1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help me ??????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi TVP, 18/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Tui đang rất cần những lời góp ý chân thành từ các bạn
    Tui thực sự đang rất rối bời và khó nghĩ
    Tôi và cô ấy đã yêu từ hồi cấp 3
    Thế rồi lên ĐH tôi với cô ấy mỗi người 1 trường ,nhưng vẫn thường xuyên qua lại
    Cách đây 4 năm tôi fải đi ra nước ngoài học tập nên đã chủ động chia tay (tôi cũng muốn một cô dễ thương như cô ấy fải đợi 1 thằng củ chuối như tôi để phí hoài tuổi xanh)
    Nhưng cô ấy đã khóc và quyết định rằng sẽ đợi tôi (mặc dù tôi đã khuyên can ,thậm chí còn bảo là tui sang đây rồi sẽ trốn ở lại.vv )
    Khi sang bên này ,4 năm ròng rã trôi qua tôi cố gắng lao đầu vào công việc mong rằng quên đi được cô ấy Trong suốt thời gian này ,tôi không hề liên lạc với cô ấy dù chỉ là một bức mail (với hy vọng cô ấy sẽ mau chóng quên tôi )
    Thế rùi đùng 1 cái hè vừa xong tui về nghỉ phép ,.. và tôi đã gặp cô ấy .Cô ấy vẫn đẹp như ngày nào ,với đôi mắt buồn đẫm lệ Cô ấy đã không hề yêu ai khác ,.. thế rùi 1 tháng hè là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời Tôi và cô ấy đã quấn quýt bên nhau như hình với bóng Thế rùi chúng tôi đã không cầm được lòng mình
    Chúng tôi đã có quan hệ (hichic)
    Thế rồi sau khi kết thúc nghỉ hè ,tôi trở lại học nỗt những năm còn lại (với 1 niềm vui vô bờ bến) Thế rùi hôm vừa xong cô ấy đã gọi điện cho tui nói " Cô ấy đã có thai được 2 tháng"
    Hichic
    Tôi nghe tin mà cảm thấy vừa vui vừa lo lắng kinh khủng
    Cô ấy hỏi tôi là có nên giữ lại hay không ?
    Tui nói là để tui suy nghĩ thêm rùi sẽ trả lời sau
    Rồi tôi hỏi ý cô ấy là thế nào ? Cô ấy trả lời 1 cách thản nhiên đẻ ra thì nuôi (hichic) Không biết 1 cô gái trẻ như cô ấy thì có thể chịu đựng được cái cảnh (nuôi con 1 mình ) trong khoảng thời gian tôi còn fải hoàn thành nốt khoá học (còn gần 3 năm) Rồi thì người xung quanh sẽ nghĩ về cô ấy thế nào ?
    Tôi cũng không thể trở về để cưới cô ấy ngay bởi tổ chức không cho phép (thậm chí hè năm sau tôi cũng không được phép về)
    Nghĩa là fải kết thúc khoá học và cầm cái bằng trong tay tôi mới được phép về VN
    Nhưng nếu cô ấy bỏ cái thai đó thì tôi và cô ấy cảm thấy có lỗi rất lớn .Mà sức khoẻ sinh sản của cô ấy cũng có phần bị nguy hại về sau này .
    Về chủ quan mà nói thì tôi thực sự muốn giữ lại .Nhưng vậy có quá ích kỉ không ? Tôi đỉnh đương ở bên này để cô ấy ở nhà trong muôn vàn khó khăn (hichic)
    Cô ấy vừa mới tốt nghiệp và đang làm giáo viên Tiếng Anh của 1 trung tâm ngoại ngữ (lương ít lắm)
    Hãy giúp tôi với ,tui fải làm gì đây ?
    Nếu các bạn là tôi ,các bạn sẽ trả lời cô ấy thế nào ?

