1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

help me

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi MARRY_LINH, 17/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MARRY_LINH

    MARRY_LINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    chào tất cả thành viên ttvnonline. mình muốn nhờ các bạn giúp cho một chuyện:
    mình có yêu một người nhưng người đó lại ở cách mình rất xa. trong khi đó ở gần bên mình cũng có một người rất hiểu mình rất quan tâm đến mình,và về phía mình mình cũng rất mến bạn ấy. bây giờ khi gặp bạn ấy minh rất ngượng vậy minh phải xử sự như thế nào đây
  2. metalica

    metalica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    cO GI MA NGAI VAN BINH THUONG THOI NHUNG DUNG CHO NGUOI TA CO HOI KHI MA MINH DA THUONG NGUOI KHAC CHUC BAN HANH PHUC !
    hiep
  3. sonduong

    sonduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì nghĩ khác ,khi bạn đã đưa thắc mắc này lên diễn đàn thì có nghĩa rằng tình cảm của bạn đối với người mà bạn "yêu" kia thực sự cũng mông lung lắm ,chưa chắc chắn đâu .Bạn phải xác định được tình cảm của mình thì mới có thể giải quyết được vấn đề chứ .Nếu bạn yêu người đó thực sự ,nhưng còn do dự vì khoảng cách thì hãy tính đến khả năng có được người đó hay không ,nếu có thể được thì phải chiến đấu đến cùng chứ ,nhưng nếu khả năng đó là quá nhỏ thì có lẽ bạn nên suy nghĩ lại ,nếu không bạn sẽ phải chịu nỗi bất hạnh đó !
    Theo tôi nghĩ ,bạn cũng nên cho chàng trai mà "yêu mến bạn ,và ở gần bạn " kia có chút cơ hội ,con người ta vốn phức tạp lắm ,chưa chắc bạn đã hiểu hết về cả 2 chàng trai đó ,nên tốt nhất là cứ từ từ tìm hiểu .Và thật may mắn rằng cậu bạn đó cũng được bạn mến rồi ,vì vậy thiển nghĩ bạn cũng nên chú ý hơn đến "người ở gần" ....Trung thành với tình yêu là một quan điểm tốt ,nhưng nếu ngộ nhận tình yêu thì bạn sẽ đánh mất điều quí giá nhất đời mình.....
    Tình bạn là cây hoa.
    Tình yêu là bông hoa .
    Sơndương
    Khi trái tim tôi ngừng đập ,thế giới mất đi một kẻ si tình...
  4. hongthup

    hongthup Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    14.140
    Đã được thích:
    607
    Cái quan trọng ở đây là, tình yêu của bạn đang hướng về ai, người ở xa hay người đang ở bên cạnh bạn. Trước hết bạn phải xác định được tình cảm của minh dành cho cả hai người. Người đang ở bên cạnh bạn, quan tâm bạn nhưng đó chỉ là tình cảm bạn bè thì sao. Bạn hãy cứ tự nhiên, đừng suy nghĩ gì cả, sẽ thấy bình thường thôi.
    Mong rằng bạn hãy xác định được tình cảm của mình và thật sự hạnh phúc bên người mình yêu.
    Được sửa chữa bởi - hongthup vào 19/03/2002 19:08
  5. melody-of-life

    melody-of-life Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2001
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    theo minh nghi thi ban nen chon nguoi o gan minh thi hon,neu ban cung yeu nguoi do',nguoi ta co cau "nen quy' nhung gi minh dang co",voi lai tim o dau xa hoa' ra truoc mat.Chuc ban voi nguoi yeu hanh phuc.!
    Melody Of Life
  6. melody-of-life

    melody-of-life Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2001
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    voi lai chon ai thi cung la su lua chon cua ban ma` thoi ,bna nen lam nhung gi ma con tim minh mach bao,vi do la con duong` luon luon dung'!
    Melody Of Life

Chia sẻ trang này