắc.
    Mẹ hắn về thấy tôi đến đuổi thẳng ra khỏi nhà. Mỗi lần đến nhà hắn về tôi lại khóc suốt con đường về. Tôi chỉ muốn đấy là lần cuối cùng tôi đến đó. Tôi chỉ muốn nói chuyện với hắn thẳng thắn như những gì đã hiểu nhưng hắn không cho cơ hội.
    Tôi thông minh, nhạy cảm hay nhiều lòng trắc ẩn mà tôi có thể chấp nhận những chuyện đó? Tôi mạnh mẽ hay yếu đuối?
    Mọi người nói hắn cũng cố gắng để thuyết phục mẹ hắn.
    Chuyện này đúng là hết thuốc chữa.
    Hôm cuối cùng, cả nhà hắn lao ra quát vào mặt tôi, còn hắn chạy lên gác. Mẹ hắn nói hắn bảo không yêu sao tôi đến, tôi bảo hắn nhờ người khác nói. Mẹ hắn bảo tôi không có lòng tự trọng gì sao. Gọi hắn xuống biết ngay. Tôi gọi hắn nhưng nhà họ không cho tôi gọi, quát mắng vào mặt tôi. Lúc đó tôi không biết mình có tồn tại không hay chỉ như một cơn ác mộng.
    Đấy là lần cuối cùng.
    Mọi người ý nói tôi đã xong việc. Tôi chuẩn bị chờ dịp hắn có lời. 1 năm đã trôi qua. Không nói chuyện, không gặp. Tôi cũng không biết tôi chờ đợi cái gì nữa.Tôi ở lại Cty làm nốt một số việc. Tôi muốn bỏ Cty nhung lại e bị bảo là chạy trốn..
    Nhung đay là chuyện công việc. Tôi đã cố gắng hết sức mình rôì.
    Có người đến với tôi, bố mẹ tôi muốn tôi có thiện chí.
    Tôi đã bị thương. Một vết thương không lành trong hơn hai năm ra truờng. Tôi phải làm gì?
  2. Fame

    Fame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    HIC.
    Chị yêu quá lũ lẫn hết cả. Rõ rằng là anh ý nói không yêu chị mà, lại còn gia đình nữa chứ. Cái kiểu nhờ người khác hỏi chắc gì đã là thật, có khi lại đùa chơi hoặc người khác kia lại đem ra để trêu.
    Mà chị đợi chuyện gì vậy? Chị biết là anh ý không yêu cơ mà?
    Còn chuyện công ty nếu không chịu được dị nghị thì chuyển nơi khác, đi làm chứ có phải cái nhà đâu mà chỉ có một. VỚi lại chuyện tình cảm cá nhân mà cứ đánh đồng với chuyện công ty thì khó lắm à.
    HIC... em nghĩ không nên chờ đợi làm gì. Chuyển đối tác đi à.
  3. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    bạn lú lẫn quá rồi, với loại người như vậy có đáng để bạn yêu không? hãy quên hắn đi, hãy mở rộng lòng bạn ra, mình tin là quanh bạn còn nhiều người tuyệt vời hơn mà. Nhiều khi hạnh phúc ở trước mắt mà bạn không nhìn thấy đấy. Hãy quên hắn đi bạn nhé! tình yêu không phải như vậy đâu. Hãy tìm cho bạn một tình yêu mới, một người yêu bạn, hy sinh, che chở cho bạn.v...vvv chúc bạn may mắn

Chia sẻ trang này