Cho Trish hỏi chút nhé Trish có quen 1 người . Ngay xưa đã học năm 1 ĐH ở Vietnam, nhưng lại qua Đức theo đoàn tụ gia đình, chứ không phải du hoc. Bây giờ muốn học tiếp ĐH ở Deutschland liệu có được không. Nếu không được liệu có cách gì khộng Nếu được thì phải làm những thủ tục gì . Giúp Trish nhé . Trish không biết nên cho vào topic nào nên mở mới vậy. Thanks trước nhé Liebe ist nicht blind, aber sie sieht nicht.
Nếu đã đoàn tụ gia đình thì đã coi người đó là ngưòi Đức rồi còn gì. Trước đây mình có 1 đứa bạn đi lúc đó là đang học lớp 10 ở VN. Sang Đức phải học xuống lớp 7. Vì vậy nhiều khả năng bạn của bạn sẽ phải học tụt xuống mấy năm để rồi thi tốt nghiệp chứ bọn Đức còn lâu nó mới công nhận cái bằng tốt nghiệp 12 năm của VN. Hoặc cũng có thể phải học dự bị như ngưòi đi du học bình thường, Mà lạ kỳ ghê, bạn của bạn trong cuộc thì phải nắm thông tin chắc chứ, sao lại hỏi ngưòi khác! Free your body and soul Unfold your powerful wings Climb up the highest mountains Kick your feet up in the air You may now live forever Or return to this earth Unless you feel good where you are!
Cho mình nói thẳng thế này nhá, đã học ĐH 1 năm ở VN xong lại qua theo diện đoàn tụ thì chỉ có khai tụt tuổi, chứ trên 15 là ko làm được đoàn tụ nữa rồi. Theo như mình biết thì chưa thấy ai 17, 18,19 tuổi mà còn làm được đoàn tụ cả. Nếu vậy phải vứt bớt rồi sửa hết từ giấy khai sinh đến học bạ. VD như bạn của bạn làm lại giấy tờ sinh năm 1988,89 chẳng hạn, mà bây giờ đã học năm thứ 1 thứ 2 ĐH rồi thì 1 năm bạn của bạn nhảy cóc bao nhiêu lớp? Nhảy cóc 1,2 lớp còn được chứ nhảy 3,4 lớp thế ai tin mà cho sang. Như bọn Nga ngố, nhảy cóc qua 1,2 lớp như điên nhưng chỉ có thần đồng mới nhảy qua 3,4 lớp thôi. Mình cứ cho là bạn của bạn vứt bớt hồ sơ học bạ đi nhá, thì ai cho học tiếp Đh nào, đúng ko. Muốn học Đh thì chỉ có làm abi như mọi người bình thường khác thôi. Chuyện sinh viên nhà mình học đến năm thứ 2 thứ 3 ĐH sang bên này du học được bảo lưu kết quả học từ ở nhà lại là chuyện khác. Thế nhé. finding... a piece of something... to call mine
Nếu đoàn tụ gia đình theo diện vợ chồng thì dễ òm. Mà nếu bố mẹ có quốc tịch Đức thì hình như vẫn đuợc bảo lãnh con cái đến 18 tuổi đấy em Trà a.
Bác tính xem nhá, học được 1 năm ĐH ở nhà rồi, có nghĩa là ít cũng 19,20 rồi Còn vợ chồng em cóc thèm nói, vợ chồng đón sang thì chỉ toàn người quyết tâm sang đi xào mỳ với lại bán hoa quả là chính chứ học hành được mấy. Mà ko biết bố mẹ quốc tịch Đức đón con sang có được quốc tịch Đức ko nhẩy??Về VN lại phải xin visa, khổ thân Mà thôi egal đê finding... a piece of something... to call mine
Ừ, she phải khai ít tuổi đi. Hic, chắc cũng phải học thụt lại thôi. Liebe ist nicht blind, aber sie sieht nicht.
Cách đây 1-2 năm thì mình có đọc 1 quyển sách nói về nước đức có ghi độ tuổI tốI đa đoàn tụ gia đình ( con đoàn tụ bố mẹ ) là 16, chính vì thế mớI năm ngoái mình có đứa bạn sinh năm 83 cũng đi theo kiểu này đã phảI làm lạI tất cả học bạ, giấy khai sinh cho nó phù hợp tuổi. Vì vậy việc học lạI PT là không tránh khỏi. Mà bạn của bạn nên học lạI phỏ thông thì hơn, học luôn tiếng Đức từ lúc dễ hơn có phảI hay không ! Free your body and soul Unfold your powerful wings Climb up the highest mountains Kick your feet up in the air You may now live forever Or return to this earth Unless you feel good where you are!