-------------------------------------------------------------------------------- Hi!!!! em là thành viên mới của ttvnol,xin ra mắt các anh các chị,em có vấn đề khó xử mong anh chị hãy cho em lời khuyên nhá....em vào TP HCM ôn thi ,đã gặp & quen 1 anh quê o quảng trị,lúc đầu em quen chỉ với ý định giúp đỡ anh ý nhưng anh ý yêu em thật lòng,chỉ còn em là chỗ dựa tinh thần duy nhất,bây giờ anh y'''' và em đã ở rất xa nhau(mỗi người về quê của mình),anh ấy vẫn còn rất yêu em nhưng hiên tại em cũng đã quen 1 người khác ởTP,vây bây giờ có nên chia tay ko?em sợ sau này sẽ hối hận vì em biết sẽ ko ai yêu em nhiều hơn anh ý....các anh chị cho em ý kiến nhá..cám ơn trước đấy ạ.
DD xin mạn phép...hỏi bạn là ! Người mà bạn yêu, cũng như người yêu bạn - là anh chàng ở TP Hồ Chí Minh có yêu bạn thật sự không ? Nếu anh chàng ở TP Hồ Chí Minh yêu bạn cũng thật sự như anh ở Quảng Trị thì... ...thì bạn còn chần chừ gì nữa mà không đến với anh ấy để có một tương lai tốt đẹp hơn, vì đây là...em yêu anh và anh đã yêu em tự bao giờ...Cả hai cùng yêu nhau thì dĩ nhiên là rất tuyệt vời . Nếu bạn yêu anh ở Quảng Trị thì DD khuyên bạn là không nên nghĩ rằng " Sau khi cưới rồi, bạn sẽ...yêu anh ấy sau....sau một thời gian anh ấy yêu đơn phương bạn " . ...Nếu bạn thấy anh ở Quảng Trị yêu thật hơn anh ở TP Hồ Chí Minh thì, bạn cần có thêm thời gian để thử thách cho cả hai anh, sau đó đưa ra quyết định vẫn chưa muộn . Phải có thời gian thử thách chứ bạn nhỉ ! Vì câu hỏi của bạn nên bạn cần phải có thời gian đó . CTV Câu Chuyện Cuối Tuần - dlhk
hihìhi...câu hỏi của bạn giống y như mấy trang Kinh Dịch mà DD từng đọc qua vậy đó ! Đọc hoài vẫn không thấy cũ, đọc hoài vẫn chưa tỏ hết ... Đó chính là lý do cho những ý nhỏ sau đây, hì...hì...hì.... Hối hận vì không có ai yêu mình nhiều như anh ấy là không nên ! Vì bác Thanh Tâm 106 AM CCCT có nói rằng " không nên hy vọng vào sự lay chuyển theo kiểu trâu bị cột dây rồi mà vẫn ăn được, vì ăn một thời gian rồi, hết cỏ...lấy gì mà ăn . Vì thế tìm một con trâu thật tốt, thích hợp với số cỏ mà mình có, và trâu ăn cỏ rồi...có nhả ra lại thì mình cũng khó lòng lấy cái trâu nhả ra để trồng thành cỏ " Chúc bạn hạnh phúc !! Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
To all:Chà chà !! Đúng là bác này là fan hâm mộ của Thanh Tâm 106 AM CCCT chính hiệu rồi các bác ạ!hằng gì bác ấy thuộc bài làu làu-Eo ôi-khiếp!! To teru_tenshi: mình đã đọc rất nhiều lần câu chuyện của bạn-rất nhiều bạn ạ!và mình có một thắc mắc nhỏ-phải chăng bạn đã và được yêu-hay chỉ là do cảm tính qua cách đối xử của người ấy đối với bạn-chưa có gì chắc chắn đâu bạn ạ-Nhiều người đã ngộ nhận tình yêu để rồi phải hối hận suốt cả đời-mình nghĩ bạn vẫn chưa dứt khoát trong chuyện này-bạn cần nên suy nghĩ lại xem-con tim của bạn đã thuộc về người nào-không thể đứng ở ngã ba đường như vậy-không những bạn mà cả 2 người kia sẽ còn đau khỏ hơn bạn nhiều-giờ thì mình cũng không giám khuyên bạn nên bỏ người này lấy người kia hay ..gì gì được-mình chỉ nói lên suy nghĩ của mình-với tư cách là người ngoài cuộc-lúc này bạn nên hoãn lại chuyện này-dành thời gian vào việc gì khác-chẳng hạn như việc học của bạn lúc này-mình nghĩ là cần thiết đó-để thi cho tốt và một phần để vơi đi những lo lắng khó không còn vướng bận chuyện tình cảm nữa nữa-lúc nào bạn cảm thấy mình thực sự bình tĩnh và sáng suốt trở lại-mình nghĩ đây cũng là khoảng thời gian thử thách tình yêu của 2 ngưòi ấy đối với bạn,mình chắc chắn lúc đó bạn sẽ biết phải làm gì-nên chọn ai-đâu là tình yêu đích thực của bạn-bạn hiểu ý mình chứ-Chúc bạn tìm được tình yêu của mình-Chúc bạn hạnh phúc Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
hic..hic...cảm ơn các anh chị đã cho em lời khuyên,em giờ cũng ko biết giải quyết như thế nào đây nhưng em sẽ làm theo lời anh chị là để cho thời gian trả lời thôi,bây giờ em sẽ chú tâm vào việc quan trọng hơn,đo'' là việc học,biêt'' vậy nhưng bây giờ đang đợi kết quả đại học,em ở nhà hoài,ko suy nghĩ đến chuyện đó sao được.....hic.....đời là bể khổ,tình là dây oan...