1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help me!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi commandos, 15/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Chuyện là thế này: Một hôm, tôi và thằng bạn đến nhà bạn gái tôi chơi. Sau khi nói chuyện với bạn gái tôi xong thì chúng tôi ra về, lúc đó có bố của cô ta ngồi đó thì chúng tôi xin phép và chào ra về. Nhưng tôi đã chào một câu như thế này thì mới có chết không chứ "Cháu nghỉ Bác về". Ông bố cô ta mặt mũi hằm hằm, sợ quá chúng tôi chạy mất luôn và từ đó cô bạn gái tôi giận tôi cả tháng luôn, không thèm gặp mặt nữa. Làm cách nào để có thể làm lành lại được với cô ta và vẫn có thể đến nhà nữa mà không sợ bố cô ta.
    TIỀN HẾT TÌNH TAN


    COMMANDOS
  2. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Chủ động đến, xin lỗi một cách thực lòng.
    Rất khó khăn, nhưng cũng dễ làm.

    Winner nerver quit
    Quitter nerver win
  3. ttk

    ttk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi phải chủ động đến xin lỗi vì mình không phải cố tình chào như vậy.Bác ấy chắc cũng sẽ hiểu và thông cảm cho cậu thôi.Còn phải xin lỗi coo bạn gái nữa.Nếu là bạn bình thường thì đỡ chứ nếu kết thì khó đấy.Nhưng dù sao cũng phải xin lỗi cho đoàng hoàng.
    [size =3] [blue]
  4. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    Hic, tui nói thật thế này, chứ mới đọc câu chuyện của bác tui cứ tưởng bác kể chuyện cười. Sao bác có thể sơ suất đến như thế cơ chứ? Tất nhiên chuyện nói nhầm là hoàn toàn dễ hiểu thui, nhưng vấn đề là sao lúc ấy bác ko xin lỗi ngay, lại còn chạy mất, như thế thì bác còn than vãn gì. Bi giờ rõ ràng bác fải làm lại mọ việc từ đầu thui, và có fần khó khăn hơn đấy.
    Chúc thành công!

    Never mind the darkness, we still can find a way!
    'Cause nothing lasts forever...
  5. lengkeng

    lengkeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sao chuyện này nghe quen quen, hình như mình đã đọc ở đâu rồi thì phải.

    lengkeng

  6. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Hehe, chuyện này có thật 100% của tui đó, chứ không phải là chuyện láo đâu.
    thank for your help.
    TIỀN HẾT TÌNH TAN
    COMMANDOS
  7. mafia

    mafia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Cau hoi vung ve day! A
    MAFIA_Moscow

Chia sẻ trang này