1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HELP ME!!!!

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi nhoc_87, 24/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinh_gai_nhat_ngo_quyen

    xinh_gai_nhat_ngo_quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    khổ nhỉ, đã bảo yêu người ta thì không yêu,tự dưng đi yêu mấy thằng khác
  2. tra_lipton_87

    tra_lipton_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ùh , bỏ nhau rồi Đ ạ , nhưng mà không một chút luyến tiếc , tớ đâu phải cái loại con gái sướt mướt chứ . Thế mà có thằng con trai cứ dả danh tớ rồi đi nói là tớ rất buồn và muốn làm lại chứ ( biết thằng nào không ? ) . Con trai như thế hèn nhỉ ?
  3. steel_tiger

    steel_tiger Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    " Dả danh " thì cũng làm gì đáng ghét lắm [​IMG]
    YÊU MÌNH RĂNG
  4. sean_paul

    sean_paul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Em này nói thế thôi nhưng mà tiếc đứt ruột ra,không ăn cơm được mấy ngày đấy......mà em nói "muốn làm lại" à???? "làm lại" là làm lại cái gì....khó hiểu quá,ai hiểu ra giải thích hộ với...
  5. tra_lipton_87

    tra_lipton_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Anh sean hay đoán mò nhở , người ta nói rõ ràng là không tiếc , không lưu luyến mà cứ bảo người ta tiếc là sao ? Còn cái việc làm lại thì nghĩa là muốn sorry và xin yêu lại ấy mà , khổ , có thế thôi ... nhưng "em đã quyết thì em không thay đổi , anh nói nhìu anh thật lôi thôi" ( 2 câu thơ này iem làm trong vòng 2 phút đấy ,)
  6. chimlua3

    chimlua3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Không yêu thì buồn mà yêu vào thì khổ lắm
  7. Cac_ban_oi

    Cac_ban_oi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    1 cô be'' mới 13 tuổi nhưng chịu đủ mọi chuyện buồn....gia đình lẫn xã hội....bỏ nhà khỏi thủ đô....xuống đất cảng bưng nước giót trà....cho những vị khách.Làn đầu gặp cô bé.....với anh mắt thơ ngây nụ cười thật giản dị....tôi đã thích ngay.Sau 1 thời gian đi chơi ....mình mới biết chuyện đau lòng của cô bé.Đáng thương quá.....trong khi mình đang theo đuổi 1 co gái đang học meri.thật là trái ngang.....tâm hồn đang bị đảo loạn bời vì cô gái mình theo cứ làm ngơ nhưng nói chuyện,hay đi chơi,vẫn cười tủm tỉm.Không biết ý gì....thì gặp ngay cô bé đáng thương.Mình biết mình ........nhưng cũng thật khó xử.???Muốn uống rượu quá.......ai cụm ly với tôi nào?
  8. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    chuyện yêu đương đau đầu thật ấy bình thường thì ko sao đâu nhưng cứ có chuyện môt phát là người cứ nặng trìu trĩu hic hic
  9. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Toàn em mới nứt mắt ra đã yêu với đương, bàn chuyện chính sự người nhớn ... lo mà học hành đi ...!!!
  10. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    yêu là khổ không yêu là bổ . cực bổ . đại bổ

Chia sẻ trang này