1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help me

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi AugustusVII, 31/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AugustusVII

    AugustusVII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hi
    Có bạn nào biết lyric của những bản symphony of Beethoven không chỉ mình với
    Và các bạn làm ơn cho mình biết nghĩa của 5 tựa đề 5 chương của Symphony 6 "pastoral" của Beethoven luôn nhé

    Thank
  2. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    oé ? lyrics là lời bài hát à ? làm gì có bác ơi ,cái nì là nhạc ko lời mừ !
    à nội dung 5 chuơng của giao huởng "đồng quê" hình như là :
    1st mvt : Awakening of Cheerful Feelings on Arriving in the Country - buổi sáng ở điền viên
    2nd mvt : Scene by the Brook - cảnh bên suối
    3rd mvt : Merry Gathering of the Country Folk - lễ hội
    4th mvt : Thunderstorm - giông tố
    5th mvt : Shepherd''s Song --- Happy, Thankful Feelings after the Storm - bài ca của ngừoi mục đồng
    Tết nhất rảnh rang nói thêm một tí :
    bản gh này ra đời trong khoảng mùa hè năm 1807 tới 1808 ( mặc dù ghi là 1802 ) .Beethoven sáng tác ở Heiligenstadt ,ngoại ô Viên ,ông rút về ở ẩn để tránh xì-trét .Gần 1 năm ở Heiligenstadt ,ông sáng tác ko chỉ bản gh này mà còn có gh số 5 ,cello sonata cung La truởng ,2 bản piano trio op.70 .Mà trong thời gian này sáng tác nhiều quá ,nên còn đánh số nhầm giữa gh số 5 với 6 nữa cơ ,sau này mới đuợc sửa lại !
    Trong gh này ,bạn thích (những) chuơng nào nhất ???
  3. AugustusVII

    AugustusVII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thank martenzi
    Trong bản symphony này mình khoái nhất là Chương 5
    Giai điệu của nó thật tuyệt khi lần đầu tiên nghe nó mình đã cảm thấy như rất quen. Đặc biệt là là nó lại được đặt sau bản Thunderstorm tạo cảm giác như một thế giới tươi đẹp mới được mở ra sau sự đen tối. Thậm chí mình còn cảm thấy được ánh sáng bình minh xuất hiện thật huy hoàng.
    Còn theo bạn thì đoạn nào hay nhất?
    Được AugustusVII sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 31/01/2006
  4. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    lúc đầu thì tớ thích 4 chuơng sau ,trừ chương đầu ! tại vì lúc ấy thấy chuơng 1 nó hơi chỏi so với những chuơng còn lại ,chuơng 2 êm dịu tuyệt vời;lúc đấy thì tớ chả biết tên của từng chuơng đâu ,hình dung chuơng 2 là cảnh cánh đồng lúa chín vàng ,âm nhạc rất muợt mà ,nghe tiếng bè violin lúc thì như những cành lúa nghiêng ngiêng trong gió ,lúc nháy nháy như tiếng chim hót ... còn cello như tiếng gió ;còn tiếng oboe mới hay chứ . Đây là chuơng dài nhất và là chuơng trữ tình nhất. Còn chuơng 3 lễ hội thì rõ quá ,nghe rất rõ vũ khúc trong đó,mọi ngừoi nhảy múa ...Chuơng 4 thì tớ rất thích cái dồn dập của giông bão ,rồi tiếng trống nghe đùng một cái ,sét đánh ... nhưng Beethoven làm cái đoạn chuyển giữa chuơng 4 với chuơng 5 mới thật tuyệt vời : dông bão lùi xa ,mặt trời ló dạng ,chim lại hót ,hoa lại nở ...
    Bây giờ thì lại thấy không thể thiếu đuợc chuơng 1 ,giống như một bức tranh "tổng thể" ấy có cả tiếng gà gáy ,tiếng suối chảy ....
    Những nguời nghe nhạc cổ điển thuờng bị hỏi một câu "cắc cớ" là : nghe nhạc cổ điển có "thấy" cái gì không ??? mỗi lần như thế tớ thích lôi gh này ra làm bằng chứng ,công nhận là nghe nó thì mình rất dễ tuởng tuợng đến một cái gì đấy rất yên bình ,đúng không ? như cái tranh của ttdungquantum sau này :
    [​IMG]
    hỏi nhỏ : tranh này bác Dũng vẽ à ???
  5. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    -----------
    Hix, bác ttdungquantum mà vẽ được bức tranh hạng trùm đó thì... em fải xách đồ nghề sang đó học quá... Fục bác, fục bác!!!
    Định loe mấy tấm hình nhạc sỹ mình tâm đắc nhất lên box loè chơi, thấy tình hình này.... chắc là hoãn lại dài kỳ mất thui... Cũng đồng nghĩa với... thất hứa với Eli rằng sẽ tặng cho Eli vài tấm...
    To Eli: Eli thích nhạc sỹ nào nhất trong các nhạc sỹ cổ điển ?
    Khi nào có dịp rỗi rỗi fác hoạ vài bức chơi..., gọi là quà đầu năm, cũng là fần để cáo lỗi...
  6. ttdungquantum