    TVP?
  2. viet_thoi_dai

    viet_thoi_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    oi ong ban lam chuyen ! MA NGU LAM . luck suong ai suong cho ong . moi lai ca phai tinh ngay chu neu vao cai ngay ma bi dinh thai thi phai uong thuoc tranh thai loai cap toc do mua co 10000 thoi ma` con tui thi tui nghi la ong bi nguoi ta giu chan do cu thu de di . ma nay tui hoi mot cau nha ong co chac do la con ong ko ?
    voi lai ca co ta con trinh khong hay la ......
    tui ke cho ong nghe mot cau chuyen cuoi nha
    " co mot tho san di san . nhung ma mang nhan cai ô thanh thay cho cay sung va khi gap mot con bao . ong ta rut o ra va nham mat lai thi dooooooang` con bao chet ong ta vui mung mang ve nha va khoe voi moi nguoi ." okie
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang ở trong một hòan cảnh khó xử thật đấy. Đúng là khi yêu người ta trở nên mù quáng, khi hai người đến với nhau sao lại không nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay. Tớ biết là hai người rất yêu nhau và cô ấy không muốn mất bạn nên tự nguỵện trao thân cho bạn trong những ngày về nước ít ỏi của bạn cũng là một cách tạo sự ràng buộc giữa bạn và cô ấy. Cô ấy muốn bạn biết rằng cô ấy chỉ có bạn mà thôi vì như bạn nói trong khỏang thời gian dài bạn đi du học thì cô ấy không hề yêu ai cả, điều đó đã chứng tỏ tình yêu của cô ấy đối với bạn rất sâu đậm, vì vậy cô cũng muốn bạn cũng hãy luôn dành trọn tình yêu cho cô ấy. Hiện tai bạn phải hoàn thành khóa học kéo dài thêm 3 năm nữa và phải có tấm bằng trên tay thì mới được về nước. Còn tớ nghĩ cô ấy không nỡ bỏ cái thai đâu vì nó chính là kết tinh tình yêu của hai bạn, cô ấy yêu bạn đến vậy thì làm sao có suy nghĩ tàn nhẫn như vậy được. Nhưng hiện giờ hai bạn chưa phải là thời gian thích hợp để hai bạn xây dựng hạnh phúc gia đình, nhưng qua những gì bạn tâm sự tớ biết bạn cũng là một người có suy nghĩ, có trách nhiệm, lúc này đây bạn cần dối diện với sự thật, đừng chạy trốn vì như vậy bạn sẽ làm khổ cô ấy cũng như bạn sẽ mang một nỗi dằn vặt suốt đời. Nếu bạn thật sự yêu cô ấy và bạn có ý định xây dựng tương lai cùng cô ấy thì bạn nên động viên, tạo cho cô ấy một niềm tin thật vững chãi vào, người ta nói tình yêu giúp con người vượt qua tất cả mà, tớ tin cô ấy hiểu và thông cảm cho bạn, 4 năm cô ấy còn chờ bạn dược mà thêm 3 năm nữa chẵng lẽ cô ấy không chờ được nếu cô ấy có được niềm tin tuyệt đối vào bạn, hi vọng bạn cũng đừng làm gì có lỗi với cô ấy. Khoảng thời gian xa cách này quả thật là khó cho hai người để có được một quyết định gì rõ ràng nhưng theo tớ nếu bạn là một người đàn ông tốt bạn có thể nói chuyện với cô ấy và người nhà cô ấy (chắc gia đình cô ấy đã biết hai bạn yêu nhau) để làm sao họ tin rằng bạn bạn sẽ trở về và xây dựng tương lai cùng cô ấy, điều này phụ thuộc ở bạn, bạn phải chứng tỏ được thành tâm của mình vì bạn biết đấy những việc xảy ra tương tự thì thường đàn ông là kẻ phản bội quay lưng với người yêu của mình vì vậy bạn nên tạo một lòng tin ở họ, có thể tranh thủ djp nào đó về nước vài ngày thôi để làm giấy hôn thú với cô ấy coi như đây là bằng chứng cho tình yêu của bạn với cô ấy, đợi khi nào học xong về nước có điều kiện thì tổ chức đám cưới sau. Tớ nghĩ hai nhà sẽ thông cảm cho bạn, cái quan trọng là tình yêu của hai bạn được dựa trên sự tin tưởng nhau tuyệt đối. Nhưng yêưu tố chính vẫn là bạn, tớ hi vọng rằng ở nơi đất khách quê người bạn hãy biết giữ vững tình yêu của mình đừng để các mối quan hệ khác chi phối. Nếu quả thục bạn làm được như vậy thì bạn đúng là một người đàn ông lý tưởng để cô ấy xứng đáng hi sinh vì bạn. Chúc hai bạn hạnh phúc.
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    1 thầy giáo của tớ kể là ngày xưa còn học đại học ông ấy có bạn chung phòng là người Việt Nam . Anh bạn VN học xong năm thứ 3 thì về nhà cưới vợ và lại sang học tiếp . Đ/c TVP chắc cũng chẳng còn bé bỏng gì nữa , số phận đồng chí là do đồng chí quyết định . Cách tốt nhất là xin nghỉ 1 kì hoặc 1 năm về nhà cưới cô bé ấy . Sau đó sang học tiếp .
  5. silentvnm

    silentvnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chính xác..!!!! Xin nghỉ khoảng một tháng rồi về nhà cưới béng đi là xong,yêu nhau thật lòng thì không phải nghĩ ,cưới xong sang học nốt rồi về.
    Thời gian chính là thước đo tình cảm của hai bạn.

Chia sẻ trang này