1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help me.............

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi loveme_pig, 08/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveme_pig

    loveme_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hix hix hu hu........ Em bị dính rồi..... Mà em lại không thể để lại được... Bác nào cho em biết đi bỏ thì có sao không? Có lâu không? có đau lắm không? Mà hết khoảng bao nhiêu để em còn chuẩn bị.... cứu em với
  2. QUO_VADIS

    QUO_VADIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    _Dính như thế nào, hoàn cảnh ra sao, bao lâu rồi, sao mà biết ???
    _Con gái thời nay lạ thật, có tí chuyện mà cũng làm toáng lên, bị dính băng keo thì cứ lấy tay gỡ ra, nhanh thôi, hơi đau nhưng tí lại hết .
  3. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ai phá rồi vào chỉ cho bạn ấy đi kìa, nhanh nhanh ko bạn ấy ko phá được kịp thì chết dở
  4. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Chịu, ko thể khuyên người khác làm mấy cái chuyện giết người này đươc! Ngu thì chết chứ bệnh tật gì! Xin lỗi nói thẳng!
  5. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Đang đọc bài này thì thấy con tớ trong bụng đạp dữ quá, chắc là nó đang phản đối
    Dính rồi thì lên bệnh viện mà giải quyết thôi. Tớ cũng định khuyên mấy câu chân tình nhưng nghĩ chắc lại nước đổ lá khoai thôi...Đành thôi vậy!
  6. anhminhk42

    anhminhk42 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.671
    Đã được thích:
    1
    Chắc phải ra viện phụ sản trung ương mà làm cho đảm bảo bạn à, nhớ dẫn theo bạn trai nhé không thì cũng hơi ngượng ngượng đó. Nhớ đừng có dại dùng cái loại thuốc đặt...gì gì đó, dễ để lại di chứng lắm
  7. ahuhthi

    ahuhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    " Khôn ba năm dại 5 phút " ai bảo quan hệ ko an toàn , có rồi lại đi bệnh viện , những người mà chủ ý có thì ko sao , đằng này ko muốn mà lại còn ko biết đường . Mà nghe thấy mấy người kể đi phá rồi , thì về sau vĩnh viễn ko phải đến bệnh viện bạn biết vì sao rồi đấy , buồng trứng còn đâu nữa mà thụ thụ thụ chứ .
  8. huongbond2006

    huongbond2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hehhe Em no ma moi xin chao cac bac!
    Em doc chan che het chu de nay den chu de khac r day, co ma cai nay thay buc xuc wa di1
    Bac nao keu ca dung la nong dan we! Hoi han gi chu, trot r thi den bv ma xu ly khan truong di chu!
    Ma sao lai bat can the chu! Ngu dua wa de!
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    CHÁN MẤY CÁI CÂU HỎI NÀY LẮM RỒI.
    1) Sao chỉ vác mặt vào đây hỏi khi đã bị dính bầu. Bao nhiêu bài viết khuyến cáo về safe *** sao ko đọc ?
    2) Sao ko lục lại hàng tá topic hỏi cùng 1 câu này trước khi mở chủ đề?
    3) Hỏi thì fải nói rõ ra xem được mấy tuần sau khi quan hệ.
    4) Đến bệnh viện khám đi, ra bệnh viện phụ sản TW mà khám để tìm cách giải quyết. Nếu mới thì có thể hút bằng điều hoà kinh nguyệt.
    5) Nạo xong gọi điện cho thằng bạn trai. Doạ nó là em có thai rồi, cưới mau..blah blah...Thử lòng 1 phát... (j/k)
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 03:26 ngày 14/05/2006
  10. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    chán đời nhỉ.quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thế thôi à?

Chia sẻ trang này