    ttdungquantum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đây tất nhiên không phải là tranh của tớ, vì nếu phải thì đã có tên tác giả ở phía dưới rồi. Đây là một bức mùa xuân tớ sưu tầm được, thực ra tớ cũng rất thích những chủ đề tranh kiểu như thế này. Nó giúp cho người ta biết nhìn cuộc sống một cách giản dị và khoáng đạt. Về vấn đề này, phải nói là tớ rất tâm đắc một câu của danh họa Ấn tượng Piere Auguste Renoir : "Tại sao nghệ thuật lại không thể trông dễ thương và vui mắt, cuộc sống đã có quá nhiều những điều phiền muộn rồi"
    Chương đầu tiên mà tớ thích trong giao hưỏng đồng quê lại là chương một, chương nhạc này mang lại một cảm giác tự do,nhẹ nhõm để chúng ta có thể thả hồn vào những giai điệu bay bổng. Những bè hùng hậu của dàn nhạc tạo ra một trạng thái rạo rực say mê nhưng lại không kém phần êm đềm và
    duyên dáng. Toàn bộ bản giao hưởng là một phong cảnh thiên nhiên bao la nhưng lại rất gắn bó với con người, có những trạng thái rất gần với những diễn biến tình cảm của con ngưòi.
    Hôm mùng 2 tết, tớ về bà ngoại ở ngoại thành Hà Nội, điều làm tớ thích nhất là việc đi dạo trên cánh đồng có những luống hoa thược dược đỏ thắm và nghe những tác phẩm mang vẻ đẹp của đồng quê (ví dụ như Schubert - Rondo for Violin and String in A, Brahms - Violin Concerto in D... và tất nhiên là cả Beethoven - Symphony No.6).
    Về chương giông bão và chương bài hát mục đồng thì có lần tớ đã nói qua trong bài tường thuật offline Beethoven http://www.ttvnol.com/ncd/458387/trang-46.ttvn
    (Hồi ấy viết hơi bị nhí nhố )
    Được ttdungquantum sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 31/01/2006
  7. AugustusVII

    AugustusVII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    To martenzi
    còn tớ khi lần đầu tiên nghe bản này thì tớ lại cảm nhận rằng chương 1 mới là phong cảnh cánh đồng lúa mênh mông bát ngát thậm chí còn thấy gió thổi qua lại trên cánh đồng đó nữa và cùng với tiếng chim reo thật tuyệt!
    còn chương 2 thú thật lúc đầu mình không prefer lắm vì nó khá buồn nhưng khi biết tên bài này mình lại cảm thấy thích nó (tuy không bằng 4 chương kia)
    thật đúng là nghe nhạc cổ điển mỗi người lại có một cảm nhận khác nhau mình rất đồng ý với ý kiến của martenzi là thật khó để trả lời nghe nhạc cổ điển thấy gì!!!
    Còn về lyric ý tui muốn nói là những bản chép nhạc của Beethoven ấy mà
    À nhân đây các bạn có thể cho mình biết cảm tưởng của các bạn về bản Sym8 of Beethoven không ???
    Được AugustusVII sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 01/02/2006
    Được AugustusVII sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 01/02/2006
  8. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn chơi piano thì trong này có sheet cho số 3 và 5 ,còn cho dàn nhạc thì có chuơng 1,3,4 của gh số 6 :
    http://www.sheetmusicarchive.net/single_listing.cfm?composer_id=3
  9. AugustusVII

    AugustusVII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thank martenzi
  10. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    nhân cái topic này và topic "gh Định Mệnh" của Beethoven ,bà con nghe thử chuơng 1và 4 bản gh số 6 của Beethoven nhá !
    Katsaris chơi ! nghe xem có đúng là Liszt đã biến cây piano thành cả 1 dàn nhạc giao huởng ko nhá ( chuơng 4 )
    chuơng 1: http://www.megaupload.com/?d=HF1LC3A5
    chuơng 4: http://www.megaupload.com/?d=P21CK99R

Chia sẻ trang này