1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help me with ur knowledge !!!pls !

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi spongy259, 11/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến bể bơi thì có câu hỏi cho bác sĩ Trần Bồng Sơn hồi trước đó. Cô bé nào đó sợ rằng tinh trùng trong bể bơi lọt vào người và có thai.
    Trừ khi quan hệ trực tiếp chứ còn loại "trùng" tự do thì ko ngại vì môi trường nước ở bể bơi có chất flo khử trùng rất mạnh, ko có loại t/t nào sống nổi để mà thâm nhập vào ng khác.
    risky
  2. traitaihn

    traitaihn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bé này hỏi thật hay hỏi đùa vậy nhỉ ???
    Nhưng dù sao cũng nên cho em câu trả lời này, An tâm đi, Trước đây , bọn anh thỉnh thoảng cũng làm vậy mà, nhưng sau rồi thống nhất được với nhau về "phương pháp" nên không phải lo những câu hỏi vớ vẩn như của em nữa.
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Hãy thử trước khi quá muộn, với lại bảo cái cậu bạn trai của bạn ấy, làm gì thì làm, phải biết kiềm chế chứ, làm như thế có ngày toi đấy. Chẹp!
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  4. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Xác xuất có thai của bạn là thấp, chứ không phải là không có. Nếu bạn cứ tiếp tục như thế, ( ) sẽ có lúc bạn chả biết tại sao mà có thai đâu a`, tốt nhất là tìm sách đọc, trao đổi với bạn trai bạn. Cậu ấy đãng nhẽ phải biết việc mình làm chứ, Nếu bạn không có thai thì phải cẩn thận để không có những lo lắng như thế này nhé. Các cậu con trai cậu nào chả muốn là không có thai, mình là con gái, cơ thể mình thì mình phải hiểu hơn họ chứ. Take Care!
  5. thanhsay

    thanhsay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2001
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hichic, trên đời vẫn có những ông bà kiến thức sơ đẳng thế này thì sợ thật, nhưng thôi có thể thông cảm được vì vào ttvnol bây giờ có cả học sinh cấp 2
     
  6. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    hic bác nói trúng ý em...ước chi ở việt nam có nhiều hơn một bác sĩ TRần bồng Sơn thì ttốt biết mấy nhỉ...cho mấy bác sĩ ở bệnh viên fụ sản có thời gian chăm sóc gia đình riêng của họ...
    Too Young tO restl3ss........
  7. volcanored

    volcanored Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Này mọi ngừoi thông cảm cho bạn trai của PAC. Gần 90% đó là lần đầu tiên của cậu ấy cho nên hơi bị hot một chút.
    VolcanoRed
  8. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    ặc, chính tôi đã đọc một tờ báo về GDGT có đưa ra trường hợp một cô bé học sinh bị mang thai vì đã dính nòng nọc ở bể bơi. Tất nhiên là nếu tôi cũng đọc và lấy những điều đó trong sách báo ra thôi. Nếu các bạn có trả lời thì cũng phần nhiều là do đọc sách báo và trao đổi cởi mở thì nó vỡ ra được chứ. Đẳng này, tự hào vì mình có hiểu biết về GDGT nhưng mấy cô cậu cũng chỉ đến thế. Sao lại đi chê người khác như thế, Lại còn được cả cái cô Fool-a-kiss nữa, người ta nói sai thì nói lại cho nó đúng.
    Đôi lời thế thôi, nói nữa lại thành lạc đề. Tôi nghĩ là nếu như ở Việt Nam có một tổ chức tình nguyện dành cho những người muốn tình nguyện tuyên truyền về GDGT, các cô các cậu sẽ là những người được cần đấy. Tiếc là cái tình nguyện của mình kém quá. Chả làm được cái gì, đứa nào biết thì giữ riêng cho mình, chỉ lo cho cái thân mình, đứa không biết thì cứ hoang mang.
  9. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Em đâu có nói sai gì...bên box này tư tuởng tự do, ai thích gì nói đấy...đi đả kích nhau làm gì cho mệt...mà em thì cũng ko có kiểu vừa đấm vừa xoa..Mệt nguời...mà em cũng chẳng có thời gian mà đả kích bác làm gì mà bác fải thẳng tay chỉ điểm mặt em như thế ....
    tinh trùng ko bao giờ có thể sống trong môi truờng nuớc ở bể bơi được, cái ý là điều căn bản của sự hiểu biết...nếu nói như bác..em nghĩ chắc em có thai hàng tỷ lần rồi....một là báo lá cải, hai là con nhóc ý đi hú hý với giai bên ngoài rồi bịa chuyện...mà chăng ai hơi đâu đi tự hào về chuyện GDGT làm gì..mỗi tội văn hay bao giờ cũng có phần "phê bình" của độc giả feedback..có thế thôi...
    ui giời, giờ cứ bảo mọi nguời cần tìm gì, cứ vào box GDGT mà lục, cyber internet quán mọc lên nhan nhản khắp nơi, đầy ắp thông tin cho mọi nguời.....cong khoản tuyên truyền, thưa với bác, đâu fải tuyên truyền yếu kém, cái chính là có mấy ai nghe và làm theo đâu...báo chí thì viết nhí nhố, mỗi lần đăng thì viết bài nhỏ bằng lòng bàn tay, vài trăm từ..đáp ứng nhu cầu đuợc mấy ai?truờng lớp thì ngại ngùng, nói toàn lý thuyết..xấu hổ đưa ra ví dụ thích đáng..
    tốt nhất là cứ vào box GDGT bổ ích của chúng ta mà lục thông tin..nhan nhản kiến thức, ví dụ minh hoạ dễ hiểu và bổ ích lấy từ cuộc sống.... phù hợp cho mọi lứa tuổi..
    Muacksss
    Flirting is not a crime..........

Chia sẻ trang này