1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help Me

Chủ đề trong 'Hội học sinh Trần Phú' bởi teru_tenshi, 20/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teru_tenshi

    teru_tenshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hi!!!! em là thành viên mới của ttvnol,xin ra mắt các anh các chị,em có vấn đề khó xử mong anh chị hãy cho em lời khuyên nhá....em vào TP HCM ôn thi ,đã gặp & quen 1 anh quê o quảng trị,lúc đầu em quen chỉ với ý định giúp đỡ anh ý nhưng anh ý yêu em thật lòng,chỉ còn em là chỗ dựa tinh thần duy nhất,bây giờ anh y'' và em đã ở rất xa nhau(mỗi người về quê của mình),anh ấy vẫn còn rất yêu em nhưng hiên tại em cũng đã quen 1 người khác ởTP,vây bây giờ có nên chia tay ko?em sợ sau này sẽ hối hận vì em biết sẽ ko ai yêu em nhiều hơn anh ý....các anh chị cho em ý kiến nhá..cám ơn trước đấy ạ.
  2. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Ui chùi ui . Pác đi thi Đại Học mà lại như thế hử .Tội quá pác teru_tenshi@ à .Hay là pác sang Box Đà Nẵng thử , ở đấy nhân tài về chuyện này nhiều lém .Chứ ở Box mình chéc hỏng có ai quá à.
    http://ttvnol.com/forum/f_194 <------Box Đà Nẵng
    Chúc pác vui vẻ .
  3. HAILUA83

    HAILUA83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Sao ko để con tim của bạn lên tiếng ?
    Con người chỉ cần đối xử tử tế với nhau là được rồi .

Chia sẻ trang này